cả công ty đặt ỏng bảo vệ mua đồ ăn là đúng rồi, vì dễ kiểm soát, còn đồ ăn lây nhiễm thì làm sao kiểm soát dc đây
giả sử tệ hại đến mức quay về thiếu thốn như thời bao cấp,Đói từ thượng tầng đến hạ tầng

giả sử tệ hại đến mức quay về thiếu thốn như thời bao cấp,
thì dân ở quê vẫn là khoẻ nhất ko bao giờ đói đc
khổ dân TP thôi![]()


Dân thành phố mua nhà miền núi dân dã tự trồng ăn lâu r bạn. Bds ven hồ đất thổ cư nông nghiệp bán đắt như tôm tươidân thành phố bây giờ ai thông minh thì sẽ di cư ngược, ai cứ nghĩ covid rồi sẽ qua thôi lo gì thì gánh thêm vài đợt sigma, phi, chi hay omega gì gì nữa là không còn mạng để mà giữ, vàng có trữ đầy nhà thì bán cũng không ai mua, có mà đổi vàng lấy gạo
mạn sóc sơn ba vì lắm ao hồ quy hoạch tí r đặt vài ba cái nhà di động rồi mấy cái tưới nc tự động, hồ thì cho vài cái xuống cho câc cụ chèo ngắm cảnh nâng cao sk. Để rảnh kiếm ảnh up lên cho các thày xem khối có tiền sống nhàn nhã ntn 

Ko bao giờ trúng đâuTrúng số về mua đất dưới quê, cắm câu, chăn nuôi, trồng rau mà sống.

làm gì tới mức đó, 500tr-1tỉ là thừa rồi, toàn cắm nhà di động xây trên đất nông nghiệp tốn mấy tiền đâu, có vườn tưới tiêu, wifi điện nước hồ thư giãn, an ninh đủ cả . Đắt hơn 2 tỉ có biệt thự trên đồi tại hoà bình r có vườn có hồ bơi luôn2-3 tỷ là có gần 1 xào view hồ rồi, khỏi lo cho mấy bác nhà giàu![]()
Như sg đó sướng koỞ tp vẫn sướng hơn chứ, vui chơi giải trí, tiện nghi, dịch vụ gì cũng có.

Tùy diện tích nơi ở thôi. Có vườn thì tự trồng cây, rau cách biệt với bên ngoài vẫn sướng.Như sg đó sướng ko![]()


Tại ai ??Chúng tôi không có căn cứ cụ thể về con đường dẫn Covid-19 vào công ty. Đó có thể là những người mới vào mang mầm bệnh dù xét nghiệm hai lần đầu âm tính, nhưng sau đó virus mới bùng phát. Cũng có thể là công nhân viên nào đó đã lén nhận đồ từ bên ngoài chuyển qua hàng rào vào buổi tối.
Tôi biết nhiều công ty khác đã gặp tình cảnh tương tự khi hoạt động theo "ba tại chỗ". Có những nơi phát hiện muộn, trở thành ổ dịch. Lãnh đạo doanh nghiệp cuối cùng rơi nước mắt, ngậm ngùi nhìn công ty đóng cửa. Là người trong cuộc, tôi thực sự thấm thía nỗi đau khi bao nhiêu tâm huyết, công sức của hàng trăm con người chúng tôi cuối cùng đổ bể.
Dân thành phố mua nhà miền núi dân dã tự trồng ăn lâu r bạn. Bds ven hồ đất thổ cư nông nghiệp bán đắt như tôm tươimạn sóc sơn ba vì lắm ao hồ quy hoạch tí r đặt vài ba cái nhà di động rồi mấy cái tưới nc tự động, hồ thì cho vài cái xuống cho câc cụ chèo ngắm cảnh nâng cao sk. Để rảnh kiếm ảnh up lên cho các thày xem khối có tiền sống nhàn nhã ntn
![]()

Cũng như trên đây cãi nhau ỏm tỏi , bên ngoài kia thì ai cũng chịu thiệt .Tại ai ??

Tại nó vừa tiền màMòe, cái chỗ hồ Đồng Quan đoạn phía trên cái TT bảo vệ động vật 2 năm trước còn hoang sơ, đợt này thấy xây 1 loạt luôn.
Mềnh thì đợt này có con nhỏ nên ngại, chứ ko thì cũng lên trên đấy xây rồi. Nhớ hồi trước mấy ông lâm trường với Sở XD còn bóng gió là khó xây này nọ để vòi tiền, giờ gọi điện mời xây luôn![]()

Tại dân gian, tại công nhân, tại những người thấp kém trong xã hội..... mấy thằng não đặc sản nó hay nói thếTại ai ??
Tại nó vừa tiền màdân tầm 7x đầu 8x toàn mua ven ven ở đó, tháng đôi lần đánh oto lên hít khí trời. Bz đi về bữa xuýt xoa mãi trc k mua giờ có chỗ để wfh r, cứ nhắc đến lại giục cưới vợ để obz ra đấy ở
![]()
