[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Để thời gian tự trả lời, em nó kết bác thì sao ko tiến mà lùi . Có cơ hội mà ko nhận lấy :)
Giờ thì cứ nói rằng là mình thấy chưa sẵn sàng, chờ thêm một thời gian rồi mình chín chắn rồi mới suy nghĩ được :)
ta là coi trai nên cũng mang ngay cái tư tưởng của cây tre bên trên
Đùa thôi, cứ nói với nó, tụi mình còn học hãy cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên đi. Đừng có nói coi như bạn hay như em,nếu nói vậy nó phải chấp nhận nhưng bị tổn thương đấy:-* Mà tổn thương thì anh hưởng tới học tập nghiêm trọng lắm
Hồi xưa học cấp 3 mình từng bị như thế này, và trả lời rất hồn nhiên như cậu Bamboo , kết quả là rất ... thảm . Các chị em từ đấy gọi là chanh bỏi . Mãi 1 thời gian sau mới được minh oan , đành lấp liếm là tại " nhát " .
Nói làm sao cho ý nhị , vừa tỏ ra mình là người hiểu biết , vừa đc. người ta kính nể . Tôi thấy đáng tiếc là khi ngộ ra chân lý này thì đã hết thời trung học . Chuyển sang thời buổi kinh tế thị trường , thực dụng là hàng đầu .
Hồi xưa học cấp 3 mình từng bị như thế này, và trả lời rất hồn nhiên như cậu Bamboo , kết quả là rất ... thảm . Các chị em từ đấy gọi là chanh bỏi . Mãi 1 thời gian sau mới được minh oan , đành lấp liếm là tại " nhát " .
Nói làm sao cho ý nhị , vừa tỏ ra mình là người hiểu biết , vừa đc. người ta kính nể . Tôi thấy đáng tiếc là khi ngộ ra chân lý này thì đã hết thời trung học . Chuyển sang thời buổi kinh tế thị trường , thực dụng là hàng đầu .