JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Twilight Town - The world of Purity
Baldur's Gate
GVN CHAMPION
⚚ Mystic Mage ⚚
Lão Làng GVN
Twilight Town
"...Một trong các thế giới của ánh sáng, nơi hiếm thấy bóng tối xuất hiện..."
Các nơi có thể đến ở world này:
- Market Row
- Central Station
- Sunset Hill
- ?????
- ?????
- ?????
- ?????
- ?????
Baldur's Gate
GVN CHAMPION
⚚ Mystic Mage ⚚
Lão Làng GVN
Mọi người giờ đã đến(Golden Invitation only) và tụ tập ở Market Row, đây là lúc cho mọi nguơif làm quen hơn với nhau
"Free Talk Time"
Ryuku:
_..... Vậy ra đây là Twilight Town mà cái giọng đó nói đến à? Trông cũng được phết nhỉ?
Ryuku:
_ (ngó xung quanh)..... (thở dài) Thôi thì đi vòng vòng, kiếm chút souvenir về nhà cho mấy thằng nhóc vậy...
Nghĩ: Không biết tên hám ngủ và cậu nhóc kia có tới không nhỉ?
Ayumi nhìn quanh và thấy Ryuku , vội chạy đến bắt chuyện :
- Xin chào cậu , nhớ mình chứ . Thế ra đây là Twilight Town à
Terror suy nghĩ 1 lúc rồi cảm thấy sốc
Terror hét lên!
- Zetsubou Shita! Cái thị trấn này rộng quá!
Sith Lord Revan
Lão Làng GVN
Decade
- Giữa trưa rồi cơ à
( Bụng sôi òng ọc ) Các bạn ở đây có muốn tìm quán ăn nào để chúng mình vừa ngồi xuống vừa làm quen không nhỉ
Sau khi trời vừa sáng ra, Unaba phát hiện mình đứng ở ngay giữa một thị trấn lớn
Unaba:
- Đây...đây là đâu thế nhỉ? *ngập ngừng* Chẳng lẽ đây đây là Twilight Town àh. Woah
Chợt Unaba nhìn lại trong tay, tay cậu đang cầm một cái gì đó lật bàn tay ra và kiểm tra, một tấm card bằng vàng ròng lấp lánh ghi chữ Invitation lớn. Còn phân vân tấm cảd này dùng cho mục đích gì thì cậu thấy 4 người đằng xa khá quen thuộc mà cậu đã gặp trước đó. Hơi ngập ngừng nhưng cậu cũng chạy lại bắt chuyện
Unaba:
- Hơ, chào mọi người....
Ryuku thấy Ayumi tới bắt chuyện, liền đáp lại:
_Oh!!! Thật vinh hạnh khi được quý cô nương hỏi thăm, chẳng hay một mỹ nhân như cô cần chi? À mà... Nhìn cô quen quen, hình như ta từng gặp ở đâu rồi phải không? Nếu chưa thì cho tôi làm quen nhé!!
Sith Lord Revan
Lão Làng GVN
Decade nhìn
Ryuku
- Có thực mới cưa được gái, đi ăn trước đã
<table width="150"><tr><td><marquee scrolldelay="1
Zero đáp chân xuống Market Row...
Nghĩ : Mấy tên kia không bao giờ chịu hết ồn ào ...
- Twilight Town ...
Liệu nó mang lại ít nhiều kỷ niệm với hắn không nhỉ ? Zero tự hỏi...
Terror nhìn Decade
Nghĩ: Tên này chỉ biết ăn với ngủ...
Unaba:
- Em cũng hơi đói, vậy đi kiếm quán nào ăn đi vậy. Anh decade trả tiền nhé *mỉm cười hồn nhiên* :)
Sith Lord Revan
Lão Làng GVN
Decade nhìn Terror
- Zetsubou Shita ! Giữa trưa rồi chả lẽ lại không ăn [-x
Quay sang
Unaba
- Dẫn đường đi, cứ ăn trước đã
Terror nhìn Decade
- Ừ thì ăn. Nhưng mà có ai biết quán ăn nào ngon không?
Ryuku:
_ (nhìn Decade) Oh... Cậu hám ngủ tới hồi nào vậy? Xin lỗi, sắc đẹp của cô nương này khiến cậu trở thành góc khuất trong mắt của tớ nên giờ mới để ý tới cậu...
Ryuku nghe Unaba nói, liền giở giọng hào hiệp:
_ Hey!! Cậu nhóc và mọi người nếu đói thì cứ việc nói!! Bổn đại hiệp sẵn sàng rút tiền túi của mình ra để cứu đói mọi người!
Nghĩ: Nếu như ở đây cũng xài yen như ở Nhật...
Unaba:
- Vậy ta đi nào
, nhưng em không biết đườ....
Unaba quay lại, nhìn lại khu thị trấn một lần nữa
Nghĩ: nơi đây quen lắm, mình đã đến đây bao giờ chưa nhỉ.
Sith Lord Revan
Lão Làng GVN
Decade
- Bạn Zero có vẻ quen thuộc địa hình, mời bạn dẫn đường
Terror
- Mà nhắc mới nhớ. Ở đây không biết dùng tiền gì nhỉ?
<table width="150"><tr><td><marquee scrolldelay="1
Zero trả lời :
- Munny ...
Zero :
- Thành phố này có 1 nhà ga, và đó là vị trí của chúng ta hiện tại, đi tiếp rồi rẽ trái sẽ tới khu dân cư. Nếu muốn ăn thì đó sẽ là nơi phải đến ...
Sith Lord Revan
Lão Làng GVN
Decade
Vậy thì nhất trí nhé, bạn Zero tiên phong đi ...