Tửu Lâu box Dynasty and Samurai Warriors

  • Thread starter Thread starter Jukanius
  • Ngày gửi Ngày gửi
Quên cái gì,người ta còn đang độc thân,đâu có như anh cứ thấy con gái là xông vào tán.
Mèo con thì cào cho rách mặt,mà chị Kunoichi bị hen mèo mà,coi như bắt nạt cả hai vợ chồng luôn.
Có thêm kẻ thù rồi,càng tốt,lâu rồi chưa xử le.

Có phải là điếc không sơ súng không. Hay là phải đến lúc mỗi ngày cho 1 câu chuyện với 1 tràng thì mới chịu thôi.
Tán con gái là bản năng của đứa con trai, cái đấy nó chứng tỏ sinh lý nó bình thường, chứ đâu cứ phải ngồi ôm gối chờ bố mẹ đưa đi xem mặt như cô.
Nhà anh nuôi 5 con mèo, chế ngự mèo thành bản năng rồi, cào thoải mái, thích cào thì có cắt móng tay đây dùng luôn, hay định học Cửu âm bạch cốt trảo của Mai Siêu Phong.
P/s le: ngày mai bắt đầu luyện tập để chống lại Vy, cử chửi mắng tưng bừng vào, có gì lên đỡ hộ cho :>
Từ giờ trở đi đã trở thành chiến tranh.
 
Đề nghị để cho bé Chan yên nhé , để em nó còn tập trung thi vào trường Thăng Long . Thi vào trường này có ý nghĩ rất to lớn với cả em nó đấy , mình cũng thế , vì như thế em nó sẽ cũng là truyền nhân của mình
Vậy thì thôi,em với nghet đình chiến,hoặc nếu ko tìm chủ đề khác,cũng ko muốn chọc tức chị Kunoichi nữa.
Anh đề nghị Vy ko bới móc bài này của anh ra !!!!
Em ko làm gì nhé.
Mỗi người mỗi tính , quan trọng là cách dạy dỗ của sư phụ ra sao .
Do nghet chủ quan khinh trò nên gây họa.
Có phải là điếc không sơ súng không.Hay là phải đến lúc mỗi ngày cho 1 câu chuyện với 1 tràng thì mới chịu thôi.
Tai em hoàn toàn bình thường.Do anh cứ nhắc đến vấn đề gây bực,phu quân gì chứ.
Tán con gái là bản năng của đứa con trai, cái đấy nó chứng tỏ sinh lý nó bình thường, chứ đâu cứ phải ngồi ôm gối chờ bố mẹ đưa đi xem mặt như cô.
Em ko bao giờ có chuyện đi xem mặt,thời nào rồi mà còn phụ thuộc vào cha mẹ.
Nhà anh nuôi 5 con mèo, chế ngự mèo thành bản năng rồi, cào thoải mái, thích cào thì có cắt móng tay đây dùng luôn, hay định học Cửu âm bạch cốt trảo của Mai Siêu Phong.
Đã vậy cho thành Chu Thái luôn.
P/s le: ngày mai bắt đầu luyện tập để chống lại Vy, cử chửi mắng tưng bừng vào, có gì lên đỡ hộ cho
Từ giờ trở đi đã trở thành chiến tranh.
Được,bắt đầu tử chiến.
 
Tai em hoàn toàn bình thường.Do anh cứ nhắc đến vấn đề gây bực,phu quân gì chứ.
Thế ai bắt đầu trước
Em ko bao giờ có chuyện đi xem mặt,thời nào rồi mà còn phụ thuộc vào cha mẹ.
Thế kệ người ta nhé, người ta tán gái thì kệ người ta
Đã vậy cho thành Chu Thái luôn.
Welcome to Kittie!
Được,bắt đầu tử chiến.
Dead or Alive, Heaven or Hell
 
Thế ai bắt đầu trước
Trả đũa khi trước ai bắt nạt em,vụ đi off nữa.
Thế kệ người ta nhé, người ta tán gái thì kệ người ta
Rồi,thế thì đừng có nói ai là phu quân của em nhé.
Welcome to Kittie!
Em ko phải kittie!!!!
Dead or Alive, Heaven or Hell
Sống chết trận này.
Em Vy nhé, anh Nghệt trả thù cho cả chị và anh ấy rồi đấy
Mới là bắt đầu thôi chị à,yên tâm,lần này em sẽ cố ko gây rắc rối cho chị.
 
Ghen .......
Phức tạp :devil:
2 đưa lần trước đi off trêu nhau , ném cả thìa vào mắt nhau . Bỏ qua 1 tí đi
 
Làm gì mà cứ bù lu bù loa hết thế kia =.= . Mún cãi nhau qua Hội Vườn Đào đi mấy em =)) .

Ghen .......
Phức tạp
Câu này hiểm =)) .

P/s : Gửi dùm cho Ju cái Unikey cái anh em =.=.
 
Ghen .......
???
2 đưa lần trước đi off trêu nhau , ném cả thìa vào mắt nhau . Bỏ qua 1 tí đi
Nghet trêu,em ném.Nhung em ném vào tường mà,chưa gây thương tích.
Làm gì mà cứ bù lu bù loa hết thế kia =.= . Mún cãi nhau qua Hội Vườn Đào đi mấy em .
Bên đó toàn tranh luận đấy chứ,hơn nữa có liên quan gì đến Tam Quốc đâu,nghe theo leader thì ăn sẹo à
EDIT:Sao quán rượu của leader lại có 5 sao to đùng thế kia,ko biết ai đánh giá topic nhỉ
 
nhà chủ cho bình rượu lữ nhi hồng ra đây giải sầu nào,tui có mang theo chai quốc lủi dân tộc góp vui đây :'>
DOooooooooooooooooooooooooo
 
Có rượu lúa mới nếp cẩm thôi :'> . Nhà em nông dân , 1 là cái đó , 2 là XO anh ạ =)) .

P/s : Link ko vô được Thắng ơi +__+
 
Có rượu lúa mới nếp cẩm thôi . Nhà em nông dân , 1 là cái đó , 2 là XO anh ạ .
Giới thiệu luôn,lấy thịt người làm mồi nhậu,máu người làm tiết canh,đặc sản của quán.
P/s : Link ko vô được Thắng ơi +__+
Kì vậy,em vào được bình thường mà,có điều ko hiểu sao down về mất có mấy giây,lạ.
 
Kì vậy,em vào được bình thường mà,có điều ko hiểu sao down về mất có mấy giây,lạ.
1 là Sv bận , 2 là link có vấn đề , vì hệ thống quét Spy , Virus của anh nhạy lắm :-? .
 
Có rượu lúa mới nếp cẩm thôi . Nhà em nông dân , 1 là cái đó , 2 là XO anh ạ
Em là ko thích hàng ngoại nhập,thôi cứ quốc lủi vậy
Giới thiệu luôn,lấy thịt người làm mồi nhậu,máu người làm tiết canh,đặc sản của quán
bác thử cắt tiết bác để em ăn thử đi :X
p/s:cái link là unikey36 vẫn chạy ngon
 
bác thử cắt tiết bác để em ăn thử đi :X
Ở đây chỉ dùng thịt người chết để nấu thôi,đỡ tốn kém.Vô box nhặt xác mấy mem bị GOV đã rồi làm thịt.
Lần trước hai thầy trò chủ quán còn ăn thịt huyet_le thì phải.
 
à quên mất chủ của cái tửu lầu này là đao phủ :))
hóa ra kill ai là đem vào đây nấu à
 
Ở đây chỉ dùng thịt người chết để nấu thôi,đỡ tốn kém.Vô box nhặt xác mấy mem bị GOV đã rồi làm thịt.
Lần trước hai thầy trò chủ quán còn ăn thịt huyet_le thì phải.
Có vẻ im lặng ko phải là cách hay,chính Vy gây hấn nhé X(.....Đồ...la sát.......Cho em xin cái Trương Kỳ đi^:)^
 
P/S:Đề nghị Vy không được bới móc bài tui viết
Cứ bới thì sao,tùy từng người em mới nghe lời,còn đâu bật hết.
Có vẻ im lặng ko phải là cách hay,chính Vy gây hấn nhé .....Đồ...la sát.......Cho em xin cái Trương Kỳ đi
Biết ngay vào là lại có chuyện.Lần này có làm gì đâu,kể lại vụ lần trước Kunoichi nấu le thôi mà,làm món gì ấy nhỉ
Mà câu này là đe dọa hay van xin đây
 
Back
Top