Bức xúc lên đây kể mong mọi ng cho ý kiến về 1 việc.
Chuyện là: mình là sv đi làm thêm, công việc hiện nay của mình là bán tranh cho du khách nước ngoài, nội dung công việc nói chung cũng ko có gì để nói, cái mình khó chịu là sếp mình, ôg này trẻ, hơn mình có 5 6 tuổi, nhưng kĩ tính như 1 ôg già:(, lúc mới làm nghe mấy ng khác (cả vợ og ý) báo trc thế mình ko nghĩ là việc đó ảnh hưởng nhiều, nhg đến lúc làm rồi mới thấy khó chịu thật. VD: sáng nay ôg ý đến, thấy 1 cái tranh đag treo trong 1 cái khung ôg ý ko thích, thế là ôg ý bảo mình đori khung, đổi xong mình treo lên, treo xong tự nhiên og ý nhìn mình rất cau có, bảo:"Em treo như thế mà em nhìn đc à, em có thấy như thế là bất hợp lý ko". Mình ngơ ngác: "bất hợp lý chỗ nào anh?"
"Em không thấy là mép tranh không đều với mấy tranh xung quanh à" ,WTF. Dis hiểu nổi, mép tranh lêch nhau có 2 phân thì ảnh hưởng gì, khách có ngắm thì ng ta ngắm từng bức tranh xem nó đẹp thế nào chứ ai ngắm xem tranh có thẳng hàng nhau hay không, mà thậm chí chính mấy cái tranh ôg ý tự tay treo cũng có đều nhau đâu, dis. Lộn hết cả ruột. Mà đây ko phải lần đầu tiên og ý có cái kiểu như thế.
Mình hiện giờ đang rất phân vân, 1 phần mình khó chịu với mấy ng hay hoạnh họe như thế nên muốn nghỉ, phần khác mình lại nghĩ, nếu với mấy ng này còn ko chịu đc thì sau này đi làm gặp nhiều đứa bựa hơn chịu sao đc.
Mong a e cho ý kiến, nghỉ cho nhẹ đầu hay tiếp tục rèn luyện tính chịu đựng đây.:(
Chuyện là: mình là sv đi làm thêm, công việc hiện nay của mình là bán tranh cho du khách nước ngoài, nội dung công việc nói chung cũng ko có gì để nói, cái mình khó chịu là sếp mình, ôg này trẻ, hơn mình có 5 6 tuổi, nhưng kĩ tính như 1 ôg già:(, lúc mới làm nghe mấy ng khác (cả vợ og ý) báo trc thế mình ko nghĩ là việc đó ảnh hưởng nhiều, nhg đến lúc làm rồi mới thấy khó chịu thật. VD: sáng nay ôg ý đến, thấy 1 cái tranh đag treo trong 1 cái khung ôg ý ko thích, thế là ôg ý bảo mình đori khung, đổi xong mình treo lên, treo xong tự nhiên og ý nhìn mình rất cau có, bảo:"Em treo như thế mà em nhìn đc à, em có thấy như thế là bất hợp lý ko". Mình ngơ ngác: "bất hợp lý chỗ nào anh?"
"Em không thấy là mép tranh không đều với mấy tranh xung quanh à" ,WTF. Dis hiểu nổi, mép tranh lêch nhau có 2 phân thì ảnh hưởng gì, khách có ngắm thì ng ta ngắm từng bức tranh xem nó đẹp thế nào chứ ai ngắm xem tranh có thẳng hàng nhau hay không, mà thậm chí chính mấy cái tranh ôg ý tự tay treo cũng có đều nhau đâu, dis. Lộn hết cả ruột. Mà đây ko phải lần đầu tiên og ý có cái kiểu như thế.
Mình hiện giờ đang rất phân vân, 1 phần mình khó chịu với mấy ng hay hoạnh họe như thế nên muốn nghỉ, phần khác mình lại nghĩ, nếu với mấy ng này còn ko chịu đc thì sau này đi làm gặp nhiều đứa bựa hơn chịu sao đc.
Mong a e cho ý kiến, nghỉ cho nhẹ đầu hay tiếp tục rèn luyện tính chịu đựng đây.:(

.........