Tình hình đau lưng của Togashi sensei:
Theo như phỏng vấn thì cơn đau lưng của Tồ nguyên do là bố... tăng cân mà ra... (ờ... chắc là đánh Dragon Quest nhiều nằm ỳ riết mập chứ gì), nên sau một thời gian chạy bộ, đi bộ giảm cân, bệnh tình của bố cũng thuyên giảm
Bố nói, vì để giảm cân nên bố bắt đầu hứng thú với việc đi và chạy bộ nên mục tiêu đặt ra ở tuổi 50 của bố là có thể tham gia thi chạy marathon đường dài (ờ...)
Và đây là lời tâm sự của Tồ bệnh tình của mình trên tờ Jump số 20 phát hành ngày 18.4: Sự sung sướng khi được tọa lạc trên bệ xí hay 1 cái ghế. Cơ thể chúng ta thú vị ở chỗ khi phải nằm liệt giường thì sẽ ko ị được => bố cute gớm