[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Phim Tân TQ coi cảm giác diễn viên ko chất như bản cũ,thôi được cái xem mấy trận oánh quân đông hơn,hoành tráng hơn vậy.

Không biết có phải hồi bé mình xem ko để í được hết nhưng thực sự lưu lại trong trí nhớ bây giờ phim dã sử mình xem hay nhất chỉ có thể là Thái Bình thiên quốc chiếu trên VTV3 ngày xửa :)
 

=)), 2 hit , mà hình như anh Vũ đâm đao xuyên cả qua cổ con ngựa thì phải :|. Vũ xách đầu Hoa Hùng vào thấy các bạn chư hầu mặt đần thối =)).
Nhưng mà đúng là đọc HP rồi xem TTQ chỉ thấy dũng chứ chưa thấy trí, mất hình tượng hết =((
@Thiên Mệnh: thằng nhóc chết bệnh thôi, đâu có lấy mận thay đào đâu. Chủ yếu cho anh Vũ ko còn mặt mũi về gặp anh Bị mà phải ở lại thôi :|
 
anh Hoa Hùng mặt cool hơn Vũ, bị die nhảm hok thấy gì hết, chẳng lẽ a Vũ chặt con ngựa làm 2 hả
 
thích Quan Vũ bản phim cũ hơn, Quan Vũ bản này nhìn mặt cứ như bị thiếu ngủ ấy :(
 
alotaoday[2];15254991 nói:
Cái quả lê đao xuống đất lê như 1 kiểu giảm sĩ khí địch , tăng sát khí của mình lên ấy :D

Cú Đà Đao nổi tiếng trong lịch sử dey ;)) Sau này các tướng đánh trận ai nấy đều bik chiêu này hết. Chính VN mình cũng bik, trong trận Trần Quốc Toản kịch chiến Ô Mã Nhi cũng sử ra chiêu bá đạo này :))
Chỉ là mấy chiêu Quan Vũ móc lốp Hoa Hùng, không có đã như trong Hỏa Phụng nhỉ.
HPLN thì Quan Vũ xài có nửa chiêu:(
Quan Vũ trong Tam Quốc cũ nhìn ốm hơn, nên thấy cao==> giống Quan Vũ trong HPLN nên mấy chú bảo thế ^^!
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tay cầm rìu đánh với Hoa Hùng có phải là Phan Phụng -tên ba hoa sẽ là tân chiến thần rồi bị trảm giữa đầu trong HPLN ko nhỉ (Tập 6 ấy) ? Thấy cũng đánh được hơn 20 hiệp với Hoa Hùng, có điều chết thê thảm quá :(

Vũ đánh 3 chiêu, chiêu đầu thì thấy hao hao trong HPLN, chém từ cao xuống, HH đỡ xong là chới với, chiêu thứ 3 thì Vũ đâm đao xuyên qua cổ con ngựa luôn. Cá nhân thấy làm kiểu HPLN cool hơn, chém 1 phát giải quyết mọi chuyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
mk cái bọn này, topic bàn về HLPN cứ đem bộ phim Tân TQC ra nói, tổ cha cái thằng nào post đoạn phim Tân TQC đó lêb
 
mk cái bọn này, topic bàn về HLPN cứ đem bộ phim Tân TQC ra nói, tổ cha cái thằng nào post đoạn phim Tân TQC đó lêb

Đây là điển hình của loại người "Đã xì trum mà còn cố ra vẻ nguy hiểm". :))
 
Không hiểu với sở trường của mình thì Quyền sẽ thay Sách thế nào đây:((. Đồng vốn tăng giá trị có là gì khi trình chém gió của anh thua xa mấy tên cáo già kia:((
 
Không hiểu với sở trường của mình thì Quyền sẽ thay Sách thế nào đây:((. Đồng vốn tăng giá trị có là gì khi trình chém gió của anh thua xa mấy tên cáo già kia:((

Chú lo xa quá lố rồi =)) Rồi sẽ có ngày gà hóa thành cáo thôi =)) Với lại trong chiến dịch Giang Đông Tôn Quyền có giở 1 số chiêu ra đó thôi. Nói ko phải chứ dám nó gạ Nhị Kiều Giang Đông cho 2 thằng Tôn Sách, Chu Du lắm ;)) Lúc đó thì hiểu ra thằng nào imba ngay đó mà [-([-(
mk cái bọn này, topic bàn về HLPN cứ đem bộ phim Tân TQC ra nói, tổ cha cái thằng nào post đoạn phim Tân TQC đó lêb
Ôi .............. anh ấy tuổi gì vậy @-)@-)
 
Chú lo xa quá lố rồi =)) Rồi sẽ có ngày gà hóa thành cáo thôi =)) Với lại trong chiến dịch Giang Đông Tôn Quyền có giở 1 số chiêu ra đó thôi. Nói ko phải chứ dám nó gạ Nhị Kiều Giang Đông cho 2 thằng Tôn Sách, Chu Du lắm ;)) Lúc đó thì hiểu ra thằng nào imba ngay đó mà [-([-(

Ôi .............. anh ấy tuổi gì vậy @-)@-)

Chính nó đó chứ dám j hả c ;;) Câu "sở trường của tại hạ là làm đồng vốn tăng giá trị" là của Quyền nói với Kiều lão gia, hehe!
Khổ nhỉ? Mấy pác thấy Ý ra trận thế nào? "Trọng Mưu, Trọng Đạt cùng một kiểu" :))
 
mk cái bọn này, topic bàn về HLPN cứ đem bộ phim Tân TQC ra nói, tổ cha cái thằng nào post đoạn phim Tân TQC đó lêb

Bác này thấy có bao giờ vào topic đâu:|
Giờ vào móc lốp à :|
Topic bàn hết tất cả những gì dính líu đến HPLN bác ạ
Cái tay cầm rìu đánh với Hoa Hùng có phải là Phan Phụng -tên ba hoa sẽ là tân chiến thần rồi bị trảm giữa đầu trong HPLN ko nhỉ (Tập 6 ấy) ? Thấy cũng đánh được hơn 20 hiệp với Hoa Hùng, có điều chết thê thảm quá :(
Chính em nó đấy bác ạ :)) tân chiến thần :)) =))
 
Hoa Hùng đẹp trai phong độ thế mà lại thua 1 thằng mắt lim dim chưa tỉnh ngủ...Đạo diễn với biên kịch chỉ có chém gió là giỏi :-<
Đả đảo TQ2010!
 
Nhưng Phan Phụng trong Tam Quốc mới này chết đẹp quá, ít ra cũng không mèo què như Phan Phụng trong Hỏa phụng của Trần gia... :))
 
Tội nghiệp chú Quyền, chắc thua độ bóng đá, lỗ vốn nên ức quá chạy ra gào tên của thằng cầu thủ tuyển Brasil (j/k). Cùng là dân đi buôn, chú này coi bộ cool hơn chú Ý, chú Ý tóc mượt quá nhìn hơi...gay

Thực tình ko khoái Tôn Sách, chắc do cái mặt nó ko đủ độ oai phong để chém gió, nếu vẽ mặt Sách như mặt Lăng Tháo thì nhìn ngon hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top