Tank destroy(TD) - thiên thần trong bụi cây

mja bà nó bọn arty. cầm T110E4 vào trận thì toàn nhận mưa gạch từ Arty.Có vẻ đám TD 10 đã là mục tiêu hàng đầu rồi.Cất kho là vừa.làm 10 trận thì sơ sơ 9 trận nhận gạch của bọn arty đến chết.thò thụt kiểu nào nó cũng cố giết mình cho bằng được.:8cool_tire:

ta lái E4 chết chủ yếu toàn bị trúng nó ném gạch thôi, còn lại là bồ đứng sau mà hồn nhiên ko thèm bắn mấy thằng chạy vòng ra sau mình trong khi mình đang nạp đạn
 
Sáng nay có trận topgun đầu tiên của 50F155. Khá là sảng khoái.
Trận này thật ra bỏ lỡ một số cơ hội gây dam và dứt điểm sớm. Bù lại lại có điểm nhấn nổi bật với 1 hit amorack JT 100%hp.
http://mwreplays.com/search.php?t=amx_50fosh_155 ( trận 7k8 dam tổng ấy). ( không biết mwreplay cho link riêng file download ở đâu).
 
Đã bắt đầu quen 50F155.
Có thể tóm tắt vài từ phong cách chơi đối với mấy con TD mà tôi đã thử ( có con chơii nhiều có con chơi ít) ở trình độ trung bình nhé:
- JE tanker bị thịt.
- T95 warrrior đầu gấu.
- T110e3 ngù ngờ.
- T110e4 thâm hiểm.
- 50F155 assassin máu gián sát thủ.
- 704 và 268 chuyên camping phong cách hunter người đi săn.

50F155 đúng là sát thủ. Chơi theo phong cách rón rén kiểu ... mèo rất nguy hiểm bởi khả năng dứt điểm vs 1 chọi 1 của nó rất cao. Gặp 2 xe trở lên 50F155 nên nghĩ đến chuyện chuẩn bị bỏ chạy là vừa:)). Còn nữa, 50F155 nên đi bầy đàn. Tuyệt đối tránh đi lẻ rất dễ bị hấp diêm tập thể. Chuyên rình rập mấy bé lẻ loi/ bị bỏ rơi. Trước tôi quen hổ báo đầu gấu với T95, áp dụng vào 50F155 toàn trật ( thua liên tọi) =)) Đổi phong cách thì lại nhiều chiến thắng. Tuy nhiên, rón rén rình rập 1 trận cả thần kinh lẫn sức khỏe ( bấm phím nhiều quá) khá mệt nên không trụ trì lâu được như T95. Cứ vài trận lại phải ra nghỉ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Em có mỗi con E4, cho em hỏi chơi phong cách thâm hiểm là như nào ạ?
Mấy ngày đầu chúng nó chưa biết bắn E4 vào đâu thì chơi hổ báo sướng, bây giờ thì em chuyển sang phong cách rình mò, cố gắng đi sau tuyến đầu từ 1 đến 2 ô trên bản đồ vì không hổ báo nổi nữa rồi, thấy TD X là chúng nó gọi pháo rồi focus thăng nhanh lắm bác ợ.
 
shot019w.jpg


TD đi bầy đàn nó nguy hiểm thế nào. Bầy TD vào rừng càn quét, con T95 bị ủi lên đi trc scout, cứ em nào vừa nháy sáng phát thì độ vài giây sau hiện tên lên ngay.
 
Em có mỗi con E4, cho em hỏi chơi phong cách thâm hiểm là như nào ạ?
Mấy ngày đầu chúng nó chưa biết bắn E4 vào đâu thì chơi hổ báo sướng, bây giờ thì em chuyển sang phong cách rình mò, cố gắng đi sau tuyến đầu từ 1 đến 2 ô trên bản đồ vì không hổ báo nổi nữa rồi, thấy TD X là chúng nó gọi pháo rồi focus thăng nhanh lắm bác ợ.
T110e4 thâm hiểm thế nào, mời bác xem replay của một thằng mới post sáng nay nhé ( còn nóng hôi hổi)
http://mwreplays.com/search.php?t=t110e4 SuperChargeR 8k9 damage dealt.
Đặc tính T110e4 tháp pháo quay được nên anh ta rất nguy hiểm với những pha thò thụt, đặc biệt khiến đối phương tức tối như kiểu mỡ đến miệng mèo mà không xơi nổi, toàn bị găng họng, với bài lợi dụng địa hình, nhô tháp pháo.
Còn 50F155 assassin sát thủ thì nhiều tình huống chứng tỏ lắm. Ví dụ cái rep này con của tôi ( vì damage dealt cùi quá nên không đưa lên mwreplay, chỉ lấy làm ví dụ sát thủ thôi).https://www.box.com/s/392317ce7a3d48c7139e

50F155 có một đặc tính rất hay, rất đặc trưng trong dòng TD mà hiện không một con TD nào có được. Đó là khả năng bắn mù liên tục vào một điểm.

Với drum 3 viên, thường viên đầu cơ hội bạn làm đứt xích đối phương là cao và trong trường hợp đối phương biến mất khỏi màn hình rada, bạn đừng lo. Trong trường hợp không bạn không bị nguy hiểm, không nên tiếc tiền đạn, bạn hãy tập trung tưởng tượng vị trí xe địch chính xác có thể và giáng luôn loạt băng 2 viên còn lại vào vị trí tưởng tượng đó. Xác suất bạn hạ tăng địch khoảng 60% đến 70% !

Tôi đã thực hiện thủ thuật đó và nhận thấy nó rất tốt. Ở rep trên , các bạn sẽ được xem một trong những lần tôi thực hiện thủ thuật này thành công.
 
dạo này lái E4 toàn vào mấy cái map công thủ trống trải mỗi bên 5 pháo...:6cool_beat_brick:-->:7cool_extreme_sexy_, cứ di chuyển bị spot là thể nào cũng ăn 1 loạt mưa đạn, vừa thò ra bắn phụ bồ là pháo nó nện ngay mặt, lâu lâu bay luôn trong 1 nốt nhạc, hay do ăn ở ko tốt winrate 59%:2cool_after_boom:
 
Chỉnh sửa cuối:
dạo này lái E4 toàn vào mấy cái map công thủ trống trải mỗi bên 5 pháo...:6cool_beat_brick:-->:7cool_extreme_sexy_, cứ di chuyển bị spot là thể nào cũng ăn 1 loạt mưa đạn, vừa thò ra bắn phụ bồ là pháo nó nện ngay mặt, lâu lâu bay luôn trong 1 nốt nhạc
Ông làm con 50F155 chơi thử đi :5cool_still_dreamin
Speed 50F155 khá đủ để đám arty hít khói. Tất nhiên vẫn bị arty giết nhưng 1 hit nổ 50F155 e ra không dễ ( con này toàn tuyến 2, lại chuyên cắn trộm rồi chạy về phòng tuyến an toàn nhất ở nhà load đạn nên arty ít thấy nó ) :5cool_big_smile:
 
cái map Campikova ông nào biết team thủ TD đứng đâu cho đỡ ăn gạch ko? trừ cái nhà thờ ...Mấy lần vào team thủ ức chế pháo ko đỡ dc, team công thi nhẹ nhàng hơn do có rừng
 
Chỉnh sửa cuối:
cái map Campikova ông nào biết team thủ TD đứng đâu cho đỡ ăn gạch ko? trừ cái nhà thờ...Mấy lần vào team thủ ức chế ko đỡ dc

Đứng sau cối xay gió thì đỡ được chút. Nhưng vẫn bị bắn được. Nói chung thấy đèn sáng thì chuồn thôi bác.
 
con này hạ nòng ẹ quá, đứng trên đồi bắn xuống thì phải lộ nguyên người ra, thèm lại cái góc hạ nòng kiểu T30 vcd
 
Cảm ơn bác 7 sin.
Hình như nguồn gốc mấy cái soft phụ trợ game này do bọn Nga làm thì phải. Sau đó bên EU và NA chuyển ngôn ngữ.
 
bị arty nó hành quá , đâm ra nản với TD rồi :((
Tôi vẫn bắn phà phà có thấy gì lắm đâu.
Mặc dù giờ vào trận team ít ra 3 arty còn thường 4,5 đến cả 6 arty =))
Công nhận chạy trốn arty vất vả nhưng vẫn còn có cơ bắn, vẫn có những map arty thường là vật thịt rất thơm :)) nên còn chơi được.
 
bị arty nó hành quá , đâm ra nản với TD rồi :((

TD theo e thì mấy bác đừng vội vàng làm gì... Bắn được 1 phát mà mặt ko dày thì dễ ăn đòn chí mạng lắm... Cứ tầm khoảng 300m mà bắn thôi. Nếu địch tời gần thì cứ đứng im mà scout thôi, để đồng đội bắn. đừng dại mà phang 1 cái rồi mình tèo luôn...
 
Mình là mình vẫn sống tốt, ít khi bị arty kill ngoại trừ map đó có từ 4 con arty trở lên ;))
 
cái map Campikova ông nào biết team thủ TD đứng đâu cho đỡ ăn gạch ko? trừ cái nhà thờ ...Mấy lần vào team thủ ức chế pháo ko đỡ dc, team công thi nhẹ nhàng hơn do có rừng

Ợ, cái map đó chỗ không nên đứng nhất là cái nhà thờ đấy!
Chơi mà có 2 pháo là 2 thằng chia 2, ta ra gần góc a1 ném gạch, thằng kia ném phía sau là ăn hàng no nê!
Mà team công thì chỉ cần núp sau nhà thờ là ko sao cả!
@@
 
biết, nên cũng có mấY khi ta đứng đó đâu, toàn mò xuống rừng mà rừng cánh trái như shit, khoảng gần base hoàn toàn ko cây, đụng ngay cái lũ Patton hay AMX nó soi thì gạch bay ầm ầm vào.
Khuất tí là cái rừng nhỏ gần làng, núp tàm tạm nhưng chỉ có thể bắn sang 2 bên, bọn công men dc đường đó thì bị bắn cả trước lẫn sau và hông, bồ trên đồi ko kìm hãm dc tụi nó lên sát đồi thì đến phiên mìNh bị bắn sau đít.
Rừng cánh phải thì khó bắn do cây nhiều lại ko có vật rắn để núp, lộ là ăn đạn từ cả đám nó núp dưới đồi
 
Cái map đấy phải có con nào camo tốt đứng passive scout ở dưới cánh rừng. Đa phần toàn thấy dắt heavy xuống dưới đó đứng, vừa bắn 1 phát là lộ cả đám...
 
Back
Top