• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tâm sự tí !

á, cả năm rồi Vi ko vào, hôm nay rảnh đc tí vào đây thì topic đã bị xóa. Thôi thì chúc Po luôn vui vẻ và sớm tìm đc ng. yêu mình chân thành nha. :-)
 
á, cả năm rồi Vi ko vào, hôm nay rảnh đc tí vào đây thì topic đã bị xóa. Thôi thì chúc Po luôn vui vẻ và sớm tìm đc ng. yêu mình chân thành nha. :-)

Cám ơn bạn Vi nhiều nhé :D :9cool_pudency:
 
sao rồi bác po. có làm lành lại. hoặc cố lãng quên rồi chưa
 
sao rồi bác po. có làm lành lại. hoặc cố lãng quên rồi chưa

Quên rồi, vì nó đã yêu thằng khác kém tuổi mới quen ở chỗ làm 2 tháng.
Hoàn cảnh tương tự, nhưng mình vượt qua được, nó thì ko, vì nó lú quá + thằng kia bơm kích cũng cao thủ.

Giải tán rồi, chỉ còn tức giận chứ ko buồn, chả còn tí mẹ cảm xúc nào sau gần 7 năm cả.

Mình ghét phản bội, nên mình tự đấu tranh được. Làm được và nhờ những lời khuyên động viên của mọi người mà mình thoát ra được khỏi sai lầm.
Chán nhau mà chia tay thì ok, giữ làm kỉ niệm hết đời cũng được. Nhưng phản bội theo kiểu "cho em thời gian suy nghĩ" rồi lập tức cặp với thằng khác thì đ được bạn ạ.
Chuyện căng thẳng giữa 2 đứa nó tâm sự hết với thằng đấy, và tất nhiên 1 thằng mà có ý đồ với 1 đứa ngon nghẻ thì lời khuyên duy nhất là "hết mình đi","cố gắng vượt qua","giải thoát đi"... và tất nhiên nếu đã lú thằng đấy rồi thì nghe hết thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lời khuyên của mọi người trên này tuy là người xa lạ nhưng cũng thật đáng quý. Cám ơn mọi người
Thôi ko nhắc đến nữa lại nóng máu.

Nghĩ thì mình được hơn mất. Nó thì mất người yêu nó nhất, mình thì mất người ko còn tình cảm và bội bạc.
 
Chỉnh sửa cuối:
“Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.
 
Back
Top