TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ

Đọc cười muốn rớt hàm
news feed tràn ngập Tấm Cám. cũng xin là bình loạn chút cho vui. bình LOẠN - not bình luận, không đả kích diễn viên hay phim.

1/ nhờ xem Chuyện Chưa Kể mà biết chuyện xưa nay chưa biết. ví dụ như, tại sao Dì ghẻ ghét Tấm? do ăn ở hết! con Tấm đi event đã đến trễ thì như người ta biết điều rảo cái chân lên. không. dẹo từ ngoài cổng dẹo vô. xem múa lân đồ. chị Vân bả ghét trễ nên ghét nó là phải rồi. đã vậy đến sau còn không chịu xếp hàng, làm bộ cười cười chen lên trên như thật. dám trước khi đi nghĩ đến event quẩy nên bóng bánh sẵn rồi cũng nên, thấy điệu cười rất ngáo. hả Tấm? có thì nhận, anh em thông cảm.

2/ Tấm là điển hình "hay không bằng hên". cho là đẹp đi - chấp nó đẹp người, đẹp nết luôn. cuối cùng Thái Tử cũng đâu có lấy Tấm vì người hay nết. tại chọt chân lọt chiếc giày mà. thử chọt không lọt xem, đẹp cỡ đó chứ đẹp nữa cũng chúc bạn may mắn lần sau. nói chung từ hồi đọc truyện đến giờ xem phim tui đều "tâm đắc" mối tình sâu sắc quá trời sâu quá trời sắc này. hợp lý quá mà ai dám cãi.

3/ dél hiểu sao chồng ra trận mà vợ ở nhà lo... vợ chết. xong còn tặng chồng món quà ít xéo sắc, ít trù ẻo là cái khăn thêu hình con chim vàng anh với lời nhắn: "khi con mái chết, con trống ở vậy suốt đời..." nói ít hiểu nhiều nak. (đính chính: không phải chồng ra trận, là vợ về nhà giỗ cha. nhưng dù sao thì món quà vẫn thâm lắm hiuhiu. lại đhs đi ăn giỗ mà thoại như thiếu điều ngày này năm sau giỗ chung luôn. mà giỗ chung thiệt.)

4/ lúc Thái tử chết, Tấm ngửa mặt lên trời nói "con không tin vào phép màu". thiệt, tui mà là Bụt chắc tui táng vô mặt cho chừa. đm giúp nó bao nhiêu việc từ lụm xương cá, nhặt đậu, kiếm xiêm y cho nó đi quẩy với trai... đã đời giờ trai của nó die, chưa kịp hiện ra làm mọi cho nó là nó trở mặt liền! đã thế bố mày biến cho trai sống lại, xong hỏi chứ "giờ thì con đã tin chưa?" nó kêu tin một cái là cho trai chết lại ngay và luôn. "ahihi ta chỉ làm phép cho con tin vậy thôi. tin rồi thì ta đi đây~".

5/ anh Hoàng, người Thượng, thường gọi là Hoàng Thượng - nhân vật nhây nhì phim sau con Tấm. trời đất quỷ thần ơi hấp hối gì mà từ khi thằng con độc thân đến lúc nó lấy vợ, vợ nó chết lên chết xuống mấy lần, nó cũng xém chết, ổng mới chết. cũng không phải tự giác chết ha, là bị thuốc chết. thiệt, không thuốc ổng thì không biết chừng nào ổng mới chết. làm nhớ lại hồi nhỏ sáng nào cũng than đau đầu, đau bụng, đau tứ chi, đau lục phủ ngũ tạng, để nhõng nhẽo ba mẹ cho nghỉ học. làm biếng chứ bệnh tật gì.
.
.
.
*bình luận ngắn gọn về phim:
không nâng tầm quan điểm rằng đây là đại diện phim Việt blah blah... nhưng Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể xứng đáng là một niềm tự hào nho nhỏ hoặc tia hi vọng của điện ảnh Việt; bước tiến khá dài của điện ảnh Việt về mỹ thuật, kỹ xảo; văn minh, chuyên nghiệp trong nghề; tâm huyết với nghề và tôn trọng khán giả. VỚI TUI, vậy là xứng đáng để mua vé ủng hộ rồi. dù xem xong có thể chưa hài lòng điểm này điểm nọ (chủ yếu là mạch phim). nhưng nói "xem phí tiền" thì... ok, tiền của bạn bạn có quyền thấy phí hihi. có điều nói thẳng: 1 là bạn thiếu hiểu biết về phim Việt để nhìn nhận tiến bộ của phim, 2 là bạn không có cái tâm để nhìn nhận nỗ lực của người làm phim. phát triển không như phát điên hay phát dục - đùng phát lên luôn, mà là một quá trình, bao gồm nhiều bước tiến ngắn có, dài có, dài - ngắn không quan trọng, quan trọng là phải bước chứ không ì, phải tiến chứ không lùi. mỗi bước tiến cần được khích lệ, thúc đẩy bước tiếp chứ không phải vùi dập, đập cho mày què luôn.
.
.
.
*Tấm Cám vs. CGV: chuyện không có gì để kể...
tui thấy không bên nào đúng mà cũng không bên nào sai; bên nào cũng đúng mà bên nào cũng sai. thương trường không như mái trường - có giáo viên giảng hòa "2 trò mỗi trò nhịn 1 chút" là 2 đứa bắt tay "chúng mình làm bạn nhé". ok, trước hết bạn dựng lại cái bàn lộn ngược đi đã nak wahahaaa.
Nguồn: https://www.facebook.com/painfuleyes/posts/10154227215251355
 
=)) rồi có xem được không
rồi vừa coi về xong,....nói chung bỏ qua vụ bực mình này ( quảng cáo đúng nửa tiếng đồng hồ, mà toàn quảng cáo 3 cái của nợ gì k chứ k chịu chiếu trailer phim) thì đánh giá rạp khá ổn, design thuộc diện đẹp nhất trong các rạp hiên h chứ k có cũ kĩ như các rạp lotte khác, phòng chiếu thì rộng rãi , ghế bố trí hợp lí , màn chiếu tươi và sắc nét, có 7 phòng thì phòng 7 trông sơ đồ là lớn nhất nên đây chắc là phòng superlex, tuy nhiên có lẽ vì phải nhường diện tích cho phòng superlex nên các phòng khác dù lớn ( mình coi kubo phòng số 2 ) nhưng so với lotte cộng hòa vẫn chưa lớn bằng, ngoài ra nó để máy lạnh lạnh vkl, ngồi coi phim muốn teo trym....chưa kể cái mall này nó bố trí thang máy ngu quá mò mãi mới ra nữa
đánh giá cá nhân thì vẫn thích lotte cộng hòa hơn vì mọi thứ cũng ngang ngang nhau nhưng lotte cộng hòa rẻ hơn, tuy nhiên cái rạp này tính ra còn rẻ hơn CGV nên ai gần đó đi coi cũng ok lắm....nhân tiện RIP cgv gò vấp, đã vắng rồi còn nhỏ nữa thì sắp tới kiểu gì cũng bị cái lotte gò vấp này nhấn chìm...
 
rồi vừa coi về xong,....nói chung bỏ qua vụ bực mình này ( quảng cáo đúng nửa tiếng đồng hồ, mà toàn quảng cáo 3 cái của nợ gì k chứ k chịu chiếu trailer phim) thì đánh giá rạp khá ổn, design thuộc diện đẹp nhất trong các rạp hiên h chứ k có cũ kĩ như các rạp lotte khác, phòng chiếu thì rộng rãi , ghế bố trí hợp lí , màn chiếu tươi và sắc nét, có 7 phòng thì phòng 7 trông sơ đồ là lớn nhất nên đây chắc là phòng superlex, tuy nhiên có lẽ vì phải nhường diện tích cho phòng superlex nên các phòng khác dù lớn ( mình coi kubo phòng số 2 ) nhưng so với lotte cộng hòa vẫn chưa lớn bằng, ngoài ra nó để máy lạnh lạnh vkl, ngồi coi phim muốn teo trym....chưa kể cái mall này nó bố trí thang máy ngu quá mò mãi mới ra nữa
đánh giá cá nhân thì vẫn thích lotte cộng hòa hơn vì mọi thứ cũng ngang ngang nhau nhưng lotte cộng hòa rẻ hơn, tuy nhiên cái rạp này tính ra còn rẻ hơn CGV nên ai gần đó đi coi cũng ok lắm....nhân tiện RIP cgv gò vấp, đã vắng rồi còn nhỏ nữa thì sắp tới kiểu gì cũng bị cái lotte gò vấp này nhấn chìm...
Vậy là chú coi phòng thường chứ chưa phải SuperPlex phỏng ?
 
Vậy là chú coi phòng thường chứ chưa phải SuperPlex phỏng ?
uh chưa, đi coi phim hoạt hình thì coi superlex làm gì ( mà có muốn thì nó cũng k chiếu, đang dành suất cho tấm cám rồi )
 
định đi xem tấm cám ủng hộ phim Việt mà đặt online 123phim bị lổi hệ thống ( Dữ liệu trả về không hợp lệ. Vui lòng thử lại. ) . chiếu ít rạp mà mần ăn thế này thua
 
14054122_1299142870131203_7551562459188837799_n.jpg
 
CGI yếu thì khai thác cái gì mình mạnh đi.

yếu cũng phải bắt tay vào làm mới có điểm mốc để mà đi lên chứ bác. khai thác thế mạnh doanh thu hài ba xu thì hằng năm vẫn ra đều đều mà.
 
Sau khi coi phim tấm cám chuyện không còn gì để kể xong, và bi giờ tui lại ghét con tấm nhiều hơn mẹ con cám :3cool_shame:
 
Vừa coi xong mà dm mua vé nhầm cái rạp bt ko phải superlex má, ức éo chịu dc..
Về phim nhìn chung so vs mặt bằng chung of phim Việt thì ổn, diễn xuất tất cả chỉ mức tròn vai có 1 vài vai diễn còn yếu phải nói diễn tệ
_ Hình ảnh hài nhất phim =)) là cảnh chiến trường mấy ông lính phang nhau nhìn như 2 đứa trẻ cầm cây quơ qua quơ lại hài đếch chịu nổi =))
_ Nếu phim kết thúc kiểu như truyện có lẽ sẽ ko gây cấn nên biên kịch chế ra thêm quái vật cho kịch tích nhug xem ra làm cho phim như giả tạo xem quá nhạt..

Dù gì cũng ủng hộ chị Vân xem như mình cũng xem phim Việt :)
Ah bác nào xem rạp superlex thì review cái coi
 
Trong buổi họp báo công bố ra mắt phim "Tấm cám: chuyện chưa kể" vừa qua, có một số thông tin liên quan đến Cụm rạp lớn nhất Việt Nam - CGV Cinemas sở hữu bởi Hàn Quốc đã không chiếu bộ phim này khiến cho dư luận một phen xôn xao. Và cũng trong buổi họp báo, nữ diễn viên kiêm đạo diễn của phim đã xúc động đến rơi nước mắt chia sẻ về đứa con tinh thần đã không được đến gần hơn với người yêu phim Việt.

Cụ thể, lý do bộ phim không được công chiếu tại các rạp của CGV nguyên do từ nhà phát hành BHD và CGV đã không thỏa thuận được những con số và yêu cầu mà hai bên đặt ra. Và kèm theo đó, là những thông tin chưa kiểm chứng về con số ăn chia, hay những thông tin trái chiều chưa chính thức được tung lên mạng theo nhiều nguồn khác nhau.

Trước tình hình nổi cộm, công ty CJ CGV Việt Nam đã tiếp tục đưa ra phản hồi của mình về các vấn đề đang làm nóng hầu hét các topic liên quan đến phim ảnh và cụ thể là Tấm Cám của VAA và phát hành bởi BHD.

2Sao xin trích đăng toàn văn thông cáo từ phía CGV để độc giả có những cái nhìn đa chiều và khách quan:

Tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé có phải là tất cả?

Trong Thông cáo báo chí BHD công bố vào ngày 17/8/2016 vừa qua có đề cập đến việc “CGV chính thức xác nhận không đồng ý tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé do BHD đưa ra 50%- 50%” là hoàn toàn không chính xác. Chúng tôi cũng muốn khẳng định thêm rằng tất cả các con số đưa ra về tỉ lệ này là 70%-30%, 65%-35%...là hoàn toàn sai lệch và không có căn cứ. Tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé được đánh giá dựa trên tiêu chí chất lượng của đội ngũ sản xuất, diễn viên và đội ngũ phát hành phim. Chúng tôi bảo đảm tỷ lệ phân chia phòng vé áp dụng cho bộ phim này cũng là tỷ lệ chúng tôi đã và đang làm việc với các đơn vị phát hành khác. Do các điều khoản bảo mật ràng buộc trong hợp đồng nguyên tắc ký kết giữa các bên, chúng tôi không được phép cung cấp số liệu cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi có đầy đủ thông tin và tư liệu để cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết.


Poster phim Tấm Cám.
Cùng với tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé, thì số lượng suất chiếu, rạp chiếu và giờ chiếu mới là những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định mang lại doanh thu tối đa cho đơn vị phát hành và nhà sản xuất. Cho dù tỉ lệ này cao nhưng số lượng suất chiếu, rạp chiếu và giờ chiếu không phù hợp thì cũng ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu cuối cùng. Đối với nhiều bộ phim nước ngoài, các nhà sản xuất không đặt trọng tâm vào tỉ lệ phân chia doanh thu phòng vé mà quan tâm hơn tới thời gian chiếu và suất chiếu.

Đối với phim Việt, chúng tôi luôn dành các suất chiếu tốt nhất cho các phim có chất lượng cao và được công chúng đón nhận. Bằng chứng như:
• Phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” được chiếu liên tục tại cụm rạp CGV đến 81 ngày (gần 3 tháng), tổng số suất chiếu là 7.683 suất
• Phim “49 ngày” được chiếu liên tục 89 ngày (3 tháng) với số suất chiếu là 8.775
• Phim “Chàng trai năm ấy” được chiếu 22 ngày, tổng số suất chiếu là 4.802 chưa tính đến 917 suất chiếu ARTHOUSE cho phim trong 25 ngày sau thời gian bộ phim không còn được công chiếu nữa.
• Phim “Ngày nảy ngày nay” được chiếu liên tục 42 ngày, tổng số suất chiếu là 3.978 (22 cụm rạp CGV 2015 )
• Phim “Gái già lắm chiêu” được chiếu liên tục 33 ngày, tổng số suất chiếu là 3.291

Với bộ phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”, dựa trên thỏa thuận về tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé, chúng tôi còn khẳng định sẽ hỗ trợ chiếu trên hệ thống 35 cụm rạp của CGV trên toàn quốc với số lượng màn hình tối đa vào các giờ vàng. So với phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”, khi thời điểm đó CGV chỉ đang vận hành 26 cụm rạp thì suất chiếu đã lên tới một con số ấn tượng là 7.683 suất và đây mới chỉ là 25% công suất vận hành của chúng tôi, đối với bộ phim Tấm Cám – Chuyện chưa kể, tại thời điểm này khi CGV đã tăng thêm 35% số lượng cụm rạp thì tổng số suất chiếu tương ứng cho bộ phim này sẽ còn cao hơn nhiều lần con số đó. Có thể đưa ra con số cụ thể dự tính về doanh thu cho bộ phim này như sau: CGV có thể hỗ trợ khoảng 10.000 suất và đạt doanh thu khoảng 30 tỷ (nếu số lượng người mua vé chiếm khoảng 25% trên tổng số ghế ngồi của toàn bộ hệ thống cụm rạp). Tuy nhiên, theo số liệu thống kê trong năm 2015, một số phim Việt Nam do chính công ty CGV phát hành tại Việt Nam như Truy Sát, Ma Dai, Già Gân…cụm rạp BHD chỉ hỗ trợ cho các bộ phim Việt này trung bình từ 400 – 900 suất chiếu với tổng số ngày chiếu chỉ khoảng 30 ngày. Bên cạnh đó cần nhắc đến bộ phim “Ám Ảnh” của chúng tôi vào dịp tết 2016 thì BHD cũng đã từ chối hỗ trợ chiếu phim này. Với bộ phim “Găng Tay Đỏ” sắp phát hành vẫn chưa nhận được thông báo sẽ hỗ trợ từ đơn vị này mặc dù chỉ còn 2 tuần nữa đã công chiếu toàn quốc.


Ngô Thanh Vân dành nhiều tâm huyết cho Tấm Cám.
Ngoài ra, việc quảng bá cho bộ phim tại các cụm rạp cũng góp phần không nhỏ cho thành công của bộ phim. Trong quá trình thương thảo về việc phát hành phim, mặc dù chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực quảng bá cho phim “Tấm Cám - Chuyện chưa kể” tại tất cả các cụm rạp của CGV (Chiếu trailer trên các TVC lobby và trong phòng chiếu, trưng bày poster phim, standee và tờ rơi …) cũng như duy trì đăng poster phim trên website và trang Facebook Fanpage của mình. CGV cũng tích cực kết hợp với các doanh nghiệp khác để tài trợ, quảng bá cho bộ phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể” trên toàn quốc.

Gièm pha doanh nghiệp khác là hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và cần được xử lý nghiêm minh
Vụ việc 8 doanh nghiệp sản xuất phim (bao gồm BHD, Galaxy Studio, Skyline, Golden Media, Saigon Media, MVP, ER và VAA) đăng tin khiếu nại CGV một cách thiếu cơ sở gây thiệt hại cho CGV và môi trường đầu tư chung của Việt Nam, vào giữa tháng 5/2016, đã được báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền và giải quyết theo văn bản số 857/QLCT-P4 ngày 26/7/2016 của của Cục quản lý cạnh tranh. Theo đó CGV đang kiện toàn hồ sơ để khởi kiện các đơn vị nêu trên về hành vi gièm pha doanh nghiệp khác theo luật cạnh tranh.

Tuy nhiên có một số doanh nghiệp, cá nhân vẫn bất chấp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã liên tục trực tiếp và gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của CGV nói riêng và môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, việc một số phương tiện truyền thông, Facebooker và Blogger, cho rằng CGV chèn ép phim Việt, từ chối phát hành phim Việt hay ưu tiên truyền bá văn hóa Hàn…gây ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín và thiệt hại về tài chính đối với CGV. Chúng tôi tin rằng hành vi cạnh tranh không lành mạnh nêu trên sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xử lý thích đáng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CGV cũng như bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, công bằng mà chính phủ Việt Nam đã và đang hướng tới.

Ông Dong Won Kwak – Tổng Giám đốc công ty CJ CGV Việt Nam chia sẻ



Tỉ lệ phân chia doanh thu phòng vé được chúng tôi đưa ra dựa trên thỏa thuận với các nhà phát hành chủ chốt trong nước và các hãng phim trong suốt một khoảng thời gian dài hợp tác cùng nhau, và tỉ lệ này đáp ứng nhu cầu của cả hai phía cụm rạp phát hành lẫn các hãng phim.

Chúng tôi luôn tự hào rằng doanh thu của nền điện ảnh Việt đạt được mức tăng trưởng hiện tại một phần nhờ vào nỗ lực đầu tư của CGV trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giải trí chất lượng cao trên cả nước. Tỉ lệ phân chia doanh thu phòng vé đã được chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng để có thể tối đa hóa đầu tư cho việc thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh trong nước.

Không có bất kỳ doanh nghiệp nào có thể đột nhiên thay đổi thỏa thuận cho một thương vụ trong khi không hề có một lý do thuyết phục nào, đặc biệt là lý do ấy lại hoàn toàn vô căn cứ và được xuyên tạc bởi tin đồn bắt nguồn từ một nhóm người lợi dụng lòng tự tôn dân tộc nhằm thỏa mãn lợi ích cá nhân.

Một số nhóm người vì vụ lợi cá nhân có thể lừa dối mọi người trong một thời gian ngắn, hoặc thậm chí với một vài người trong khoảng thời gian dài, nhưng sẽ không bao giờ có thể đánh lừa tất cả mọi người, đặc biệt là tại đất nước này và cụ thể là trong ngành điện ảnh này, nơi mà rất nhiều những tài năng chân chính đang cống hiến nhiều tâm huyết với niềm hy vọng thuần khiết là được nhìn thấy nền công nghiệp và thị trường điện ảnh trong nước được công nhận trên toàn thế giới. Tôi thực tâm tin tưởng rằng số đông các cổ đông liêm chính của ngành công nghiệp điện ảnh, cũng như những khách hàng sáng suốt sẽ đứng ra bảo vệ nền công nghiệp này tránh khỏi sự hủy hoại bởi một nhóm những cá nhân vụ lợi và có hành vi sai trái.

Nếu ai đó nghĩ rằng khách hàng Việt Nam sẽ tẩy chay CGV do thông tin sai lệch được cung cấp bởi một nhóm nhỏ những người không quan tâm đến pháp luật và đang cố gắng khai thác lòng tự tôn dân tộc cho lợi ích thương mại cá nhân, sẽ là một sự xúc phạm đến cộng đồng nói chung, bởi người có tri thức cao và nhận thức tốt sẽ không bị dẫn dắt một cách vô lý và tôi tin tưởng rằng, người dân Việt Nam luôn đánh giá cao môi trường công bằng và sự cạnh tranh minh bạch.

Chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội tốt hơn để phân bổ nguồn lực cho những mục đích tốt, bằng cách tạo điều kiện cho các nhà làm phim trẻ tiếp cận với điện ảnh, nuôi dưỡng các tài năng làm phim, đa dạng hóa các thể loại phim, xây dựng môi trường điện ảnh chất lượng cao ở các tỉnh thành xa qua việc tái đầu tư nguồn lợi nhuận thu được tại thị trường này. Và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng đó, chỉ khi môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch được pháp luật bảo vệ, và chỉ khi khách hàng biết trân trọng những nỗ lực mà hơn 2,500 nhân viên mang quốc tịch Việt Nam đang gầy dựng với hy vọng tạo nên một tiêu chuẩn toàn cầu cho nền điện ảnh nước nhà trong một tương lai gần.

Sự thất vọng lớn nhất, không chỉ bất lợi cho CGV chính là việc nhìn thấy một tình huống không mong muốn khi mà môi trường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch mà CGV và các cổ đông chân chính của ngành công nghiệp điện ảnh đang dốc sức tạo dựng, lại bị hủy hoại vì một tin đồn vô căn cứ và thông tin sai lệch được truyền bá bởi một nhóm nhỏ những thành phần đặt lợi ích cá nhân lên trên sự phát triển bền vững của cả một nền công nghiệp.

Qua Qua
Theo Vietnamnet

Xem chị Vân còn chiêu gì ngoài " nước mắt " và " phim Việt " không nào ;))
 
bắt chước bể phốt làm cái trò tự hào dân tộc nữa ah` =))
 
Cái con mụ NTV khóc lóc với đám khóc thuê phim Việt đúng nhảm cức :D lượn FB hở tí có thằng khóc thuê đòi tẩy chay CGV các kiểu, cãi nhau với bọn nó trên FB nữa nên hôm nay rảnh rang ra rạp mình sút ngay Train to Busan, kệ mẹ Tấm với Cám :D :D
 
Vụ này xàm thật. Mấy đứa teen kêu gào tẩy chay CGV thì kệ mẹ chúng nó. Mồm thì nói tẩy chay mà chắc quái gì đã tẩy chay. Mà có tẩy chay thật thì mấy hôm nữa có tiền lại đến.
Nhưng mà cái vụ mang lòng yêu nước vào kinh doanh thì khó ngửi thật.

Tóm lại là phim đáng xem không các bác?
 
ta thì chả quan tâm cái chuyện pr nầy, nó làm gì kệ mẹ nó miển là phim coi oke là được :7cool_feel_good:

mà củng hên phim coi được, có đầu tư hơn nhiều so với mấy phim việt xàm shit hay xem :(|)
 
Phim làm tốt. Không phải cực hay nhưng không hề dở. Vấn đề nằm ở chỗ bộ phim quá tham lam, kiểu như lỡ đầu tư thì làm hết tất cả thể loại luôn, nên câu chuyện lan man, nhiều điểm yếu bị lộ ra, thế nên mới dẫn đến cái cảnh hết sức oái ăm là nhân vật thì khóc trên phim, còn khán giả cả phòng chiếu thì cười như điên.

Điểm yếu thứ nhất là về chỉ đạo cho các đại cảnh. Không khó để nhận ra các diễn viên quần chúng ở hậu cảnh đánh nhau theo kiểu con nít, huơ qua huơ lại như múa kiếm giỡn với nhau. Cái này là nhóm các cô lớn tuổi trong rạp nhìn thấy và chỉ ra luôn chứ Monk không cần phải soi.

Điểm yếu thứ hai chính là việc tạo quái vật. Ban đầu khi quái vật chỉ hiện một phần cái đuôi, thì kỹ xảo rất thật, nếu không muốn nói là làm nhiều khán giả hồi hộp và sợ. Nhưng khi lộ nguyên hình thì không ai sợ nữa vì giả quá. Đặc biệt là chi tiết
bỉến hình đánh nhau như phim người sói và dracula
thì cả khán phòng cười ồ lên. Thật sự đây là điều đáng tiếc khi công sức làm kỹ xảo lại tạo ra phản ứng ngược với khán giả.

Điểm yếu thứ ba chính là kịch bản lan man, đủ thứ câu chuyện lồng vào nhau. Nhưng thay vì tạo kịch tính thì nó lại tạo cảm giác ngắt quãng. Lẽ ra thân phận thật sự của thừa tướng chỉ nên tiết lộ từ giữa phim để tạo twist thì đoàn làm phim SPOIL luôn ngay từ trailer 2, và cho ông này "tự thú" ở đầu phim, thành ra bộ phim nó cứ trôi qua bình bình, không có chi tiết nào khiến khán giả hồi hộp, bất ngờ nữa, vì biết hết r̀ôi.

Thế nhưng, Monk vẫn đánh giá cao phim này ở chính là phần kỹ xảo.

Bỏ qua các cảnh kỹ xảo ghép nhân vật với phông xanh lộ ra sự giả tạo do ánh sáng và chỉnh màu, thì phim này vẫn có nhiều cảnh quay với kỹ xảo và góc quay rất đẹp. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phép thuật đẹp mắt. Mặc dù việc lạm dụng chuyển góc quay trong các cảnh đánh nhau càng về sau càng nhàm, nhưng Monk hiểu đây cũng là cách để tạo cảm giác hoành tráng cho khán giả khi kinh phí có hạn.

Phim này chạm được cảm xúc khán giả là nhờ các diễn viên lão làng làm dàn bao cứu diễn viên trẻ. Thành Lộc, Hữu Châu, Ngọc Giàu với kinh nghiệm diễn xuất của mình, họ biết cách để tạo dấu ấn cho vai diễn. Trong khi các diễn viên khác thì quá ít điểm nhấn. Ngô Thanh Vân có biểu cảm nét mặt rất tốt, diễn phản diện rất xuất sắc, nhưng giọng nói đã làm giảm đi cảm xúc khá nhiều vì vẫn có cảm giác ngang ngang.

Một điểm đáng tiếc nữa là hai mẹ con Cám hứa hẹn sẽ tạo thú vị cho khán giả với những trò lố, nhưng rất tiếc lại không gây ấn tượng vì bỏ qua quá nhiều chi tiết có thể tạo dấu ấn. Tiêu biểu như đoạn mẹ Cám nghe tin mọi người đều có thể tham dự lễ hội, bà mừng húm đá đổ thau nước, khán giả bật cười vì nghĩ đến cảnh mẹ Cám cũng đòi ứng tuyển, nhưng không, tâm lý mẹ Cám lại hết sức nghiêm túc và thực tế, thành ra phản ứng sau đó của hai mẹ con Cám không tạo được tiếng cười và khán phòng im bặt.

Không chỉ phim này mà ở phim Fan Cuồng cũng thế, nhiều đoạn Monk biết khán giả cười vì chuẩn bị tâm lý cho cảnh hài ngay sau đó, nhưng đột nhiên nhân vật trở nên nghiêm túc, tình tiết lẽ ra sẽ hài một cách tự nhiên lại bị bẻ ngoặc sang hướng khác làm người xem ngẩn ngơ và tiếng cười im bặt. Monk đề nghị đạo diễn nên đi xem phim với khán giả nhiều hơn để hiểu tâm lý khán giả.

Nhiệm vụ tạo tiếng cười trong phim đẩy hết cho Ngọc Trai và chàng thái giám. Chính vì nhiệm vụ nặng quá mà nhiều đoạn ở đầu phim, Ngọc Trai bị gồng và không gây được tiếng cười.

Nhiều người sẽ trách Hạ Vi diễn nhàm chán và đơ quá, nhưng biết sao được khi vai Tấm một màu, cô có muốn thoát xác cũng không được. Chỉ có half after credit, Hạ Vi mới có thể diễn thêm một chút.

Tóm lại: Sự tham lam có thể khiến khán giả thích thú lúc ban đầu, như câu chuyện về chống giặc ngoại xâm, tái hiện cảnh chiến đấu đánh giặc hoành tráng chỉ có trong phim Trung Quốc, hay cảnh đánh nhau với quái vật vốn chỉ có trên phim Mỹ thì nay đã có ở phim Việt.

Tuy nhiên, vì không chắt lọc và tiết chế mà sự tham lam đó đã để lộ nhiều điểm gây phản ứng ngược trong tâm lý khán giả.

Mặc dù vậy, những điểm yếu và thiếu sót đó vẫn có thể chấp nhận được vì tổng thể đây là bộ phim có đầu tư và chỉn chu. Xem để thấy VN vẫn có thể làm được phim dã sử có kỹ xảo, có đánh nhau hoành tráng, chứ không xúc phạm khán giả bằng những trò lố kệch cỡm trong các bộ phim nhảm nhí ngày càng nhiều gần đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
So với Thiên Mệnh Anh Hùng thì sao monk?
 
Back
Top