• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

tạm biệt....

  • Thread starter Thread starter kinglord
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ông nào kêu bạn xơ gan mà ở lại nhậu nhẹt là sao?
Mà cũng lạ, bệnh ở trên SG ko chữa, về quê tận Cà Mau heo hút lấy gì mà chữa.
Bạn chủ topic khóc là có nguyên do thôi, mình nghĩ là cái vấn đề về thì chắc là có kết luận chính xác rồi mới về. Thôi chia bùn vậy!:((

về quê yên tỉnh, ko nhậu nhẹt như SG nên về đó mau hết bệnh hơn ở đây...còn nhậu chia tay thì chỉ là hình thức thôi, chứ cũng ko dám cho nó nhậu nhiều

Tớ thấy bạn chủ topic hơi quan trọng hóa vấn đề. Vài trăm km ở thời đại này chưa đến 200k đi xe khách.
Nhất là khi bạn của cậu chưa xác định bệnh ở mức độ nào, chữa được hay không,...

đi về thăm nó thì đơn giãn rồi, mà thời gian + tiền bạc (chả lẻ về quê chỉ cần tiền xe ko cần chi tiêu, ăn xài với bạn ah???) thì khoảng này tôi đâu có dư lắm đâu, với lại bệnh nó đã xác định, nếu ko chữa thì chết trước khi già đấy, như vậy có nên quan trọng hóa ko ??? Với lại, làm 1 tháng chỉ nghỉ dc 2 ngày, thời gian đâu mà đi, cái này mới quan trọng....Nói là nó nộp đơn xin nghĩ cũng chỉ là hình thức thôi, chứ nó đi khám bị dương tính...nên bị đuổi đấy :(

cả đêm hôm qua đi chơi với nó đến tận 4h sáng + sáng này đi chơi nữa thế rồi anh em lại chia tay nhau....

theo như ông Akarus nói, mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ với nó, ko dám nhìn đối diện nó, chỉ sợ kiềm lòng ko nổi :(...và rồi nó đi (mà ko biết ngày nào trở lại, có thể sẽ ko bao giờ trở lại) mình chi biết nhìn sau lưng nó...cũng chỉ vì sợ kiềm lòng ko nổi...cả đêm quá 2 đứa uống quá trời mà mình thì biết nó bệnh nặng nên ko dám cho nó uống nhiều, còn mấy người kia ko ai biết nó bệnh tình ra sao nên ai cũng kêu nó cụng bia liên tục, nhìn nó mà thấy tội...có sức uống để cho anh em dc vui vẻ...thế rồi anh em nói về công việc, bàn về tương lai...và vẫn luôn mong 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại SG (vì nó đã khẳng định sẽ ko lên SG nữa)...định ôm nó và nói nó, tao sẽ nhớ mày, yêu mày lắm nhưng lại nói ko ra lời, cũng chỉ vì...chỉ sợ mình kiềm lòng ko nổi :((

bây giờ mình chỉ mong nó mau hết bệnh...và luôn có 1 người bạn mong chờ nó 1 ngày sẽ trở lại SG....nhớ mày nhiều lắm đấy ku....
 
đi về thăm nó thì đơn giãn rồi, mà thời gian + tiền bạc (chả lẻ về quê chỉ cần tiền xe ko cần chi tiêu, ăn xài với bạn ah???) thì khoảng này tôi đâu có dư lắm đâu, với lại bệnh nó đã xác định, nếu ko chữa thì chết trước khi già đấy, như vậy có nên quan trọng hóa ko ??? Với lại, làm 1 tháng chỉ nghỉ dc 2 ngày, thời gian đâu mà đi, cái này mới quan trọng....Nói là nó nộp đơn xin nghĩ cũng chỉ là hình thức thôi, chứ nó đi khám bị dương tính...nên bị đuổi đấy :(

cả đêm hôm qua đi chơi với nó đến tận 4h sáng + sáng này đi chơi nữa thế rồi anh em lại chia tay nhau....

theo như ông Akarus nói, mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ với nó, ko dám nhìn đối diện nó, chỉ sợ kiềm lòng ko nổi :(...và rồi nó đi (mà ko biết ngày nào trở lại, có thể sẽ ko bao giờ trở lại) mình chi biết nhìn sau lưng nó...cũng chỉ vì sợ kiềm lòng ko nổi...cả đêm quá 2 đứa uống quá trời mà mình thì biết nó bệnh nặng nên ko dám cho nó uống nhiều, còn mấy người kia ko ai biết nó bệnh tình ra sao nên ai cũng kêu nó cụng bia liên tục, nhìn nó mà thấy tội...có sức uống để cho anh em dc vui vẻ...thế rồi anh em nói về công việc, bàn về tương lai...và vẫn luôn mong 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại SG (vì nó đã khẳng định sẽ ko lên SG nữa)...định ôm nó và nói nó, tao sẽ nhớ mày, yêu mày lắm nhưng lại nói ko ra lời, cũng chỉ vì...chỉ sợ mình kiềm lòng ko nổi :((

bây giờ mình chỉ mong nó mau hết bệnh...và luôn có 1 người bạn mong chờ nó 1 ngày sẽ trở lại SG....nhớ mày nhiều lắm đấy ku....

[-x tớ nói thật nhé. nếu cậu mà đi xe từ HCM về thăm, 300-400km chỉ cần 2-3 ngày thôi. Sáng đi, đầu giờ chiều đến nơi, ở đấy chơi 1 ngày, trưa chiều hôm sau về. đêm về đến HCM. Mà bạn bè về thăm chả nhẽ ko mời nhau được bữa cơm. Tiêu xài nếu ko có nhiều thì tiết kiệm. Quan trọng là có quyết tâm đi ko thôi.
 
Back
Top