Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
Vậy tại sao không cho đi xe máy từ cấp ba?
- Có điên không
Vậy tại sao không cho đi xe máy từ cấp ba?
- Có điên không...... Cấp 3 được quyền đi xe máy dưới 50cc mà
.......
Đang nói xe >100hiểu mà cứ cố tình vặn vẹo
![]()
Anh càng nói càng buồn cười. Anh phát biểu thì trách nhiệm cung cấp chứng cứ (burden of proof) là thuộc về anh chứ không đổ lên tôi được. Điều căn bản của môn lý luận học thôi, chẳng ở đâu xa.Đùa, tại sao trên đời có đứa nó " ..... " thế này nhỉ.
Thứ nhất, việc tôi biết khác hẳn với việc tôi vơ đũa cả nắm, tôi biết có ng` tốt có ng` xấu, chứ tôi không bảo tất cả đều xấu, não cậu có vấn đề về đọc hiểu à :o. Cậu đã từng nghe câu " con sâu làm rầu nồi canh bao giờ chưa ", và chẳng phải tự nhiên báo chí, ngôn luận " ưu ái " nói nhiều các cậu đến thế đâu.
Còn cậu muốn dẫn chứng cụ thể, mời lên google, search các từ khóa như sau " 9x đua xe, 9x đánh nhau, 9x lộ hàng, 9x đua đòi " nặng hơn thì " 9x đâm chém, 9x giết người ". Tôi chẳng phân biệt 8x với 9x làm gì, vì tôi cũng có 1 thằng em sn 94, và với tôi, nó là một niềm tự hào.
Thà cấm còn hơn để những đứa " 9x như trên " làm hại người khác. Còn cậu nghĩ cậu có ý thức thì tốt nhất là cố mà kiếm lấy cái bằng rồi muốn đi xe gì thì đi![]()
@ CF : bác BR nói chẳng có gì sai [-x ....... Nội đi xe đạp thôi, ra đường xem, thấy bao nhiêu học sinh chạy hàng 3 mà còn cười giỡn ha hả........ Giờ ra trường là bao nhiêu xe chạy tán loạn
........ Ở đây nói đến số đông, chứ không nói tất cả [-x ....... Giờ học kín mít hả
...... Xin thưa là đa phần ở đây đã trải qua lớp 12, và cũng có cái "giờ học kín mít" như vậy, mà người ta có ca thán chuyện xe đạp không
...... (Hồi lớp 12 là tui học sáng-tối chính thức, trưa thì đi học thêm đấy nhá [-x) .......
1. Giờ học kín mít chỉ là 1 trong nhiều yếu tố buộc học sinh phải ca thán. Quãng đường mỗi lần di chuyển cũng là 1 vấn nạn không nhỏ với các bạn ấy.
Cuối cùng, nhiều bạn vào đây cũng chỉ phát biểu vẻn vẹn được 1 câu: "cấm là đúng!". Vậy mạn phép hỏi "tại sao đúng?"
Cuối cùng, nhiều bạn vào đây cũng chỉ phát biểu vẻn vẹn được 1 câu: "cấm là đúng!". Vậy mạn phép hỏi "tại sao đúng?"
Tôi không đề cập đến vấn đề lịch học của bạn. Tôi muốn nhắn nhủ rằng, liệu bạn đã tính đến trường hợp các bạn nhà ở xa hoặc gặp những vấn đề gia đình phức tạp chưa? Đâu phải ai cũng có hạnh phúc được học 1 lèo 12 năm trời an lành không vấn nạn.1. Xem lại lịch học của tui ở mấy bài trước rồi xem nó có "dày đặc" như bây giờ không..........
Trả lời : vì tâm lý dưới 18t rất bồng bột, hiếu thắng, và nhiều khi không làm chủ được hành động của mình....... Đó là vấn đề cốt lõi
.......
Hỏi : vậy tại sao cấm là không được...... Vậy tại sao người ta đi xe đạp vẫn học bình thường, còn mình thì không
....
Tôi không đề cập đến vấn đề lịch học của bạn. Tôi muốn nhắn nhủ rằng, liệu bạn đã tính đến trường hợp các bạn nhà ở xa hoặc gặp những vấn đề gia đình phức tạp chưa? Đâu phải ai cũng có hạnh phúc được học 1 lèo 12 năm trời an lành không vấn nạn.
Lại nói về vấn đề tâm lý học của tuổi vị thành niên. Nếu cho rằng "tâm lý dưới 18t bồng bột, hiếu thắng, và nhiều khi không làm chủ được hành động của mình" thì quy luật tổng quát này phải áp dụng trên toàn thế giới. Tuy vậy, Mỹ và các nước Tây Âu cho phép học sinh thi lấy bằng từ năm 16 tuổi. Do đó, lý luận dựa trên tâm lý học của tuổi vị thành niên là không thỏa đáng. Hay phân tích rõ hơn, nguyên nhân không phải nằm ở tâm lý của tuổi vị thành niên mà ở một số nguyên nhân khác - như giáo dục và quản lý bằng lái.
Trả lời cho câu hỏi của bạn: Vì mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thực tế mà nói câu hỏi của bạn cũng vô lý như hỏi rằng "Vậy tại sao người ta cũng tốt nghiệp cùng trường mà có người làm tỷ phú, còn bạn thì không?"
Nói gì thì nói chứ 8 ếch hồi trc cũng thích làm dáng bỏ xừ![]()