Tại sao cứ cấm học sinh đi xe máy ???

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng cháu của mình nó học trường quốc tế từ lớp 1, năm nó học lớp 6 mẹ nó cho 500k tự đi nghỉ hè (Vũng Tàu) và yêu cầu nó lập kế hoạch chi tiêu ra sao. Sau 1 ngày khảo sát qua điện thoại nó lên kế hoạch từ tiền đi xe, tiền nghỉ trọ (ở 2 ngày), tiền ăn uống, tiền mua thuốc (Vitamin C, cảm, rối loạn tiêu hóa, chống ói), thậm chí tiền dự phòng cấp cứu ( :|) rất sát. Mẹ cu cậu yên tâm cho đi thử (đi 1 mình nhé, không phải là trường tổ chức, giống như Tây balô ấy) và dĩ nhiên bả bí mật đi theo để can thiệp kịp thời. Mọi việc và chi phí đều xảy ra răm rắp như dự tính của nó :|

Những thằng như nó thì 16 tuổi cho chạy xe gắn máy được rồi, có trách nhiệm với bản thân, có đầu óc tính toán. Còn các bạn hỏi ra Vũng Tàu chi tiêu ra sao mà mặt cứ đực như ngỗng sản xuất thì làm ơn có chạy xe thì ráng mà kiếm mấy gầm xe tải lủi vào đó mà nằm cho xã hội đỡ khổ ! :| Đừng có tông trúng mấy người đi xe gắn máy tội người ta lắm.


Thế này nhé
1- Được bao nhiêu bố mẹ có công việc có thể nói là ngốn ít thời gian , làm ít mà vẫn đủ tiền trang trải ?
2- Được bao nhiêu thằng như nó , trời sinh mỗi người mỗi tính , cùng 1 cách dạy nhưng có thể ra 2 tính cách khác nhau .
3- Nên nhớ số lượng người nai lưng ra làm còn nhiều lắm ( mẹ tớ , bố tớ làm quần quật cả ngày chứ cũng chả có thời gian đâu mà lo cho tớ với em ) , nên đừng đòi hỏi ở bố mẹ quá nhiều
 
Mình thì cũng qua cái tuổi này rồi nên cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng mà thấy trong này toàn các bác bảo mình ngày trước thế này, mình ngày trước thế nọ :)) chẳng lẽ ko lúc nào thấy mệt, mà mệt thì đến học cũng kém hiệu quả đấy [-(. Có điều kiện thì cứ đi, tránh công an ra là được.

Nhà nước cấm vì nếu cho đi thì có thể các bạn lớp 11, lớp 10, thậm chí là lớp 8, lớp 9 cũng đi mà ko phân biệt được :-< cứ cấm luôn cho nó lành :-< con các bác ấy toàn đi oto có gì đâu mà phải sợ :))
Mình cũng đồng ý lắm nhưng cũng chẳng quan tâm tại chẳng liên quan đến mình nữa rồi :))

Ps: các bác nào bảo đi xe đạp được 30-35km/h thì mình khuyên là nên lên tuyển để tập =)) theo mình biết thì tốc độ xấp xỉ của VN khi đua xe đạp chỉ là tầm 40km/h, đấy là với các xe tiền tính bằng nghìn đô đấy ;)) mà còn ko phải là đường đô thị.
 
nhớ thời lớp 12 ngày xưa của mình thật là dzui , ngày ngày đạp chiếc xe đạp đi học từ sáng tới tối , thậm chí đang chạy rớt luôn cái bàn đạp ấy chứ :)) , ko bên phải thì cũng bên trái :) , thế mà tui vẫn cô gắng wa đc lớp 12 đấy thôi :-"

1 Số cô cậu 9x bây giờ được chìu quá đâm hư , đc cho xe máy hay xe đạp điện đi con chê lên chê xuống , xe xấu quá , con đi tụi bạn nó coi thường =)) , thật là :|
 
Vào đây toàn thấy các bậc cha chú kể chuyện ngày xưa hay quá. Vậy cho hỏi ở đây những ai đã có bằng lái xe nhờ đi học tử tế đàng hoàng, kiểm tra không cần người giúp đỡ:))
Mình là mình nhờ đi học lái ô tô với xe máy gần một lúc nên mới biết gần hết các bác các chú đi SH @ vẫn cầm trên tay cuốn 405 câu hỏi luật giao thông mà những người muốn thi bằng xe máy phải học thuộc. Thế là đủ biết ý thức của các bậc lão thành nó như thế nào. Hay như cái bạn gì ở trên kia còn bảo bằng lái là một thức giấy lộn ý. Các ông tôn trọng cái luật giao thông như thế sao không thử bắt bẻ đi xem nào. Bác mình đi xe máy quên cài mũ bảo hiểm không bằng ( chưa cần hỏi đến đăng ký xe) => 3 lít. Mình cũng cái tội đó thêm cả tội không mang đăng kí xe chỉ bị phạt mất 200000, còn thừa 100 đi ăn kem:)), vậy thôi nhé. Chẳng cháu nào được đi xe máy nếu không có sự đồng ý của bố mẹ đâu. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" trước khi buồn vì một thế hệ thì nên tự soi lại bản thân xem mình đã cư xử đúng để những người khác noi theo chưa. Hài, cứ 9x chém nhau, 9x khoe hàng. Nhưng mà 9x khoe hàng cho ai nếu không phải là các bác các chú 6x,7x hay thậm chí 8x đời đầu thành công sớm? Đằng sau những đứa 9x thích chém giết không phải là do các đại bàng 8x thì còn là ai ? Nhiều người cứ đưa mấy cái bằng cớ kiểu searrch google trong khi mọi người thừa biết internet là mạng chung, ai muốn làm gì thì làm muốn đưa thông tin gì lên thì đưa, thậm chí ở VN thì nếu có phát tán virus ở một chừng mực nào đó cũng không hề gì. Bây giờ thì thử xem lại lại tầm 6-7 năm trước, lấy một kênh thông tin từ một nguồn đã qua kiểm tra, xác minh đó là báo nhé. Thử thống kê xem số vụ giết người liên quan đến 8x là bao nhiêu? Chắc cũng chiếm phần lớn. Ngay như vụ Năm Cam và đồng bọn đã quá đủ để dùng rồi. Nói thật nhiều lúc thấy mấy ông trong này quá kiêu ngạo . Nhìn lên thì chửi mấy vị lãnh đạo đáng tuổi các chú các bác mình, nhìn dưới thì thấy chửi cái thế hệ 9x chẳng ra sao. Động đến thì lại nói "tôi không quơ đũa cả nắm", "tôi biết rồi các kiểu" nhưng kèm ngay sau đó lại vơ thêm câu "các cô các cậu ngày nay". Đâu rồi truyền thống " kính trên nhường dưới" hả các bác
 
Vào đây toàn thấy các bậc cha chú kể chuyện ngày xưa hay quá. Vậy cho hỏi ở đây những ai đã có bằng lái xe nhờ đi học tử tế đàng hoàng, kiểm tra không cần người giúp đỡ:))
Mình là mình nhờ đi học lái ô tô với xe máy gần một lúc nên mới biết gần hết các bác các chú đi SH @ vẫn cầm trên tay cuốn 405 câu hỏi luật giao thông mà những người muốn thi bằng xe máy phải học thuộc. Thế là đủ biết ý thức của các bậc lão thành nó như thế nào. Hay như cái bạn gì ở trên kia còn bảo bằng lái là một thức giấy lộn ý. Các ông tôn trọng cái luật giao thông như thế sao không thử bắt bẻ đi xem nào. Bác mình đi xe máy quên cài mũ bảo hiểm không bằng ( chưa cần hỏi đến đăng ký xe) => 3 lít. Mình cũng cái tội đó thêm cả tội không mang đăng kí xe chỉ bị phạt mất 200000, còn thừa 100 đi ăn kem:)), vậy thôi nhé. Chẳng cháu nào được đi xe máy nếu không có sự đồng ý của bố mẹ đâu. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" trước khi buồn vì một thế hệ thì nên tự soi lại bản thân xem mình đã cư xử đúng để những người khác noi theo chưa. Hài, cứ 9x chém nhau, 9x khoe hàng. Nhưng mà 9x khoe hàng cho ai nếu không phải là các bác các chú 6x,7x hay thậm chí 8x đời đầu thành công sớm? Đằng sau những đứa 9x thích chém giết không phải là do các đại bàng 8x thì còn là ai ? Nhiều người cứ đưa mấy cái bằng cớ kiểu searrch google trong khi mọi người thừa biết internet là mạng chung, ai muốn làm gì thì làm muốn đưa thông tin gì lên thì đưa, thậm chí ở VN thì nếu có phát tán virus ở một chừng mực nào đó cũng không hề gì. Bây giờ thì thử xem lại lại tầm 6-7 năm trước, lấy một kênh thông tin từ một nguồn đã qua kiểm tra, xác minh đó là báo nhé. Thử thống kê xem số vụ giết người liên quan đến 8x là bao nhiêu? Chắc cũng chiếm phần lớn. Ngay như vụ Năm Cam và đồng bọn đã quá đủ để dùng rồi. Nói thật nhiều lúc thấy mấy ông trong này quá kiêu ngạo . Nhìn lên thì chửi mấy vị lãnh đạo đáng tuổi các chú các bác mình, nhìn dưới thì thấy chửi cái thế hệ 9x chẳng ra sao. Động đến thì lại nói "tôi không quơ đũa cả nắm", "tôi biết rồi các kiểu" nhưng kèm ngay sau đó lại vơ thêm câu "các cô các cậu ngày nay". Đâu rồi truyền thống " kính trên nhường dưới" hả các bác

kính trên nhường dưới gì , ai sai thì nói , chả lẽ sai mà sợ lớn ko nói , thấy nhỏ mà bao che sao ??

việc cậu đi học lấy bằng lái mà thấy các bậc lớn tuổi đi xe này nọ học thuộc mấy trăm câu luật giao thông chỉ là con số nhỏ , có bằng với tỉ lệ học sinh bây giờ tan học tống 3 , chạy nhanh vượt ẩu hay ko ?? Ra đường lúc nào cũng thấy cả , nhất là các giờ tan học , cậu dám nói ko thấy ko ??

Chính tôi này , đi xe máy quẹo trái , bật xi nhan xin quẹo trái rồi , chạy từ từ rồi quẹo mà 1 cậu 9x vẫn từ bên trái tôi đâm lên :-" , ý thức và độ am hiểu luật giao thông của cậu ta thật là cao =))

Việc các 9x khoe hàng , đâm chém nhau cậu nói là do các X đời trước đi đầu sao :)) , Sr cậu , đất nước thống nhất mới hơn 20 năm thôi , mà trong time đó các 6x tới 7x đều còn trong vòng lễ giáo , lôi đâu a việc chụp khoe hàng mà 9x bắt chước

Còn 8x thì cũng chỉ cao tay là chụp ảnh nghệ thuật mà thôi , ko như 9x , chụp ảnh khoe hàng rồi tung lên mạng để được nổi tiếng , thế mà cậu nói các X đi đầu làm đầu tàu sao ??

Còn việc đâm chém nhau, xin lỗi nhé , bất cứ quốc gia nào trên thế giơi cũng có , mà sự việc bắt nguồn ko phải do các đời trước làm ảnh hưởng các đời sau mà là do cái Tôi trong người quá lớn , hiềm khích nhau 1 tí , khích bác nhau 1 tí là có chuyện , ko phải do lỗi các bậc tiền nhân đi trước đâu ;))
 
Ngụy biện. Lấy cái sai này để bào chữa cho cái sai khác sao ?
Sai thì phải nói chứ ko phải vì nhỏ hay lớn mà bao che.

Mà cậu có thấy mấy người lớn tuổi phóng nhanh vượt ẩu ko ? Rất ít. Còn các anh chị 9x bây giờ thì ...
Nói thật ra 8x cũng ko phải là ngoan. Nhưng ngay trong thời kì phôi thai thôi mà 9x đã vượt trội thế này thử hỏi trong tương lai sẽ như thế nào.
Trường Giang sóng sau xô sóng trước.
 
Bây giờ cấm còn cảm thấy an toàn một chút, giờ mà cho học sinh đi xe máy thì chắc đi ngoài đường phải mặc thêm áo chống đạn mới yên tâm :-ss
Những đứa hổ báo thích đua xe lạng lách thì có cấm hay không chúng nó cũng vẫn đi :-j giờ bỏ luật này đi cũng chỉ thêm học sinh đi xe máy chứ lực lượng học sinh đua xe phá phách cũng chả nhiều lên.

- Hình như chú không hiểu ý tui :-/ ......

- Còn cái "thay đổi hàng loạt" đó là những gì :-? ...... Bộ hồi trước đến giờ lách luật quen rồi, giờ không cho lách luật nữa nên cảm thấy khổ sở :-" ....... Thử nêu vài cái xem tui bắt bẻ được không nhe ;)) ........

Thì đấy, nào là đi sớm lên, ăn nhiều lên blah blah blah... Trong khi chỉ cần đi xe máy, tiện hơn bao nhiêu, là khỏi cần thay đổi những thứ đấy :-j

Sao nhiều bác cứ thích lôi cái "hồi trước tao cũng..." thế nhỉ =)) thấy thế hệ bây giờ nó sướng hơn thì khó chịu à? Muốn ai cũng phải như mình à?
 
Thực ra thì đường phố bây jo` nh` bụi hơn nên đạp xe cũng mệt hơn so với trước đây. Mấy em gái đi xe đạp đeo găng tay còn đỡ. Mấy em giai mắc cỡ ko dám đeo thì cưc lắm mấy bác ạ
 
Những đứa hổ báo thích đua xe lạng lách thì có cấm hay không chúng nó cũng vẫn đi :-j giờ bỏ luật này đi cũng chỉ thêm học sinh đi xe máy chứ lực lượng học sinh đua xe phá phách cũng chả nhiều lên.
Cậu có hiểu rằng cấm phần nào cũng đã hạn chế rất nhiều tai nạn giao thông đấy , cũng như sex nếu nói theo kiểu cậu thì thả ra cho ai muốn xem thì xem sau đó truyện tranhg , phim sẽ công khai => sẽ tai hại thế nào
Cũng như đi xe máy , khi đã như chim sổ lồng thì sẽ sử dụng xe được tự do hơn kô còn ngại cái cảnh chưa đủ tuổi nên mỗi lần đi cũng ngó trước ngó sau một chút ( cái này cho dù có là học sinh quậy cũng vậy mỗi lần ra đường nó cũng còn lựa giờ mà đi chứ kô bạ lúc nào đi lúc nấy , cũng ít sử dụng xe hơn , nhưng khi nó đã đủ 18t thì nó cứ lấy xe ra lao như điên chẳng còn ngại như trước )
 
Chạy xe ẩu thì mọi lứa tuổi không riêng gì mấy bạn trẻ ! :| Tui đập lộn vì đụng xe với đám 7x và 6x hoài nên tui biết :|
 
Chạy xe ẩu thì mọi lứa tuổi không riêng gì mấy bạn trẻ ! :| Tui đập lộn vì đụng xe với đám 7x và 6x hoài nên tui biết :|

7x 6x còn chưa đủ giờ còn muốn thêm 9x nữa thì thôi rồi lượm ơi hay sao ( mà 9x nghĩa là học sinh cấp 3 rất đông ở cái tuổi này thì thích thể hiện lắm )
 
Chán, viết một đằng hiểu một nẻo. Thôi thì em xin lỗi các bác em nhỏ tuổi lỡ mồm mong các bác bỏ qua. Thế cho nó gọn, đỡ phải tranh cãi nhiều.

p/s: Việt Nam vừa thua thì cái sign của bạn cikay đập ngay vào mắt mình=((.
 
Đường phố đông, cho học sinh đi xe máy, tăng lượng xe
Có nhiều lý do để gác bỏ vấn đề này:
1/ Dù có cấp hay không thì vẫn tồn tại 1 lượng học sinh đành phải đi xe máy tới trường
2/ Cấm... vẫn duy trì trường hợp bố mẹ từ công ty phải chạy sang trường đón con rồi mới về nhà => thời gian tham gia giao thông nhiều hơn là việc từ cty đi thẳng về nhà
Học sinh còn tính nông nổi
Không riêng gì học sinh mà thanh niên ai cũng có tính bốc đồng hết... việc này muốn giảm cũng dễ, chỉ cần phát những clip như thế này cho họ coi (như việc in hình nạn nhân ung thư lên bao thuốc, in hình người bị chấn thương sọ não trong việc cổ động đội mũ)
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1055789091753&ref=nf
việc cậu đi học lấy bằng lái mà thấy các bậc lớn tuổi đi xe này nọ học thuộc mấy trăm câu luật giao thông chỉ là con số nhỏ , có bằng với tỉ lệ học sinh bây giờ tan học tống 3 , chạy nhanh vượt ẩu hay ko ?? Ra đường lúc nào cũng thấy cả , nhất là các giờ tan học , cậu dám nói ko thấy ko ??

Chính tôi này , đi xe máy quẹo trái , bật xi nhan xin quẹo trái rồi , chạy từ từ rồi quẹo mà 1 cậu 9x vẫn từ bên trái tôi đâm lên , ý thức và độ am hiểu luật giao thông của cậu ta thật là cao
Giả dụ cho học sinh trên 16t thi lấy bằng lái, thì họ bắt buộc phải trải qua việc học luật và thi trên sa hình... còn nếu vẫn cấm thì sao ??? Học sinh vẫn đi xe mà chưa hề trải qua việc học luật :-?? ít ra thì có nhồi 1 tí gì vào tụi nó thì vẫn còn hơn là không cho tụi nó cái gì vào
 
tuổi mới lớp, nông nổi, đua xe hay chạy xe gây tai nạn thì chưa đủ tuổi chịu hình sự. cần chính chắn hơn để có thể ý thức đc việc mình làm.
 
Mặc dù đúng là nó kô sợ nhưng ít nhất khi ra đường trong đầu nó còn nghĩ tới anh công an , chứ thả tự do thì sẽ còn khiếp hơn nữa đấy , thời gian đi xe máy sẽ tăng lên và kô còn ngại ngùng khi dắt con xe ra ngoài để lượn phố

kể cả là cấm thì cũng ngại gì đâu khi đi ra đường ? ;;);;)
 
Không riêng gì học sinh mà thanh niên ai cũng có tính bốc đồng hết... việc này muốn giảm cũng dễ, chỉ cần phát những clip như thế này cho họ coi (như việc in hình nạn nhân ung thư lên bao thuốc, in hình người bị chấn thương sọ não trong việc cổ động đội mũ)
không phải khi không mà luật pháp quy định cái tuổi mà từ tuổi đó trở lên người ta mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Giả dụ cho học sinh trên 16t thi lấy bằng lái, thì họ bắt buộc phải trải qua việc học luật và thi trên sa hình... còn nếu vẫn cấm thì sao ??? Học sinh vẫn đi xe mà chưa hề trải qua việc học luật ít ra thì có nhồi 1 tí gì vào tụi nó thì vẫn còn hơn là không cho tụi nó cái gì vào
trước giờ, 10 vụ chém nhau do SVHS gây ra thì hết 9 vụ là học sinh chém nhau, có học luật mà cái tính cách nó không trưởng thành thì vẫn làm anh hùng xa lộ như thường :>

Có nhiều lý do để gác bỏ vấn đề này:
1/ Dù có cấp hay không thì vẫn tồn tại 1 lượng học sinh đành phải đi xe máy tới trường
2/ Cấm... vẫn duy trì trường hợp bố mẹ từ công ty phải chạy sang trường đón con rồi mới về nhà => thời gian tham gia giao thông nhiều hơn là việc từ cty đi thẳng về nhà
1/ cấp thì lượng học sinh đi xe máy nó tăng lên :>
2/tăng thời gian tham gia giao thông chứ không tăng lượng xe :-j (mà cấp 3 không biết đi xe đạp, nhờ bố mẹ chở là tệ lắm rồi :-j)


 
Thì đấy, nào là đi sớm lên, ăn nhiều lên blah blah blah... Trong khi chỉ cần đi xe máy, tiện hơn bao nhiêu, là khỏi cần thay đổi những thứ đấy :-j

Sao nhiều bác cứ thích lôi cái "hồi trước tao cũng..." thế nhỉ =)) thấy thế hệ bây giờ nó sướng hơn thì khó chịu à? Muốn ai cũng phải như mình à?

- Những cái ấy cũng gọi là thay đổi cơ à :)) ..... Vậy đi toilet trái giờ cũng có thể gọi là thay đổi lớn lao ;)) ........

- Còn cái "hồi trước ..." là để nói kinh nghiệm của người đi trước ^:)^ ..... Cái nào đúng thì trẻ noi theo ^:)^ ....... Chứ không phải bày tỏ sự ghen tị với sức "đua đòi" của lũ trẻ bây giờ ;)) .......


Ps: các bác nào bảo đi xe đạp được 30-35km/h thì mình khuyên là nên lên tuyển để tập =)) theo mình biết thì tốc độ xấp xỉ của VN khi đua xe đạp chỉ là tầm 40km/h, đấy là với các xe tiền tính bằng nghìn đô đấy ;)) mà còn ko phải là đường đô thị.

- Xe mình đi là xe đạp bánh to :| ...... Có gắn đồng hồ đo đàng hoàng :| ........ Bây giờ một VĐV có thể chạy ít nhất là 40Km/h và nhiều nhất là 45~47Km/h :| ...... Cập nhật đi :| ......... Và con số từ 30~35Km đến 40~45Km là một quá trình luyện tập đấy [-X ...... Không phải thấy có 10Km là tưởng nó ít :-" ....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top