• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

█ Spring 2018 █ Golden Kamui

Trang đó dịch bộ này đọc được đấy, mới đọc chapt 1, not bad : ))
 
Bộ này ENG tới chap 152.

Kể từ chap 60 trở đi thì đọc thấy bình bình xàm xàm.
Do truyện cố parody nhiều phim khác nhau quá, các phe thì liên tục gặp nhau bình thường như cân đường hộp sữa, động cơ mỗi phe thì càng lúc càng mờ nhạt.

Nói về độ hài và style bẩn bựa thì rất giống Samurai Champloo

Main thì kiếm tiền chữa mắt cho người yêu, sau này có cách kiếm tiền rồi (đua ngựa, bán đồ quý) thì lại đẽo đẽo theo con nhóc để tìm cha cho nó. Còn con người yêu ở nhà mù tới nơi thì bỏ mặc luôn, đúng là hám gái non.
Con nhóc đi tìm cha thì xàm vl rồi, khỏi nói (cha nó bị giam trong cái nhà tù nghiêm ngặt nhất Nhật Bản mà cũng cứ đòi chui vô gặp)

Phe Tân Đảng thì cứ đi quậy khắp nơi, địch ta không rõ ràng, càng lúc càng nhạt
Phe quân đội thì khoe người đông lắm mà đi tới đâu chỉ thấy mỗi cha đầu sỏ (trung uý Kurumi gì đó)
Phe thợ săn + bắn tỉa thì cũng đi lung tung beng, chả thấy đứng về phe nào.

Nói chung cốt truyện dàn trải quá, nhiều tuyến nhân vật tấu hài quá, càng lúc càng nhảm dần, đọc thấy mệt theo.
 
Thế á, mới đọc tới chapt 3 thấy cũng hay, kiểu trả thù này giống cái truyện người da đỏ RED đi tìm 1 đội kị binh để trả thù sau đó gặp 1 Samurai 1 siêu xạ thủ...đọc lâu lắm rồi, hồi đó thuê truyện tranh đọc mà nó chưa ra hết cũng ko biết kết cục ra sao :1cool_byebye:
 
Bộ này ENG tới chap 152.

Kể từ chap 60 trở đi thì đọc thấy bình bình xàm xàm.
Do truyện cố parody nhiều phim khác nhau quá, các phe thì liên tục gặp nhau bình thường như cân đường hộp sữa, động cơ mỗi phe thì càng lúc càng mờ nhạt.

Nói về độ hài và style bẩn bựa thì rất giống Samurai Champloo

Main thì kiếm tiền chữa mắt cho người yêu, sau này có cách kiếm tiền rồi (đua ngựa, bán đồ quý) thì lại đẽo đẽo theo con nhóc để tìm cha cho nó. Còn con người yêu ở nhà mù tới nơi thì bỏ mặc luôn, đúng là hám gái non.
Con nhóc đi tìm cha thì xàm vl rồi, khỏi nói (cha nó bị giam trong cái nhà tù nghiêm ngặt nhất Nhật Bản mà cũng cứ đòi chui vô gặp)

Phe Tân Đảng thì cứ đi quậy khắp nơi, địch ta không rõ ràng, càng lúc càng nhạt
Phe quân đội thì khoe người đông lắm mà đi tới đâu chỉ thấy mỗi cha đầu sỏ (trung uý Kurumi gì đó)
Phe thợ săn + bắn tỉa thì cũng đi lung tung beng, chả thấy đứng về phe nào.

Nói chung cốt truyện dàn trải quá, nhiều tuyến nhân vật tấu hài quá, càng lúc càng nhảm dần, đọc thấy mệt theo.
mình đang đọc tiếp Eng tới 75 thì thấy vẫn ổn, có chăng quá nhiều tuyến ko theo mạch chính nên hơi lan man
 
Bộ này ENG tới chap 152.

Kể từ chap 60 trở đi thì đọc thấy bình bình xàm xàm.
Do truyện cố parody nhiều phim khác nhau quá, các phe thì liên tục gặp nhau bình thường như cân đường hộp sữa, động cơ mỗi phe thì càng lúc càng mờ nhạt.

Nói về độ hài và style bẩn bựa thì rất giống Samurai Champloo

Main thì kiếm tiền chữa mắt cho người yêu, sau này có cách kiếm tiền rồi (đua ngựa, bán đồ quý) thì lại đẽo đẽo theo con nhóc để tìm cha cho nó. Còn con người yêu ở nhà mù tới nơi thì bỏ mặc luôn, đúng là hám gái non.
Con nhóc đi tìm cha thì xàm vl rồi, khỏi nói (cha nó bị giam trong cái nhà tù nghiêm ngặt nhất Nhật Bản mà cũng cứ đòi chui vô gặp)

Phe Tân Đảng thì cứ đi quậy khắp nơi, địch ta không rõ ràng, càng lúc càng nhạt
Phe quân đội thì khoe người đông lắm mà đi tới đâu chỉ thấy mỗi cha đầu sỏ (trung uý Kurumi gì đó)
Phe thợ săn + bắn tỉa thì cũng đi lung tung beng, chả thấy đứng về phe nào.

Nói chung cốt truyện dàn trải quá, nhiều tuyến nhân vật tấu hài quá, càng lúc càng nhảm dần, đọc thấy mệt theo.

Truyện này là kênh Đitcovery trá hình mà ~^o^~

Truyện thích lão già Hijikata, già gân badass vcl :5cool_big_smile:
 
Bộ này ENG tới chap 152.

Kể từ chap 60 trở đi thì đọc thấy bình bình xàm xàm.
Do truyện cố parody nhiều phim khác nhau quá, các phe thì liên tục gặp nhau bình thường như cân đường hộp sữa, động cơ mỗi phe thì càng lúc càng mờ nhạt.

Nói về độ hài và style bẩn bựa thì rất giống Samurai Champloo

Main thì kiếm tiền chữa mắt cho người yêu, sau này có cách kiếm tiền rồi (đua ngựa, bán đồ quý) thì lại đẽo đẽo theo con nhóc để tìm cha cho nó. Còn con người yêu ở nhà mù tới nơi thì bỏ mặc luôn, đúng là hám gái non.
Con nhóc đi tìm cha thì xàm vl rồi, khỏi nói (cha nó bị giam trong cái nhà tù nghiêm ngặt nhất Nhật Bản mà cũng cứ đòi chui vô gặp)

Phe Tân Đảng thì cứ đi quậy khắp nơi, địch ta không rõ ràng, càng lúc càng nhạt
Phe quân đội thì khoe người đông lắm mà đi tới đâu chỉ thấy mỗi cha đầu sỏ (trung uý Kurumi gì đó)
Phe thợ săn + bắn tỉa thì cũng đi lung tung beng, chả thấy đứng về phe nào.

Nói chung cốt truyện dàn trải quá, nhiều tuyến nhân vật tấu hài quá, càng lúc càng nhảm dần, đọc thấy mệt theo.

không biết liệu sau này anh Suigimoto sẽ chọn chăm sóc người yêu (vợ bạn thân) hay là sẽ đi theo Asirpa :8onion53:
 
không biết liệu sau này anh Suigimoto sẽ chọn chăm sóc người yêu (vợ bạn thân) hay là sẽ đi theo Asirpa :8onion53:

Theo Asirpa từ đầu tới giờ luôn bác, với tiến độ này chap 1000 may ra end nổi. Câu kéo bôi ra dài lê thê lắm.
 
truyện này thì xác định đọc giải trí thôi, kiểu hài bựa.
 
Back
Top