Mọi người khó tính nhỉ, chắc tại không đúng gu. Mình thì khá hài lòng vì đánh giá ở phương diện là một mảnh ghép trên tổng thể MCU. Các yếu tố đều được gia giảm liều lượng phù hợp để liên hệ chặt chẽ với phần còn lại.
Peter được build up kiểu tưng tửng đến mức hơi lố nhưng mình lại đánh giá cao vì nó rất thực tế. Cái tuổi dở dở ương ương người lớn chả tới mà con nít chả còn cứ muốn thể hiện bản thân và những suy nghĩ đặc nghẹt trong đầu được xổ hết bằng mồm và tay chân. Mình cũng từng như thế, và cũng đang gặp đầy những teenager y chang vậy nên đồng cảm hoàn toàn
Còn yếu tố đa sắc tộc hóa thì có vẻ đang trở thành phong trào vài năm trở lại đây, cả đội thi thì dường như chỉ có mình Peter là da trắng, 2 dì cháu dinning ở nhà hàng Thái và chơi chữ nhau bằng từ "larb" (một món nổi tiếng của Thái và mình cũng khá khoái
), chủ tiệm thịt là gốc Đông Âu (hình như vậy
), thậm chí cả thầy hiệu trưởng cũng gốc Á... Về thực tế thì hoàn toàn chính xác vì nhiều trường trung học hiện nay ở Mỹ và Úc đã có những than phiền về tình trạng da trắng trở thành thiểu số, ngồi chờ bus nhìn sơ là hiểu luôn.
Tương tự than phiền về em Liz, mình cá nhân thấy ẻm không quá đẹp nhưng kiểu có duyên, học giỏi, có khí chất của tiểu thơ nhà giàu mới nổi. Crush trung học thôi mà, nghĩ xem nhiều bác hồi xưa cũng crush nhiều em mà giờ nhớ lại thì mấy ẻm thường thấy mẹ à

. Chỉ hơi khó chịu với quỷ Ned mập giao hoan đất trời tại thấy giống tầm trung niên 30 tuổi hơn là học sinh trung học