Sms !

hix. Thế mà mình lại biết 1 đứa nó yêu nhau chỉ qua SMS, gọi điện đấy. Thua chưa
 
Thầy bị bắt xe hôm nọ à mà chơi sang xe ga thế =))
Sáng vừa nt câu này học bên voz
Ngày mới vui vẻ em nhé. Đêm qua em ngủ có ngon không, có mơ cái gì ko, cho anh biết, chiều anh làm con lô
Em nó nt cười nức nở :))
 
em nó tắm rồi chụp ảnh gửi em các bác ạ :">,tình cảm bạn bè cũng thân khá khá rồi.Sắp tới trường em 50 năm thành lập,em định hẹn nó ra để trao lời yêu thương lần 2 :">.h nhờ các bác tìm bối cảnh :">
 
Bình thường như ở phường, đừng hy vọng cao quá đến khi biết ôm dưa bở vỡ mộng thì khổ.
Mình hiểu tâm trạng hớn hở hí hửng khi nt tới tấp lần đầu quen nhau và khi đc gái chủ động nt lại của các bạn, cũng hiểu tâm trạng bồn chồn ngồi suy tư vớ vẩn khi nt mà ẻm không chịu nt lại vì mình đã từng trãi qua cả rồi :))

Sau này tôi chốt 1 câu là nếu gái nó thích mình nó cũng sẽ tự nhích (vd chủ động gợi ý đi chơi với mình trong trường hợp người nhắn quá nhát chỉ dám ôm đt suốt ngày), chứ gái không thích thì có mà nt đến Tết cũng thế, chủ đề nào cũng như nhau cả thôi, mấy câu hỏi "ăn cơm chưa" "ngủ ngon nha pé" thì hàng tá đứa có thể nt được như thế với ẻm nếu ẻm là 1 cô gái có ngoại hình tương đối và có lẽ ẻm đã quá nhàm khi nhận đi nhận lại những dòng tn như thế rồi, tôi rất thích câu nói "chỉ có con bò mới không biết mình thích nó" :))

Tuy nhiên có 1 số gái khi bị nt nhiều như vậy không những ko có cảm giác bị làm phiền mà còn tỏ ra thích thú vì thấy mình được quan tâm, tự tin vào nhan sắc của mình khiến khối chú gà mê mệt chạy theo (đg nhiên trường hợp này gái phải là 1 cô bé có ngoại hình hay gì đó rất đặc biệt nổi bật gây sự chú ý rồi) -> dễ dẫn đến nhiều chú ôm dưa bở và cứ tưởng nt như thế là hay, gái sẽ đổ -> epic fail. :))

Theo tôi, có 1 chút tự tin + chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và đã chán nản với những dòng tn như thế thì cứ chốt lại 1 câu cho nhanh "e có bạn trai chưa ?" không thì rủ đi chơi riêng ắt sẽ biết ngay kết quả.

VL chú ale,chú chưa bị con ghệ sút hả :)
 
=))
ale : nếu như ông gặp trg hợp của tôi thì cứ gọi là pro...
tôi : e có bạn zai chưa ?
nó : e ko có vì e là les , a đừng theo e nữa
ông đỡ đi ,đỡ hộ tôi cái
 
^: value quá =))
@fanomu: bị đá một lần rồi :-<,em nó nghỉ vs mình hẳn 1 năm hẳn hoi :-<,may sao cuối năm em nó nối lại tình bạn :-<.Nhưng ta quyết ko chịu đâu :-w.h em nó có vẻ xuôi xuôi rồi.
p.s :tư vấn cách tỉnh tò lần 2 nào :">
 
xời :( thích thì bảo thích, nó ưa mình thì táng nó một cái hun vào mồm nó cũng chịu, còn nó ko ưa thì có hoa hồng với cả những ngón nến lung linh nó cũng chả thèm nhìn =))
 
Vẫn thích cổ điển hơn, cứ gặp trực tiếp, cùng đi chơi, đi shop, đi xem phim... vui :). Ngồi 1 góc nhắn tin cho nhau mấy lời mật ngọt rồi cũng chóng ham chóng chán thôi.
 
VL chú ale,chú chưa bị con ghệ sút hả
Đừng trù bậy tao nghe mày :-j

ale : nếu như ông gặp trg hợp của tôi thì cứ gọi là pro...
tôi : e có bạn zai chưa ?
nó : e ko có vì e là les , a đừng theo e nữa
ông đỡ đi ,đỡ hộ tôi cái
Đỡ sao nổi, tán ngay vào 1 con les thì ông cũng lợi hại thật :))
Mà nó đã trả lời thế thì cũng là 1 câu trả lời rành mạch rõ ràng rồi, dứt khoát 1 lần đỡ phải vương vấn kẻo ôm họa về sau còn gì :))
 
Tớ có trường hợp như thế này nè:
Sáng tớ nt rủ đi ăn sáng, e nó trả lời bận phụ làm việc nhà rồi, hẹn sang sáng T5 (gặp sáng T5 tớ đi học rồi) và tớ trả lời:"Uh, vậy thôi. Sáng T5 đi học rồi".Sau đó khoảng hơn 30' sau nt lại nói rằng:"Hôm nào rảnh, A hẹn Z ra uống nước nhá."
Các cao nhân có ý kiến gì ko?
 
Sáng tớ nt rủ đi ăn sáng, e nó trả lời bận phụ làm việc nhà rồi, hẹn sang sáng T5 (gặp sáng T5 tớ đi học rồi) và tớ trả lời:"Uh, vậy thôi. Sáng T5 đi học rồi".Sau đó khoảng hơn 30' sau nt lại nói rằng:"Hôm nào rảnh, A hẹn Z ra uống nước nhá."
Các cao nhân có ý kiến gì ko?

chả có ý kiến j cả, lúc nào cuộc hẹn trở thành sự thật chứ ko phải chót lưỡi đầu môi thì mới có ý kiến ;))
thêm nữa đi chơi về thấy thế nào, và sau lần đi này có còn rất nhiều lần tay trong tay nữa ko, lúc đó mới có ý kiến =))
 
Đi chơi riêng thì tớ cũng đã có 5 6 lần rồi. Mà đợi con gái chủ động hẹn đi ăn uống thì tớ ko hy vọng nhiều.
 
nhất cự ly nhì tốc độ, cứ hẹn đi chơi \m/
mình với GF học chung, ngày gặp nhau ít gì cũng 3 tiếng, nhưng vẫn chưa đủ :">
còn tỏ tình lần 2 thì nắm tay "dù có thể em ko yêu anh như lúc đầu nhưng anh vẫn yêu em như lúc mới yêu, và tình cảm nhiều thêm mỗi ngày" :">
GL & HF :-"
 
Nói chung nt phải có xen kẽ gặp nhau và nc ngoài đời nữa ;)) , chứ nt mãi thì dần dần sẽ nhạt đi và k có cảm xúc khi ở cạnh nhau ngoài đời . Mình từng bị rồi :(
 
^
^
Đúng là đã bị đá 1 lần :)).Nhưng mình vẫn kiên trì :)).Mong lần 2 sẽ thuận buồm xuôi gió :">
 
nt như chat yah.
ai cũng có thời gian suy nghĩ để đưa ra giải pháp an toàn.
muốn hiểu nhau thì chỉ có thể " đối mặt "
 
Back
Top