[RTK 11] Thảo luận - hỏi đáp

Xin hỏi Xin Ye có phải là Hứa Xương ko .
 
Xin Ye là Tân Dã, Xu Chang mới là Hứa Xương
 
:( Cha mẹ ơi , thì ra đúng theo cốt truyện là phải bỏ tân dã
 
Làm sao mà unlock nhân vật ẩn vậy? RTK Eng hay phải RTK PUK? và chơi phần nào thì được. Mình mới challenge màn đầu tiên dùng LUbu duel thắng hết rùi, mà có được cái gì đâu:|
 
:| challenge thì bản Eng ko có, chắc đó là puk thôi chứ bản chính thức ko có đâu
 
Unlock nhân vật ẩn thì phải chơi hết Tutorial chứ có phải Challenge đâu. Tutorial thì ở cả 2 bản đều có cả mà.
 
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=556693
Vào đây để biết thêm chi tiết=))
Chơi hết phần tutorial sẽ có đủ 32 tướng unlock, còn phần chal chắc không có đâu vì từ trước đến nay vẫn chưa phá băng phần này:|
 
tại sai quan sách ko bao giờ lấy được lữ linh kì nhỉ, a e nào biết tại sao ko
 
unlock thì cứ vào gamefaq mà tìm , tui cũng tìm từ trong đó thui ;)) .
Àh , ai chơi Challenge cho hỏi cái màn Lục Tốn xử Lưu Bị thì đánh mần răng ? quân Lưu Bị đông quá , Tướng có mỗi Cam Ninh mạnh mà lại bị ốm , còn bên nó nào là Hoàng Trung , Quan Hưng , Trương Bao bố ....

Cứ đánh, đửng cho thằng Sun Huan chết, cầm vài ba lượt sẽ có vài đạo đến trợ giúp, sau cùng là đạo Lục Tốn đến , kết quả...Bị thành heo quay=))
 
Có con Lã Bố, vào trận cứ thả cái nút Fury kiểu gì cũng ăn -.- mặc trời ơi đất hỡi :)) Nó đánh Defend máu vẫn mất 1 cọc dài :))
Ai chỉ tui cách unlock thằng Hạng Vũ đi, chơi bản Eng có ko hay phải puk gì đó
Thế này nhé, bạn chơi hết tutorial, cái màn mà Lưu bị với Bàng Thống đánh Hán Trung Ý. Đánh thắng thì đc, tặng 1 đống tướng, trong đó có Hạng Vũ. Hạng Vũ War 100 mà cầm ko sướng = Lã Bố đâu :))
 
Có con Lã Bố, vào trận cứ thả cái nút Fury kiểu gì cũng ăn -.- mặc trời ơi đất hỡi :)) Nó đánh Defend máu vẫn mất 1 cọc dài :))
Thế này nhé, bạn chơi hết tutorial, cái màn mà Lưu bị với Bàng Thống đánh Hán Trung Ý. Đánh thắng thì đc, tặng 1 đống tướng, trong đó có Hạng Vũ. Hạng Vũ War 100 mà cầm ko sướng = Lã Bố đâu :))

hạng Vũ war 100 nhưng ko có đồ nghề nên chơi không sướng.
hey, có ai biết cách nào làm xong cái nhiệm vụ về skill trong 60 ngày của phần tutorial không vậy? chỉ tui với.
 
Ko nhớ nhiệm vụ mấy, bác phải nói tên thì mới chỉ đc :))

Nếu nhớ ko nhầm thì là nhiệm vụ nâng TP lên 1000 trong 360 ngày. Cái nhiệm vụ đấy nó cho bác cầm Lưu Bị + vài cái thành nữa, mỗi thành bác cứ xậy dựng lên thôi, cứ xây lên, rồi ở thành chính thì cho thằng Phi rẽ sang trái bắt 1 cái thành trống ở đấy.

Mà các bác cho em hỏi, có bác nào cầm tào tháo mà thu phục đc Mã Siêu chưa =))
 
Cho em hỏi có bác nào từng cống vàng liên tục mà quan hệ hai nước vẫn không lên chưa? Em đang trong tình cảnh ấy. Đang chơi quân Trương Tú, màn 200, mức độ Hard. Cống vàng cho thằng Lưu Chương mãi mà không được gì, mặc dù hai bên chưa từng đánh nhau, quan hệ đang là Poor chứ không phải Hostile. Em xây nhà Diplomat, sai một thằng Pol 100 và hai thằng Poll 88 chỉ chuyên đi cống vàng thôi đấy. (nửa năm rồi, tốn mất bao nhiêu là tiền bạc, bây giờ thì nó chuẩn bị đem quân dánh mình. :( )

Hình như khi nó đã có ý định đánh mình rồi thì có đi tặng vàng cũng không ăn thua thì phải.

PS: trước đó em đã đi tặng vàng cho phe Tôn Sách, quan hệ từ average lên friend, trusted rồi ally rất bình thường.
 
Không thưa huynh đài, Trương Tú giữ Uyển Thành. Cả phe lúc đầu chỉ có 3 người, Tào Tháo đuổi cho chạy re cò sau lưng. Mà cái khó khi chơi những phe "vô danh tiểu tốt" kiểu này là charisma không cao, nên rất khó hire tướng.

Tôi thử chạy vào Hán Trung rồi, nhưng phe Tào từ Trường An đi cả 2 đường kéo tới, lại thêm Lưu Chương quấy phá đằng sau, không đủ tướng để đỡ. Tôi load lại, may làm sao lần này dụ được Triệu Vân theo :D. Thế là nhường Uyển Thành cho Tào Tháo chạy về Tân Dã, rồi sang cướp Tương Dương của Lưu Biểu. Kiếm thêm được Ngụy Diên, Hoàng Trung. Rồi khi quân Tào kéo xuống Tân Dã thì lại bỏ luôn Tân Dã chạy về Tương Dương, Giang Lăng. Sao mà giống màn 207 của Lưu Bị thế, có điểm khác là bốn mặt thọ địch, không ai ưa cả. =)) Cho nên tôi mới phải kết liên minh với Tôn Sách.

Bây giờ thì tàm tạm ổn, nhưng 60K quân Lưu Chương từ Yong An đang chuẩn bị kéo ra. Quân Tào Tháo từ Tân Dã, Thượng Dung đang nhòm ngó xuống. Lại sắp tái diễn cái cảnh lưỡng đầu thọ địch. :(
 
:D Cách tốt nhất là hãy chơi đúng theo cốt truyện là sẽ có đất dụng võ, hồi ở kinh châu chạy qua tân dã (xin ye) là cứ phải bỏ tân dã chạy lánh nạn, chỉ có hack mới mong sống nổi ở đất tân dã :((
 
Em chưa rõ cách phòng ngự ở các port và gates. Ví dụ ở Hán Trung các bác cho thật nhiều quân lên cửa ải, kệ cho quân địch phá cửa, mình cho 1 đạo Bow đứng đằng sau bắn à?
 
:D Cách tốt nhất là hãy chơi đúng theo cốt truyện là sẽ có đất dụng võ, hồi ở kinh châu chạy qua tân dã (xin ye) là cứ phải bỏ tân dã chạy lánh nạn, chỉ có hack mới mong sống nổi ở đất tân dã :((

ko đúng chút nào. lần đầu tiên tui chơi, tui sống được ở Tân Dã đến tận năm 221 mới có được cái thành thứ 2 là Tương DƯơng. 207->221 đó, những 4 năm lận đấy. nhưng sau này cũng mất luôn, lấy Tương Dương làm căn cứ chính vì thủy chiến quân tào yếu xìu.
 
ko đúng chút nào. lần đầu tiên tui chơi, tui sống được ở Tân Dã đến tận năm 221 mới có được cái thành thứ 2 là Tương DƯơng. 207->221 đó, những 4 năm lận đấy. nhưng sau này cũng mất luôn, lấy Tương Dương làm căn cứ chính vì thủy chiến quân tào yếu xìu.

Chuẩn, lúc mới chơi tôi cũng chân ướt chân ráo thủ mãi Tân Dã, mà cũng có cái hay của nó;))
 
Em chưa rõ cách phòng ngự ở các port và gates. Ví dụ ở Hán Trung các bác cho thật nhiều quân lên cửa ải, kệ cho quân địch phá cửa, mình cho 1 đạo Bow đứng đằng sau bắn à?

- kô cần phải cho quân vào đó , cứ để cho địch chiếm giữ , đánh lâu hết lương cho chết hết ... 1 đạo bow tướng văn int cao , có skill chống plot choáng và chạy về thành là ngon nhất , ở khoản này tớ rất kết bạn JiangWan
 
- kô cần phải cho quân vào đó , cứ để cho địch chiếm giữ , đánh lâu hết lương cho chết hết ... 1 đạo bow tướng văn int cao , có skill chống plot choáng và chạy về thành là ngon nhất , ở khoản này tớ rất kết bạn JiangWan

Nếu để địch chiếm ải, mình đứng ngoài bắn vào thì quân mình mới là bên hết lương trước chứ, trừ khi có tiếp tế.
 
Back
Top