RenoTheTurks
T.E.T.Я.I.S
Chời đất ơi là chờiiiiiiiiiiiiiiii
Có mỗi cái chuyện cỏn con đó mà cậu cũng đòi tự tử là sao, đúng là học sinh cấp 3 có khác, tớ rất thông cảm với cậu vì hồi đó tớ cũng giống thế, tớ cũng đã từng vì mấy chuyện vặt vãnh mà chán nản muốn tự tử
Nhưng bây giờ ra trường rồi đôi khi nghĩ lại sao thấy hồi đó mình buồn cười thế
Sau này ra đời còn nhiều chuyện đáng để tự tử hơn cơ, muốn chết thì chờ đến lúc đó hẵng chết nhé
Còn cái chuyện ko thi nghề của cậu giống như 1 giọt nước trong đại dương thôi
Nói chung cậu cứ phè phỡn mà sống như bình thường, coi như ko có chuyện gì cả, chừng nào có người nhắc thi nghề thì thi, ko thì thôi, còn nếu muốn thi quá thì đi vào trường hỏi thử xem
Vả lại có 1 sự thật là cái bằng nghề đó chẳng được cái tích sự gì cả, đem nó ra đời cũng có dùng được đâu, ko lẽ cậu lại cố tình thi ít điểm để được cộng điểm nghề à
Nói chung cứ yêu đời mà sống anh bạn à, cho cái thi nghề đi vào quên lãng đi
Có mỗi cái chuyện cỏn con đó mà cậu cũng đòi tự tử là sao, đúng là học sinh cấp 3 có khác, tớ rất thông cảm với cậu vì hồi đó tớ cũng giống thế, tớ cũng đã từng vì mấy chuyện vặt vãnh mà chán nản muốn tự tử
Nhưng bây giờ ra trường rồi đôi khi nghĩ lại sao thấy hồi đó mình buồn cười thế
Sau này ra đời còn nhiều chuyện đáng để tự tử hơn cơ, muốn chết thì chờ đến lúc đó hẵng chết nhé
Còn cái chuyện ko thi nghề của cậu giống như 1 giọt nước trong đại dương thôi
Nói chung cậu cứ phè phỡn mà sống như bình thường, coi như ko có chuyện gì cả, chừng nào có người nhắc thi nghề thì thi, ko thì thôi, còn nếu muốn thi quá thì đi vào trường hỏi thử xem
Vả lại có 1 sự thật là cái bằng nghề đó chẳng được cái tích sự gì cả, đem nó ra đời cũng có dùng được đâu, ko lẽ cậu lại cố tình thi ít điểm để được cộng điểm nghề à
Nói chung cứ yêu đời mà sống anh bạn à, cho cái thi nghề đi vào quên lãng đi
chết rồi. không thi nghề được thì xong film rồi.
bộ tính canh thi TN được đúng 29đ để được sử dụng 1 điểm nghề vô à 


