Psyren

Sắp xong rồi hả các bác? Thế thì e cũng nên down về cày lại bộ này. Bỏ cũng lâu lâu rồi :))
 
anh Ageha kô cần nova cũng lên mode cuối rồi , đúng là giờ trong wise kô đứa nào chịu nổi 1 hit của anh nữa 8-}
 
cả hội Ageha giờ vô đối rồi
chỉ không biết là cái Tears kia có dính dáng gì tới việc summon Uroboros sớm hay không thôi
 
Chị matsuri đứng cạnh anh Grana mà ảnh chả biết gì =))
Chả biết WISE giờ có hợp tác với team ageha bem em mirtha ko nữa \m/
 
Thời này WISE còn gà, mặc dù ở môi trường thường mc vẫn hự phát transform dc ;).

Đang nghĩ liệu Ageha có sống mái với con kia rồi biến điên và quy tiên phút chót ko nhỉ :-?
 
detect được rồi, Mithra nó có tear là lộ mặt thật thôi...mà chả biết tear nó là cái của nợ gì nữa
 
quay trở về thật tại cũng chả ngăn đc con kia lấy Tears...có khác thì chắc là khiến thắng Miroku tỉnh ngộ quay lại giúp thằng Ageha
 
cái đoạn ageha lẩm bẩm, tớ nghĩ không khéo anh ageha mất tự chủ thành boss quá zzzzz
 
Truyện đang gói còn lòi ra thêm plot làm gì ~.~, dùng niềm tin quy phục Miroku, rồi cuối cùng nó chết chung với Mithra là đẹp =) 2 anh chị kia sống hạnh phúc bên nhau vĩnh viên?
 
kiểu này chắc là 2 bọn hợp sức oánh con Mithra rồi, một số mạng vẹo, số còn lại trở lại bình thường rồi làm ăn chân chính :))
 
cái đoạn ageha lẩm bẩm, tớ nghĩ không khéo anh ageha mất tự chủ thành boss quá zzzzz

có vẻ là control được melchsee rồi, nên không có vụ mất tự chủ đâu
mà có mất tự chủ cũng chả thành boss được, nhìn em Amamiya là lại regain control ngay ấy mà =)
mà hồi ở tương lai có vụ lấy tears à :-? mình tưởng chỉ là gom hết illumina tập hợp lại...
 
Hồi ở tương lai có đoạn nói là giờ ấy ngày ấy tháng ấy có 1 vật thể lạ đã đâm xuống Trái Đất mang theo cái abc trong nó. Có cả hình chụp nữa mà :))

Chắc có lẽ tác giả vẫn chưa cạn ý tưởng, nhưng bị bắt end nên đành phải gấp rút vậy thôi...haizz =((
 
ý tưởng thì đúng là nhiều thật, nói mãi cũng có đủ thứ, bị bắt rút end chán kinh, chờ tác giả coi rush kinh đến cỡ nào nữa thôi, mong là sau thời gian có gì đó tiếp tục lại không nhỉ ...... :|
 
Hồi ở tương lai có đoạn nói là giờ ấy ngày ấy tháng ấy có 1 vật thể lạ đã đâm xuống Trái Đất mang theo cái abc trong nó. Có cả hình chụp nữa mà :))

Về quá khứ - chả biết ảnh kia có về thăm chú mình ko nhỉ :)
 
từ cái đoạn quái vật ăn hành tinh đọc chả cần hiểu cốt truyện trước sau làm gì nữa @@
 
Truyện này còn nhiều điều tác giả có thể vẻ tiếp được. Nhưng end sớm như vậy thì thế là tác giả làm tốt lắm rồi. Hi vọng sẽ có kết thúc mở (biết đâu sau này tác giả viết tiếp part2 thì sau :D )
p/s:càng nhìn thì anh ageha đóng vai final boss hợp hơn :))
 
Truyện này còn nhiều điều tác giả có thể vẻ tiếp được. Nhưng end sớm như vậy thì thế là tác giả làm tốt lắm rồi. Hi vọng sẽ có kết thúc mở (biết đâu sau này tác giả viết tiếp part2 thì sau :D )
p/s:càng nhìn thì anh ageha đóng vai final boss hợp hơn :))

trông cái melchsee của anh Ageha ngầu thế thôi chứ tính cách của anh thì kô hợp làm boss
mà có end mở cũng chưa chắc đã có p2 , như cái Mx0 ấy , kô được fan Nhật thích thì khó lắm
 
trông cái melchsee của anh Ageha ngầu thế thôi chứ tính cách của anh thì kô hợp làm boss
mà có end mở cũng chưa chắc đã có p2 , như cái Mx0 ấy , kô được fan Nhật thích thì khó lắm

cái MxO phép thuật nhìn thì được đấy, nhưng cốt truyện đọc vẫn thấy quá nhảm, không có những trận đánh đỉnh cao, chỉ toàn mấy cái tầm xàm bá láp thôi, còn bộ này đánh thì đỉnh cao, nhưng do tụi nhật não teo nên éo hiểu cái vụ tương lai với quá khứ nên tụi nó éo thích ấy mà.
 
Back
Top