• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Game này làm chi tiết mấy cái trave, lẫn map địa hình đều na ná nhau nên mấy cái tìm kho báu + tìm đồ sưu tập khó kinh, mò mất mấy tiếng cuối cùng lại google thôi.

Còn ông nào tryhard thì cứ thử.

Chơi game hết story thì mình chỉ thích đi săn bắn hái lượm, cướp bóc làm hết chỗ thử thách chứ kể cả mấy cái strange quest cũng ko đặc sắc lắm. Nhiều cái gắn với athur còn có tý đọng lại còn phần lớn thấy nhàn nhạt, chắc do chơi nhiều game fantasy nên ko hợp phong cách cao bồi.
 
Đầu chap 3, đang xong 63/90 challenge, làm hết mới được bộ Legend of the East, 1 số cái phải qua John mới làm đc vì lúc đó mới sang bên khu New Austin đc, mình éo chấp nhận điều này vì John là Legend of the West ở phần 1 rồi, sẽ kiếm cái mod để qua đc khu kia bằng Arthur ko bị headshot mà làm hết những cái có thể trong đó có challenge.
 
Các thanh niên có sở thích đốt thời gian vl, trừ phi phần thưởng có giá trị chứ mấy cái quest thu thập này tôi bỏ hết :2cool_sad:

Thánh Shút y chang ta , mọe cái đám thu thập từ thời GTA 1 đã next . Trừ khi cái nào lôi cuốn thật sự =))
 
Đầu chap 3, đang xong 63/90 challenge, làm hết mới được bộ Legend of the East, 1 số cái phải qua John mới làm đc vì lúc đó mới sang bên khu New Austin đc, mình éo chấp nhận điều này vì John là Legend of the West ở phần 1 rồi, sẽ kiếm cái mod để qua đc khu kia bằng Arthur ko bị headshot mà làm hết những cái có thể trong đó có challenge.
Mình kiếm rồi, ko có mod nào đâu, chỉ có dùng trainer cheat no bounty hoặc bỏ đi cái bọn sniper thì mới qua đc. Cứ đi một đoạn là bị bounty hunter nó quây rát lắm chả làm đc gì chỉ có hit and run, bị truy nã như phim, ko có thời gian mà khám phá, nghỉ ngơi. Đành bỏ cuộc thôi.
 
Mẹ nay làm được cái quest ông bác học chế cái ghê tử hình đầu tiên của Mỹ bệnh hoạn vcl, shit.
 
Mình kiếm rồi, ko có mod nào đâu, chỉ có dùng trainer cheat no bounty hoặc bỏ đi cái bọn sniper thì mới qua đc. Cứ đi một đoạn là bị bounty hunter nó quây rát lắm chả làm đc gì chỉ có hit and run, bị truy nã như phim, ko có thời gian mà khám phá, nghỉ ngơi. Đành bỏ cuộc thôi.
Uh chính là cái tôi cần đó, nói chung cũng ko cần khám phá gì nhiều bằng Arthur ở khu vực cấm đó, chỉ cần qua để làm xong mấy challenge thôi. Đằng nào cũng có nhiều quest phải John mới có ở khu đó.
 
Mỡi xong main game hôm qua, đoạn Arthur cưỡi ngựa về Beaver Hollow mà khóc như một đứa trẻ. Xưa giờ cũng không ít game chơi mà rớt nước mắt nhưng đoạn này đúng nghĩa khóc tè le các. Quá cảm động :8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry:.
 
vZa5jHr.png


Ơ?
 
Chắc là chưa có crack
 
mấy game ngắn như RE remake thì đợi crack thì ko nói chứ RDR2 chơi cũng 1 2 tháng mới xong game, rất đáng tiền, nên mua :3cool_shame:
 
đợt epic nó sale rẻ vl, mua cho rồi chứ chờ crack làm gì :))
 
Cái đoạn gặp bà xơ ở ga tàu buồn vc, thấy arthur tội, cũng có cảm giác sợ chết như ai, khi con người cứng rắn tới đâu nhưng khi gần kề cái chết cũng hóa yếu mềm
 
Trên pc còn crash lên crash xuống , nhóm crack nó cũng bỏ chạy luôn
 
Cái đoạn gặp bà xơ ở ga tàu buồn vc, thấy arthur tội, cũng có cảm giác sợ chết như ai, khi con người cứng rắn tới đâu nhưng khi gần kề cái chết cũng hóa yếu mềm
Chuẩn bro, đoạn đó cảm động chỉ sau đoạn cuối. Mặt Arthur buồn dã man luôn.
 
Back
Top