Predestination (2014)

Vừa mới coi xong, film hay vãi, cái cốt truyện bệnh hoạn mà cũng logic, cảm giác khá trôi chảy chứ ko khiên cưỡng

Jane giao hợp với John (chung huyết thống) nên khi để ra đứa con sẽ bị dị biến (có 2 bộ phận sinh dục), hợp lý đấy chứ

Đoạn cuối ta thấy rằng John agent đưa John trẻ về năm 1985 để bắt đầu training thành agent. Vậy tức là Jane là một sản phẩm do tổ chức này lập ra, một sản phẩm sinh ra từ time-travel nên khi du hành ko ảnh hưởng đến timeline, chỉ cần vòng lặp của chính John đc đảm bảo. Kiểu như là John bất tử luôn ấy, cứ về gần cuối đời của mình là John agent lại đi tìm John trẻ, làm mấy cái ABC XYZ thỏa mãn điều kiện vòng lặp đã rồi đưa về cái năm hiện tại để training và tiếp tục vòng lặp mới

Câu hỏi đc đặt ra đúng như con gà và quả trứng, John ban đầu là từ đâu? Và Robertson thực ra gặp John khi nào, làm sao để biết John, hay chính ông tạo ra John ?

vừa xem xong
[spoil]
john à robertson luôn thì phải :))
đoạn 2 thằng gặp nhau có nói câu: "We are Robertson"[/spoil]
 
[SPOIL]Vấn đề hay thấy trong mấy phim có time loop như này là câu hỏi timeline luôn được định sẵn hay có thể thay đổi. Như phim này cái timeline cố định hoàn toàn con người ko có tí gì gọi là "free will" để thay đổi nó, mặc dù twist được nhưng vẫn thấy khá khiên cưỡng cái việc con người hoàn toàn ko làm đc gì. Kết phim lại chỉ hỏi là mục đích tồn tại của John (Jane) là gì, chả lẽ chỉ là duy trì sự sống cho chính mình? John có phải Robertson trong 1 thời điểm nào đấy sau khi rời tổ chức?[/SPOIL]

Tóm lại phim có thể coi là 1 phiên bản khác của Looper, sử dụng 1 lý thuyết khác =))
 
Tự hỏi bộ trong này xem phim du hành thời gian ít lắm hay sao mà toàn lôi Looper ra vậy? Looper là 1 phim đơn giản, dễ hiểu, chả phải suy luận ngược xuôi gì cả. Nó cũng chẳng có paradox gì cả. Không như phim này. Chưa kể plot yếu.
 
Tự hỏi bộ trong này xem phim du hành thời gian ít lắm hay sao mà toàn lôi Looper ra vậy? Looper là 1 phim đơn giản, dễ hiểu, chả phải suy luận ngược xuôi gì cả. Nó cũng chẳng có paradox gì cả. Không như phim này. Chưa kể plot yếu.

Hài,looper mà ko có paradox.
Phimna2y nghe có vẻ thú vị,chắc phải down về xem thử.
 
Tự hỏi bộ trong này xem phim du hành thời gian ít lắm hay sao mà toàn lôi Looper ra vậy? Looper là 1 phim đơn giản, dễ hiểu, chả phải suy luận ngược xuôi gì cả. Nó cũng chẳng có paradox gì cả. Không như phim này. Chưa kể plot yếu.

So sánh vì Looper là phim gần đây và nổi nhất về time travel chứ 2 phim nguyên lí paradox khác hẳn nhau. Bảo ko có paradox gì thì xem lại đi bạn =))
 
Tự hỏi bộ trong này xem phim du hành thời gian ít lắm hay sao mà toàn lôi Looper ra vậy? Looper là 1 phim đơn giản, dễ hiểu, chả phải suy luận ngược xuôi gì cả. Nó cũng chẳng có paradox gì cả. Không như phim này. Chưa kể plot yếu.

Thấy phim này vẫn có đấy chứ. Nhưng nội dung 2 phim thấy khác nhau. logic cũng khác nhau nữa.
 
Chỉ thắc mắc là Robertson xuất hiện trong vòng lặp đấy là cùng 1 người hay là Robertson ở các thời gian khác nhau :|
 
Phim này mình thấy cái main concept của nó là về trứng và gà, còn yếu tố time travel trong phim so với các phim khác thì rất bình thường :)))
 
Phim hack não vãi :6cool_ah:
Tất cả chỉ là 1 ng, Jane, John, đặc vụ, Robertson. :1cool_dribble:
 
Cũng mới xem phim này xong công nhận thấy khó hiểu vãi
[SPOIL]1.Thằng John sau này trở thành thằng đánh bom là để trở thành mục đích sống cho chính nó trong quá khứ ah ?? Sao lại có cái đoạn thằng John đấy lại ngồi viết truyện để làm gì nhỉ ?
2. Cái tổ chức của bọn này sinh ra để làm gì nhỉ ? Máy du hành thời gian chắc có vài cái mà để nó đánh bom thành công cả chục lần để làm gì ??[/SPOIL]

Trong Looper thì hay chủ yếu là cái vòng lặp nhân quả của nó chứ du hành thời gian chỉ là phụ thôi chứ không nhiều như phim này
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng mới xem phim này xong công nhận thấy khó hiểu vãi
[SPOIL]1.Thằng John sau này trở thành thằng đánh bom là để trở thành mục đích sống cho chính nó trong quá khứ ah ?? Sao lại có cái đoạn thằng John đấy lại ngồi viết truyện để làm gì nhỉ ?
2. Cái tổ chức của bọn này sinh ra để làm gì nhỉ ? Máy du hành thời gian chắc có vài cái mà để nó đánh bom thành công cả chục lần để làm gì ??[/SPOIL]

Trong Looper thì hay chủ yếu là cái vòng lặp nhân quả của nó chứ du hành thời gian chỉ là phụ thôi chứ không nhiều như phim này

[SPOIL]1) Do thằng này dùng máy thời gian vượt ngưỡng nên ảnh hưởng tới sức khỏe thần kinh của nó như: trầm cảm, tâm thần, thay đổi tâm tính...nên mới đẻ ra vụ đánh bomb criminal scenes để cứu hàng ngàn người sẽ chết trong tương lai =))

2) Có để ý khúc thằng này discommission cái máy ko ? Cái máy báo quá trình discommission bị lỗi => vẫn sử dụng được. Điều này thằng già nó có đề cập tới mà, thằng này biết báo lỗi nhưng ko báo cáo lại cho tổ chức biết để thu hồi, để nó vẫn có thể sử dụng cho các mục đích riêng. Như đã nói từ đầu phim, tổ chức này được lập ra để sửa chửa quá khứ, để cứu người, vụ Fizzle Bomber chỉ là 1 trong hàng ngàn vụ. Thằng John bị ám ảnh về case này nên quyết tìm cho ra chân tướng, chủ yếu là thằng Fizzle quá xuất quỉ nhập thần nên ko bắt được, vì ko ai biết Fizzle sử dụng máy thời gian. Có một chi tiết nói là Fizzle thay đổi hành vi, giết 10k người, đây có lẽ là thành quả đầu tiên của John :))
[/SPOIL]

Phim này ko phá loop như Looper được, vì nó mỗi loop nó đều lặp lại đúng 1 hành động =))
 
Phim này ko phá loop như Looper được, vì nó mỗi loop nó đều lặp lại đúng 1 hành động =))
[SPOIL]Thế thì phải nói chó nhất phim chắc là thằng Robertson kia, cảm giác như cái loop này do chính nó tạo nên vậy[/SPOIL]
 
Các bác cho hỏi film này có cảnh 18+ nào ko để down mang xuống phòng khách coi TV to?
 
không có 18+ đâu, nhưng có 1 cảnh hở nửa cái dick thôi nhưng là cảnh soi gương và có 0,5s thôi nên mang xuống phòng khách được
 
Phim xem hay,twist vừa bất ngờ vừa bệnh,chỉ chê cách kể chuyện của phim ban đầu hơi chán,kiểu thọai cứ kể lể lại những gì hiện ra trên màn hình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng mới xem phim này xong công nhận thấy khó hiểu vãi
[SPOIL]1.Thằng John sau này trở thành thằng đánh bom là để trở thành mục đích sống cho chính nó trong quá khứ ah ?? Sao lại có cái đoạn thằng John đấy lại ngồi viết truyện để làm gì nhỉ ?
2. Cái tổ chức của bọn này sinh ra để làm gì nhỉ ? Máy du hành thời gian chắc có vài cái mà để nó đánh bom thành công cả chục lần để làm gì ??[/SPOIL]

Trong Looper thì hay chủ yếu là cái vòng lặp nhân quả của nó chứ du hành thời gian chỉ là phụ thôi chứ không nhiều như phim này

[SPOIL]Nhớ mấy tạp chí tâm sự mà Jane hay đọc sau đấy nhờ nó mà có cảm hứng viết những câu truyện của riêng nó k. Nghi ngờ mấy cái tâm chí đấy cũng do nó về quá khứ rồi tự viết nốt :2cool_misdoubt:. Tóm lại toàn bộ tiền nhân hậu quả đều do nó bắt đầu và kết thúc hết, không có gì bên ngoài tác động đến nó cả[/SPOIL]
 
[SPOIL]Nhớ mấy tạp chí tâm sự mà Jane hay đọc sau đấy nhờ nó mà có cảm hứng viết những câu truyện của riêng nó k. Nghi ngờ mấy cái tâm chí đấy cũng do nó về quá khứ rồi tự viết nốt :2cool_misdoubt:. Tóm lại toàn bộ tiền nhân hậu quả đều do nó bắt đầu và kết thúc hết, không có gì bên ngoài tác động đến nó cả[/SPOIL]
[SPOIL]Các đoạn viết tạp chí đấy lúc đầu nó để tên là Jane sau lại xóa đi đề thành John thấy hơi lạ.
Thằng Robertson là người đầu tiên đưa jane/john vào tổ chức nên có cảm giác cái loop ban đầu là do thằng này tạo ra để biến john thành 1 thằng ko còn quá khứ tương lai gì hết để chuyên phục vụ cho tổ chức nhưng có lẽ ko ngờ được là thằng john lại trở thành kẻ đánh bom sau này.[/SPOIL]
 
Back
Top