Cứ găm trong người tầm chục chai nước tinh khiết, vài miếng thịt nướng là ok thôi. Lúc đầu thấy cũng hơi khó chịu, nhưng biết tí trick thì sống ngon lành. Chịu khó xây water pump ở mỗi settlements, vừa uống trực tiếp giải khát được luôn mà cũng đổ nước tinh khiết vào vỏ chai rỗng được .
Như mình vừa vào set up ở Sanctuary 2 water purifier cỡ trung, cho Codsworth làm provisioner, dẫn đến Hangman Alleys. Cái settlements này khá lợi vì nằm ở trung tâm bản đồ, lại gần Diamond City, dễ tạt vào trao đổi hàng hóa được. Supply line từ Sanctuary qua nên lúc nào đi đồng nát về, mở workshop cũng có tầm chục chai nước, đủ dùng cho chuyến tiếp theo.
Explosive địch deal dam thế nào thì mình cũng táng lại nó tương tự được, giờ thủ tầm 3-4 nades cũng đủ rồi, chứ ngày trước đúng nghĩa là spam bomb. Khó chịu nhất bây giờ chỉ là khả năng quăng molotov như hack của NPC trong game thôi.
Chưa thử mấy đường build dạng melee/unarmed, chứ hiện tại sniper vẫn bá như cũ @@ Nhất là cầm Obverseer's Guardian, dam đã to lại còn semi auto, chưa kể adrenaline perk nữa, tạch tạch cái con nào cũng chết.