Hết Râu trắng,tới Râu Đen,giờ lại xuất hiện một gã Râu Nâu
Bố già vừa chết thì có ngay Mẹ lớn ra mắt,very funny,Oda ^_^
Nếu nói cái chết của Roger nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong hải tặc thì cái chết của WhiteBeard là đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy

bảo sao Sengoku không kích động.
Đám như Râu nâu có lẽ cũng chỉ là thứ ruồi nhặng,trình độ chắc cũng chỉ đạt mức trung bình của NW,tương lai hứa hẹn sẽ được dùng để PR cho băng Luffy hoặc Supernova nào đấy vừa tiến vào NW
Cái cách mà BB tuyển quân,nói thật là không có tí gì làm mình phục,một đám Lvl 6 từng làm mưa làm gió,hoành hành không ít mà để cho một gã ất ơ bảo chém nhau thì chém,giết nhau thì giết,ban đầu còn tưởng là BB chỉ lựa những đứa từng có thù oán với WB,như thế nghe còn lọt hơn.
Moria,ôi tội nghiệp bé Moria,không đủ tiêu chuẩn để ở lại trong Shichibukai thì bị gạch tên là đáng nhưng cái cảnh bị gangbang,phen này chết không nhắm mắt,nhưng dù gì cũng là chuyện đáng mừng ^_^