Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

T có biết một lời nói của T, 1 lời thôi thì D sẽ bỏ cái đó ngay k, vậy mà...........
 
hê hê
hôm nay vui quá\:d/\:d/
bạn tớ thích quà tớ tặng \:d/
I'm only having fun!!!!!!!
 
Tự dưng buồn ghia ta ơi ...
Đừng buồn nữa,đừng nghĩ nữa …
Tất cả đã là quá khứ rùi,đã qua hết rùi …
Nếu muốn ở lại thì phải quên đi,bỏ hết đi,vượt qua đi.
Còn không thể thì hãy đi đi.
Đừng như thế nữa,chỉ khổ bản thân và khó xử cho người khác.
Lý do ở lại chỉ có một,còn lý do để ra đi thì nhiều lắm
Vả lại cũng có cần ở lại đâu,có khi ra đi lại tốt hơn đó chứ …
Nghĩ đi,nghĩ cho kỹ đi.
Liệu có thể tươi cười và nói câu đó hay không??
 
Anh nhớ em.. nhớ da diết.. nỗi nhớ như thấm sâu vào tận tim anh.. còn hơn 2 tuần nữa mới được gặp em.. làm sao để bớt nhớ bây giờ hả em?

Những ngày qua quả thật em làm anh lo lắng.. hôm nay chợt nghe câu nói của em.. tim anh nhói lên.. yêu nhiều.. chia ly cũng nhiều... em có biết rằng em là người anh yêu nhất ko? Dù ko phải là lần đầu nhưng anh mong đây là lần cuối...

Quyết định rồi, sau tết này anh và em cũng nhau đi đến cuối con đường nhé, em yêu ::) Dù cho nó khó khăn, chông gai thế nào vẫn luôn vui vẻ nhé em. Em có biết anh thích nhìn em cười lắm ko? Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nghĩ đến em, đến gương mặt em, đến nụ cười của em, đến cái mũi cao cao của em, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cám ơn đời vì đã cho anh gặp em... giá như gặp sớm hơn chút nữa nhỉ? hehe anh tham lam mà :))

Đêm nay ko ngủ... một mình.. ko gian tĩnh lặng.. nhớ càng nhớ thêm..
 
hôm qua hội bạn sau khi lĩnh lương thì chuyển sang sát phạt nhau, làm tội mấy thằng vô duyên như mình hôm nay tự nhiên dc bữa free. Khổ thân thằng lớp trưởng kiên quyết rủ mình đi bằng được "vì 400 của tớ nằm trong đấy" :)) đúng là hãi hước, ha ha
 
Dạo này ăn nhiều dưa bở quá ::)
Biết rõ là bở, nhưng cứ nhào vào ăn ngấu nghiến cơ, vì sướng ko chịu dc :))
8 years of my life lol
 
Sao dạo này thất thường quá, môn thi trước học như điên và tất nhiên đề ra sao mà ...dễ quá
... đến môn tiếp theo ngày mai thì lại lười quá, quái thật.
 
chỉ vì 2 chữ "tương lai" mà mất đi hết tất cả những gì của hiện tại....
chỉ vì một chút tự cao, mà đánh mất cơ hội của mình......... còn cách nào để sửa sai ko???
Muốn căm thù lắm, nhưng vẫn ko thể làm đc >__<
 
Có thể tại anh hay suy nghĩ linh tinh
Có thể tại anh vội vàng quá
Cũng có thể ... anh ko biết
Cần 1 khoảng không gian riêng,thời gian riêng....để có thể quyết định trước khi quá muộn...
 
chính em đã đánh mất anh ...anh sẽ ra đi ...
anh sẽ ko quay đầu lại thêm 1 lần nào nữa ..mong em sẽ vui mãi mãi với cái kiểu sống như thế
 
bắt đầu từ hôm nay sẽ nghỉ học ...tập trung vào chuyên môn...sắp thi đh rồi...chưa có chữ gì trong đầu, thời gian qua thật sự bế tắc vô cùng, kô buồn động chân động tay làm gì hết chứ đừng nói đến động não suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì...trời hôm nay ấm hơn hôm qua và đang nhốt mình ở thư viện thành phố [ =.=....lên tầng 3 học thôi chứ ở tầng 2 nhìn thấy cái máy vi tính lại kô học được T_T ]
 
Chúng mày cứ dập ông, cứ đè nén, chèn ép, tuy ko thích nhưng ông cảm ơn chúng mày vì điều đó.
Hiện giờ chỉ là thằng vô tích sự.
 
Trả lại anh câu yêu mà anh đã tặng
Trả lại anh nhớ nhung mặn nồng cay đắng
Trả lại anh thư xanh, màu xanh ái ân
Dĩ vãng buồn giống nghĩa trang
Cô đơn như mộ không tên

Trả lại anh câu yêu em, tình yêu bất diệt
Trả lại anh với câu xây nhà bên suối
Trả lại anh hoa khô cài bên bướm xanh
Đây trang nhật ký đôi ta
Đang ghi sao đành dở dang

Khi em yêu anh còn cô gái thơ ngây
Nay em xin anh trả em lúc ban đầu
Yêu anh em đâu ngờ duyên kiếp ba sinh
Van anh quên đi như khi ta chưa hề quen

Trả lại anh câu thơ người em tóc thề
Trả lại anh khóc thương cho phận con gái
Trả lại anh tương tư mà anh đã trao
Bên nhau tình nhớ với thương
Xem như cơn mộng mà thôi
Coi nhau như bạn mà thôi.


by: Đức Quỳnh

:((

nghe mà.....
 
Bé Lỳ - con chó yêu quí của tui bị người ta ăn cắp rồi.....huhuhuu:((:((:((

Bọn khốn, lũ ăn cắp chó chết tiệt X(X(
 
..1 ngày sắp trôi qua....
..bây h là 7h15 tối....
..V vẫn chưa onl...
..Nhà v mất điện rùi....
..Mình ngồi đợi v cả ngày hôm nay T.T
..haizzzz...
..Sao nhớ thế nhỉ....
..Mặc dù hôm qua vừa gặp nhau xong....
..Hum nay v phone 2 lần cho mình...
..pp với mm ở cạnh với cả v bận nên cũng chẳng nói đc gì nhìu...
..Haizzz...
..Thương v quá....
..Mất điện chắc v sẽ chán lắm....
..Mình định tí nữa gọi điện...
..Nhưng v bảo dd hết pin ùi...
T-T..sao bi h.....
..T.Thjz =.="
 
Hum nay chán quá, ông gia sư cứ bấm chuông mà mình nhất quyết ko mở :))
Kết cục ổng vẫn phải về ;)) Dù sao cũng hơi tiếc cho ổng và cả cho mình :|
Nhưng biết sao đc, mai là nghỉ rồi, phải để ta xả hơi chứ =))
 
có kiếp trước ko nhỉ?
ko biết kiếp trc có thù oán gì với nhau ko, mà sao toàn gây đau khổ cho ng` ta thế này? :-w. Hết quá khứ rồi đến hiện tại, và thậm chí có lẽ cả trong tương lai.....
Quên đi, quên đi, quên đi nào...
Tại sao cứ nghĩ lan man đến những điều mà chính mình ko muốn suy nghĩ tới???
hic, đau quá....
 
Back
Top