The 7th of July
Mayor of SimCity
Không hiểu đến mùa đông năm nào mới khoác tay nàng đi chơi đêm được nhỉ???^^...
DoccoPhuong:
hì, hôm nay tự nhiên khoái mưa ghê, nhớ tới hôm nào cùng đám bạn đội mưa về, nghĩ cũng lạ, đứa nào cũng có áo mưa, nhưng ko mặc, cứ thế đi, nước quất rát mặt, gió lạnh thấu xương, nước ngập đường (chắc bơi còn được), thế mà vẫn cứ đi, đi về rùi thì hôm sau cả lũ nghỉ học cả, vì bệnh. Nghĩ lại hồi cấp 3 thấy mình trẻ con thật, hì đúng là còn bồng bột và háo thắng wá, thi coi đứa nào chịu lạnh giỏi hơn, nhảm cả bọn.
Pó tay rùi, ý trời đó, ko phải do tui đâu.Lih nói:Hèn gì đang ra đường định đi ngắm mặt trời mọc ở biển tự nhiên trời đổ mưa :(
Làm bực chết đi được, vừa ướt vừa lạnh nữa chứ. Hóa ra là trước đó có người chù ẻo cho trời mưa , đến là khổ với bro này lun :-P
wá dzữ, nhocnhoc hình như là girl đó.Lih nói:to nhocnhoc: láo nhỉ, bản quyền đã được đăng kí của mình lại bị bro này xài ké, ặc ặc chít mất thui, có muốn thành a man without bird ko hả bro nhocnhoc >_< +_+
to doccoPhuong: Động lực học tập là ở chỗ mình nghĩ sau này mình sẽ làm gì kìa, thiếu girl chẳng ảnh hưởng gì cả.
Còn níu bỏ game thì pó tay, trước đây cũng có thằng nói dzậy đó, nhưng một tháng sau hỏi nó dạo này mày học đến đâu rồi, nó cười đểu còn nói: " Àh tao mắc bận cái comandos 2 này đã, chuyện học thì vẫn bình thường", đến là pó tay với ku này lun
Còn mún bỏ thiệt thì bày cho nè, mang máy ra đạp đạp vài cái rồi vứt xọt rác, nếu không thì đem bán đi kiếm tiền kua em![]()