• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

[video]5tlHSkuGx6w[/video]

Hunnie :-*
 
Cứ cảm thấy có lỗi ....

Nếu k để tâm , dửng dưng thì chả có vấn đề gì cả, đằng này ....

Phát hiện anh k nhìn e như những lần trước nữa .... có chút hụt hẫng .... hụt nên đâm ra khó chịu :(

Phát hiện ra .... hình như có người ....

Phát hiện ra .... nhiều thứ thú vị ....

Phát hiện ra .... có con muỗi đang hút máu mình :))

 
Hôm qua đi coi văn nghệ với T, hôm nay T rủ đi ăn , mình lỡ về nhà nên không đi được, tiếc nhưng mà vui, vui vì T tin tưởng mình. Có lẽ tình cảm của chúng ta đang phát triển, sắp đến kỳ du lịch của trường rồi. Có lẽ mình phải expression love vì anh:

Thích cảm giác em bùn ngủ dựa vào vai anh, thích cảm giác lo lắng cho em, thích anh và em cùng ngắm bình minh trên biển, ngắm hoàng hôn nơi chân núi, thích lúc em cười vì có anh bên cạnh
 
Ước cho em luôn tươi cười rạng rỡ, ước cho em luôn lạc quan yêu đời, ước cho em không ưu tư phiền muộn, ước cho em luôn vui vẻ, hạnh phúc, cho mọi điều tốt lành và may mắn luôn ở bên em.

AYE!
 
Một tuần ko gặp mặt, ko liên lạc, ko chuyện trò...
Một tuần thật đáng chán...
Ko biết em có như vậy ko?
 
mình phải làm gì để thay đổi cuộc đời đây. tiếp tục học ư!. hãy vui lên vì cuộc sống của mình đã hơn rất nhiều người.
 
cô làm mình mún khóc wá, có ngờ là cô nhớ birthday của mình đâu, hix hix cô ơi, arigatoo cô rất nhìu, nhưng birthday em wa từ hồi 12 rùi cô ơi, nhưng cảm ơn cô ...:((:((:((
lại 1 đêm thức trắng học bài, vẽ và project ... ẹc :((:((
 
Lạc rồi . lol . lạc trong mớ bòng bong mình làm ra .
 
Ngày tồi tệ nhất :-<
Nhưng không buồn ____ chỉ là thất vọng
 
A son's heart's owed to mother
But I must find my way

Let my heart go
Let your son grow
Mama, let my heart go
Or let this heart be still...
:-s
 
Muốn đứng một mình vì mắt đã nhắm - tim đã ngừng đập rồi !~

Kể từ bây giờ - ta - sẽ là ta !~

Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sẽ có cơn mưa khác to hơn vào những ngày sau !~

Cố lên \m/
 
Xùy xùy, edit roài, cấm đọc nghen :">
 
Chỉnh sửa cuối:
quay đâu cũng thấy đủ thứ chuyện
thời gian thì ít mà việc thì nhiều :((
 
Bóng em đã quá xa vời...
--------------------------------------
 
lại 1 ngày nặng nề nữa trôi qua :-<
 
vui cũng nhanh
buồn cũng nhanh
cứ cố bơ đi tất cả
có được không
 
2 tháng, đó là những thứ mình cần :>
 
Back
Top