• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

hôm qua hơi vui, hôm nay sao buồn thế không biết
chẳng còn mẹ gì nữa
nhưng mà mua đc card vid mới, có máy online đỡ buồn
may quá
 
Nhìn ấy bên người lòng buồn mà càng yêu ấy hơn :)
 
có lẽ trong cuộc đời chỉ có thể yêu thật lòng 1 lần:|.Tại sao hình ảnh em vẫn hiện về ngay cả khi tôi đi với người khác,tại sao tôi vẫn chỉ nhớ tới em,vẫn tự nhủ giờ này em đang làm gì,tại sao?Tại sao em chỉ dành cho tôi những vết dao,những cay đắng,những đau đớn mà tôi vẫn yêu em đến vậy.Có lẽ là do số phận,do định mệnh,do ông trời hay do bất cứ cái quái quỷ gì khác.
Suốt cuộc đời này chỉ yêu mãi một bóng hình............................................
 
Sun for Day. Moon for Night. Rose For Love and You,You for Me :P.
 
Hôm nay định làm nhiều việc mà quay qua quay lại chẳng làm được việc gì. Cố gắng 1 chút, mình thay đổi thì cuộc đời mới thay đổi, từ bỏ tất cả mọi thứ, rồi mình sẽ có được những thứ mình muốn.
 
Chúc mừng Đại học Lạc Hồng vô địch
<^_^>
 
[video]XB-VW22_4GE[/video]

Thật hạnh phúc khi yêu và được yêu :-*
 
Llife is short , but this time it was bigger .... !~
 
Chỉnh sửa cuối:
Hớ hớ . Hôm nay Monday mà nghe Gloomy Sunday vẫn thấy hay :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chiều nay tớ và cậu gặp nhau sao đây , tớ thì muốn nó rất đặc biệt , có lẽ đối với cậu là bình thường , chiều nay ko có tiết nào cậu đổi chỗ đc đâu :))
 
Chuẩn bị ko còn dc gặp nhau nữa cuối 12 rồi,muốn nói ra nhưng lại ko đám vì đã biết dc kết quả,cứ như thế đi ko một mối tình từ lớp 1-12(ta là người tự do)
 
Giờ nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn......
 
[video]GDKhfVyP4bg[/video]
.
 
- Rồi thì ta cũng nói ra, thấy nhẹ cả người :) Mà ko thấy phản ứng gì, cũng có thể chắng còn gì để phản ứng cả.
- Nhỏ về vn rồi, hi vọng ta có 3 tuần để phân biệt đc đó là 2 người chứ ko phải 1 :-<
- Tự nhiên dở hơi bắt mai làm over time, còn chưa làm bài xong mà :-w
 
gần 1 tháng rồi :-< ... càng về đêm càng nhớ, lại càng cảm thấy cô đơn . xa xôi quá, mơ hồ quá . năm sau e lại về, k biết chuyện j sẽ xảy ra ...
 
Có vẻ như box TS này, cụ thể là cái topic Nhật kí onl này càng ngày càng nổi tiếng...

Đi đâu cũng đụng người quen.

Có nên tiếp tục viết k :-s.
 
Sẽ bỏ ngoài mọi thứ,sẽ không suy nghĩ vẩn vơ, suy đoán lung tung, ta chỉ quan tâm đến lời nói từ trái tim em thôi.
....Và vẫn chờ ngày ấy :)
 
lại một ngày như mọi ngày, đánh rơi bao nhiêu cơ hội. Quyết tâm ko bao giờ để vụt mất cơ hội lần nữa!!!!!!!!!!
 
Back
Top