• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

Ngày Đầu Tiên Nói Chuyện Với Người Con Gái Nhỏ Hơn Đến Ba Lớp!
Cảm Giác Run Lắm Các Bác Ơi!
Có Mới Nới Cũ!
 
ah .......................... hôm nay lại vẽ ko được, chân dung 1 thằng lớp 11 mà vẽ hệt như ông già da đỏ 74 ... bù lại vẽ được thêm 9 trang project, mất cái này được cái kia ... :((
mai là birthday sis stargod, măm măm được món gì nữa đây;));))
 
______máu lười lại nổi lên...............................
 
Sao tớ vẫn cứ nghĩ là cậu thích tớ nhỉ , nhưng sự thực đâu phải là vậy , cậu đã có người khác rùi :)
 
No, no good at home...
 
Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa... :-<
 
Hôm nay một ngày chán nản chỉ biết onl với cái vi tính,em y len lại invisible,tự dối lòng mình nản chả biết làm sao,lúc này rất buồn cần ngừoi tâm sự mà chả thấy ai :((
 
cố lên e gái nhé.
mạnh mẽ vượt qua chuyện này và sẽ có 1 bầu trời tươi sáng trước mắt e.
 
Àh vâng, lần này chỉ có 11 ngày. 11 ngày đùa vui và mình xem là thật. Như con ngốc.
Dù sao thì 3 ngày hạnh phúc đó em sẽ không quên đâu. Vì anh là người đầu tiên như thế. :)

Muốn đi học guitar quá... mà không có đàn... TT_TT
 
:-<
chỉ có thể thở dài....
t onl tren Ym, chỉ vì m mà thôi... khi m out rồi, t còn ở đây để làm j nữa? ôi, t điên mất thôi... đã biết rằng có những điều là không thể mà sao vẫn cứ nghĩ
m đặc biệt hơn ~ ng khác, 1 ng lạ add nik t mà t ko hề set offline... t lai còn chờ đợi m t, mỗi ngày đều chờ đợi như thế.... t điên thật rồi... t cứ treo máy suốt.
T có biết gì về m đâu cơ chứ!
 
mình là kẻ quá cố chấp..................
 
Online chỉ để muốn nói chuyện với cậu , chờ cậu đó , online đi :)
 
wait for you
--------------------------
 
-Ngày mai lịch là gọi đt hẹn thứ 3 đi ăn rồi nói chuyện ^^ mai đi làm bốc cái fortune cookie coi số thế nào, biết là fail 95% rồi nhưng vẫn thích bốc để hy vọng 1 cái j đó :)) rồi thứ 3 làm việc :D
 
ah .......................... hôm nay lại vẽ ko được, chân dung 1 thằng lớp 11 mà vẽ hệt như ông già da đỏ 74
người ta mũi thẳng , lại vẽ cho nó gãy ba khúc , môi thì có thể xào 3 chảo ko hết , mắt lé xẹ , mình sao thế này :-<
 
Dứt khoát đi nào. Trông chờ cái quái gì kia chứ? :-j
 
Waiting for a real summer rain to listen to "Endless rain" .........
 
Ồ mê lý =))

[ Đợi táng vào mặt thì mới tỉnh ra à :)) ]

Hài :))
 
chán, chẳng muốn làm gì. Thôi thì nghe vài bài nhạc cho nó đỡ chán, mong cho qua ngày mới...
 
Back
Top