• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

Dậy luôn. Dù sao cũng chỉ có 20 phút nữa để ngủ!
 
Một ngày rồi !~

Nhớ lắm biết không !~
 
Buồn lắm chứ, làm sao vui nổi đây ...
 
Mình sẽ chờ ... sẽ tiếp tục chờ ...
 
I don't want to be a loser !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chờ đợi, rồi thời gian sẽ trả lời ta... Mà có lẽ ta nên tự tìm câu trả lời sẽ hay hơn... Mâu thuẫn đầy mình...
 
thật sự chán nản :(
 
Cố gắng hết sức mình để xây dựng một niềm tin...
 
Mai thi rồi. :-ss

Cúng tổ thờ tiên cho con thi tốt. [-O<

Ráng thi cho tốt nhá m.
 
Giờ Mới Biết Những Ngày Đi Học Là Những Niềm Vui
->Quá Muộn!
Cảm Giác Sắp Xa Người Yêu Thằng Bạn Thật Là Khó Tả!
 
Cố gắng lên bà con, thành công sẽ đến :)
 
anh nhớ em
nhớ nhiều vô cùng
mà em đâu có biết
:( :(
 
Mỗi lúc bên em thấy thời jan trôi wa thật nhanh biết bao :o
 
Xin lỗi em... Anh không thể cho em bất cứ một hy vọng nào hết. Mong là em hiểu anh...
 
hum nay lam den 2h sang, met fo` nguoi :( tu nhin nho honi` tinh nhan tin thi dt het tien... y troi chang :((
 
Dạo này gặp nhiều chuyện nóng trong người quá, mới sáng ra đã thấy nóng tiếp :|. Trong tình trạng này không biết phải làm sao đây, muốn bỏ hết nhưng mà còn trách nhiệm với bản thân, với những thằng bạn sống chết trông cả vào mình (dù phần lớn là những thằng vô dụng :-<). Có lẽ phải kiên nhẫn, tiếp tục cố gắng thôi, cố gắng hết sức rồi chờ xem kết quả như thế nào :)...
Thật lòng thấy chán phải gánh vác trách nhiệm lắm rồi, mình muốn làm 1 người bình thường, 1 nhân tố bình thường thôi cũng không được sao :(...
 
Back
Top