• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

Có lẽ cách mình chọn ko "quân tử" lắm, nói thẳng ra là hèn..nhưng ít nhất đó nó bảo vệ mình khỏi những rắc rối mà mình đâm đầu vào.
 
Chờ , chờ ... mình sẽ chờ ... :( !
 
Mình sẽ thất bại hay sao nhỉ? Mình không chấp nhận điều đó được!
 
Thanh toán hết, cho khỏi vướng bận!
 
Bạn bè thế đấy. Lúc mình bình thường thì bu đông xôm tụ. Mình điên rồi thì chả thấy éo thằng nào tới nhà. Gặp mình cũng chẳng buồn chào. Đời !!
 
Ngày mai lại đến, ta mong em sẽ thoải mái hơn mỗi khi gặp ta, không lạnh lùng, cau có... trông xấu thật... ^^
 
Buồn và ức chế kinh khủng.
Làm sao để thay đổi tình trạng hiện tại đây, chán quá. Đáng lẽ phải làm lâu rồi mà bây giờ dây dưa làm chi cho nó khổ. Sao mình ngu thế nhỉ. Thôi kệ, ít ra chuyện này cũng giúp cho mình tỉnh táo thêm 1 chút.
 
Trời nóng làm người ta mất kiên nhẫn à?
 
Sáng ...mất toi buổi tập trên ams :( ức chế
 
Còn 3 ngày thi nữa thôi , cố lên , sắp thoát rồi X_X
Trời phật giúp con thi thuận lợi ^:)^
 
Phải chăng ta chán ghét tất cả rồi ?
 
Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ củng vậy
Thật đậm đà nhưng củng thật đắng cay.

Ôi, tình đầu tưởng không gì chia cắt =((
 
sao hôm nay không là ngày mai nhỉ :-<
 
Một ngày bình yên = ngủ thoái mái tới khi tỉnh dậy mở call log ra xem k0 thấy missed call nào :x
 
Tiêu rồi , á á á á :((
 
GF của ta hay của bọn mày mà cứ kêu liên tục: "H. ơi, H. à", "Xuống ngồi với nha"... nghe chói tai vật. Rồi sẽ có ngày...

Còn cả mày nữa, bọn nó rủ đi đâu cũng đi, kêu làm gì cũng ko từ chối, đụng vô cũng ko sao. Đ.Mom ta mới nhờ có cái, giơ tay chưa định làm gì đã xua ra đây đẩy. Đã thế nc còn láo, học mấy cái từ nhảm sh!t của chúng nó mà nói với ta. Thích thì cứ cút với lũ bạn mày đi.

Ức chế vãi cả ...
 
Lỡ hứa rồi, phải thực hiện bằng mọi giá, mình có thể bỏ tất cả để lấy lại những gì đã mất, dù cái giá nó phải trả như thế nào đi nữa thì sau này mình cũng không hối hận.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top