• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

Thật ra là giống lắm :) Chắc là đúng rồi. Xin lỗi, mình cứ hoang tưởng :))
 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ta mà lại yếu thế sao :o
 
Cứ buồn ngủ là sao :(( Đi làm :((​
 
Làm sao sống nổi qua ngày mai đây. =((
Tự nhiên từ trắc nghiệm chuyển sang tự luận 3 chương là sao. :-w
 
Haha hôm nay làm công việc tác hợp cũng vui phết. =))

Giờ thì mặc kệ m, muốn làm gì thì làm, chẳng thiết quan tâm nữa (mà quan tâm cũng chả ích gì). :))
 
Đúng mà , GVN tòan bựa nhân thôi :))​
 
Cho tớ xin lỗi cậu , tớ kô cố ý đâu , nhưng tớ kô dám nói với cậu .... xin lỗi .... xin lỗi :( . Nếu cậu biết thì cậu tạm biệt tớ mất ...... :((
 
Hôm nay hơi buồn, phải cố gắng thêm thôi, tích cực hơn nữa ... Hạnh phúc ta mong đợi khi nào mới tới đây?
 
Trầm cảm !
Thứ 4 rồi !
Nếu có ước muốn cho thời gian trở lại ...
 
ngày mai là t5 :-*
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . chán quá :|
 
Thần rùa phụ hộ...cày bừa đại cũng đc 80/100 :))
Hôm nay, thành tích của mình khá thiệt 5 ngày rồi ko còn nghĩ tớ cô ấy nữa...cứ tiếp tục, hy vọng 1 ngày sẽ ko còn nhớ nữa.
 
Đang làm project mà mắc chứng dở hơi là sao?

Xong cái proj này thì cút hết đi nhé, thân ai nấy lo, tôi k chung đụng gì với mấy người nữa.
 
đã lâu rồi ko viết nhật kí ở đây... đã có nhiều thứ thay đổi và đôi lúc cũng quên đi rằng mình từng vào nơi đây mỗi ngày.
Dạo này chả có tâm trạng gì, vui cũng không, buồn lại càng không.

Hôm bữa đi hát kar... ngồi cạnh 1 người. Bất chợt nhận ra rằng mình cần 1 ai đó ở bên cạnh mình biết bao. Mình thèm khát 1 chút dịu dàng 1 chút ấm áp như cảm giác mình có được khi ngồi cạnh người kia.
nhưng biết đến bao giờ?
 
Nhớ em từng chút một...từng giờ từng phút từng giây...
giờ mới thấy thấm thía câu " mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc " :(
 
Nhìn làn khói thuốc bay mà mình cảm thấy thảnh thơi trong lòng...
 
Back
Top