• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

Xinh quá :x
Yêu quá :x
Kết rồi đấy :x
 
Bạn bè thì không như thế !~

Không đáng là bạn !~

Không quan tâm !~

​
 
anh ko yêu em đâu ... đừng hiểu lầm :-<
 
I Love You, Thank You....
cám ơn...vì tất cả những điều em mang lại...
hạnh phúc là đây sao=))
tôi đã biết yêu
 
Càng ngày càng thấy giống, giống nhiều là đằng khác :-< Mà cũng tốt, khỏi cần phải suy nghĩ. Để hết tháng sau xem sao đã :)
-Tầm nhìn xa trên 10km =))
 
Tại sao em cho ta hi vọng và bây giờ là thế này =((
 
Sau 1 ngày hì hục, cuối cùng củng xong, nhưng ko biết có nên gửi cho nhỏ ko, tự thấy nó đơn giản quá :(
[video]S_8BE1lvw3w[/video]
 
3 assignments need to be done before tomorrow, yay me xD
 
lạnh quá....và thất vọng khi nghĩ về một người...
 
Bắt đầu mất kiên nhẫn. :|

_______________________________
 
Chỉnh sửa cuối:
thi xong sử địa sao thấy nhẹ người ghê.
thằng quỷ đã bảo xem nhau là bạn đi mà cứ tiến tới, trong phòng thi cũng cố liếc mắt đưa ghèn, bực. thằng nào cũng như thằng nấy ... đã nói là chưa nghĩ đến chuyện tình củm mà lại.
nản ...
 
và anh vẫn đợi chờ em ... anh sẽ mãi yêu 1 mình em

Hê hê hê, cười nhạt :-<
 
bây giờ mình chọn cái nào đây
giữa đồng tiền và học vấn
 
Tình yêu là cái qué gì mà khiến ai dính vào cũng buồn khổ #-o , cố vượt qua nhé L.

Lại nhớ em nữa rồi :-s
 
Số mình lận đận đủ điều thế nhỉ 8-}

Thế mà ai nhìn cũng bảo sẽ sướng lắm =(( sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt xin việc cũng quá khó khăn =((

Thôi thì, "vạn sự khởi đầu nan" vậy ^_^

Cố lên gấu iu \:D/
 
Sau cô ấy dễ thương đến thế cơ chứ! Từ cách nói chuyện đến ánh mắt nhìn, hị hị!
 
Back
Top