• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em đi đâu rồi :(.
Mới có 2 ngày ko gặp mà mình sao thế này =.="
Anh lo lắng lắm, anh muốn biết lí do.
Yêu em @};-
 
Hqua. 22h30 tối. Đang ngồi học bài thì nghe điện, thấy thằng bạn thân giọng mới khác làm sao, hỏi nó thì nhận được một câu trả lời hãi hùng: một thằng bạn trong lớp tự tử chết. Shock kinh hồn, gọi điện cho đứa khác thì vừa nhấc máy chưa nói câu gì bên kia đã trả lời "tao biết rồi". Sáng nay đi viếng, tội nghiệp nhà nó và nó ghê. :((
 
Chỉ mong người cho tôi niềm tin. :)
Đừng làm một con ma nữa nhé. :)
 
Ờ bực bt :-"
 
học cả ngày mệt quá :(
 
Nên buồn hay nên vui đây, vẫn biết là ngày đó rồi cũng sẽ đến, nhưng mong rằng đừng đến sớm quá.

Ngày nào cũng gặp nhưng lúc nào cũng nhớ, cũng thương.

Yêu chăng?
 
Cần ôm 1 chị sinh năm 88 nào đó :(
 
Đau .

Đau .

Đau .

Đau .

Đau quá :((​
 
Rượu vào , đau đầu , suy nghĩ lung tung , suýt bị con bus nó đâm vào , tưởng chết rồi ...
 
Phù phù, 3 tháng rồi đấy, vẫn cứ nhói đau mỗi khi chạnh lòng nhớ đến thế này. Phù phù, quên đi, quên đi nào.
 
Tự nhiên lại thấy
thà là vụ lợi
còn hơn thờ ơ
không bao giờ muốn giúp
.
 
...

Ko phải là thật chứ ?
Biến mất rồi , ko tìm thấy đc .
Ko phải là thật chứ ?
Ko , đang đùa mình thôi , ko phải thật đâu đúng ko ???
Ko phải , ko phải , ko phải , ko phải !!!
Đừng làm vậy , dừng lại đi , dừng lại đi .
Em ko muốn nữa , em ko muốn như thế nữa , em ko muốn ...
Đau , lại nhói rồi .
Đau lắm
 
1 ngày có 48h.

Ước mơ bình thường và không khó hiểu.

Sống đơn giản cho đời nó thanh thản.
 
Buồn quá,buồn kinh khủng mà không khóc được.
Làm sao đây??
Buồn quá,buồn kinh khủng.
 
Đêm buồn làm khuya nằm mơ một giấc mơ kì lạ 8-|

Đứa bé ... ngủ ... tương lai ... bị săn đuổi ... máu .... hix kinh quá đi >"<

Thấy sao mình vô duyên lạ :-<

Người ta có là gì của mình đâu mà mình đòi có quyền lợi :-??

Chán, lung lay ý định ...
 
Tới hôm nay mà vẫn chưa có kết quả nữa :(
Đau we" choy luôn, ng nóng . Hjz. Dã man....
^ Pooh : chị pooh dễ thương quá, khi nào sn mĩm đi nữa nha :x
 
Back
Top