• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm nay kt TOán, mình dậy muộn, nghỉ học, phát chán :-<
 
Đau má quá :(( cái răng vớ vẩn
 
ol9 rồi, tại mình hay lo xa thôi... :'>
 
đã 1h40p rồi mà chưa an trưa
 
Thật đáng sợ. Tranh thủ ngủ trưa 1 tí mà lại mơ thấy như mình đang sống lại những ngày đen tối đó.

Phù phù, qua rồi mà, qua rồi.
 
buồn....haizzz
vết thương cũ lại làm mình nhói đau ;))
 
Mệt kinh dị. Bực mình quá =.='
 
Hôm nay k được đi lẩu dê.... Ứ ư ư ư.....
 
.. ấy đi ăn sn rồi :'> ,dặn khi nào về nhớ nt rồi đó, 0 biết có wên 0 nữa :-<
 
buồn quá,thế là hết thật rồi
nàng cười nhưng mà điều là giả tạo,chỉ tại mình yêu quá mà thôi
khóc nhưng cũng chẳng giải quyết được gì,biết vậy sao nước mắt cứ rơi,làm sao đây...
 
Anh yêu em nhiều lắm. Cám ơn em đã nói không yêu anh. Chúc em hạnh phúc bên người yêu.
<^_^>
 
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz..............
 
Ko biết từ lúc nào mà mình ghét mưa thế :(
 
Gà mà k gáy là con gà gay :>
 
Vẫn buồn,buồn kinh khủng.
Không biết làm sao cho hết buồn đây??
 
Mưa to. Lại nhớ...
Nhưng đã quen rồi.
 
Back
Top