có gì vui thế :3Hừ, bọn dở ng làm bố mất mấy h cuộc đời ...
Bố hận ...
Nếu cho làm lại, mình cũng vẫn yêu, ngu gì. Nhưng căn đến tầm chớm có dấu hiệu thì mình giải tán trước chứ ko cố cầm cự suốt nửa năm trời như từng làmchia tay mối tình 6 năm cũng vật vã lắm, đã có lúc mình nghĩ quẩn định mua nhân sâm về ăn tự tử...
cơ mà một ngày bỗng ngộ ra một điều: cái gì mất đi mới là thứ tồn tại vĩnh viễn. nên dù có đau xót hay tiếc nuối, cũng chỉ như lỡ tay mà làm đổ cốc nước. đàn ông cầm lên được thì chẳng hà cớ gì lại k thể bỏ xuống được.
...Nếu có thể quay ngược thời gian, dẫu một lần cho tới một nghìn lần, tôi vẫn chọn cách gặp gỡ và yêu cô ấy một cách mù quáng. Tình yêu mù quáng là cái thứ tình yêu đẹp đẽ nhất mà có lẽ con người chỉ có thể trải qua một lần ở mối tình đầu, nta cho đi mà k hối tiếc, k cần nhận lại.
Good job broVừa chia tay em xong. Nhìn em a cũng đau lòng lắm. Anh không muốn làm bất kỳ ai phải buồn, vậy mà lại khiến một người con gái yêu anh phải buồn.
Anh cũng không hiểu tại sao anh lại phải hy sinh nhiều vậy? Nếu như anh không vào nam, chưa hẳn bố anh đã mất, chưa hẳn mình đã chia tay. Rút cục chỉ vì 1 điều vớ vẩn, chẳng biết rõ mà cũng chẳng sờ đến được, là vì anh tin anh phải đi tìm mục đích cho cuộc đời anh, và anh cho rằng ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được.
Anh không thể nói những điều như: chúc em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Anh chỉ mong em sẽ tìm được 1 người con trai khác, yêu em thật lòng, nồng nhiệt và hết mình. Mong em sẽ quên được anh, và sớm tìm được 1 nửa đích thực của đời mình.
People change. Feelings change. It doesnt mean that the love once shared wasnt true and real. It simply just means that sometimes when people grow, they grow apart...