Hết hack bot rồi đến nhân cách ... và giờ là kinh tế ... Chắc mai mốt sang chính trị , quốc phòng , trật tự an ninh xã hội ... luôn luôn quá
.
Nói thật , càng ngày chả đâu vào đâu
ngày càng xa vời thiếu thực tế , thậm chí ảo tưởng .
Mình khuyên bạn Light và Ikamy . Đừng " khua môi múa mép " nữa ." 1 vài lời nói và 1 chút tâm huyết đâu thể thay đổi con người và sv ". Mà nếu ko thể thay đổi cái gì cả thì đó chỉ là những lời nói rỗng tuếch , vô giá trị mà thôi .
Rồi đâu lại vào đấy , mọi thứ lại trở về với trật tự vốn có của nó .
1 câu chân thành nhá : " Nếu có bản lĩnh thì hãy hành động để tạo nên sự thay đổi " ( trăm cỗ xe lý luận cũng không bằng một hành động cụ thể ) .
Thùng càng rỗng thì kêu càng to .Bạn ạ :)
Nói thật , càng ngày chả đâu vào đâu
Mình khuyên bạn Light và Ikamy . Đừng " khua môi múa mép " nữa ." 1 vài lời nói và 1 chút tâm huyết đâu thể thay đổi con người và sv ". Mà nếu ko thể thay đổi cái gì cả thì đó chỉ là những lời nói rỗng tuếch , vô giá trị mà thôi .
Rồi đâu lại vào đấy , mọi thứ lại trở về với trật tự vốn có của nó .
1 câu chân thành nhá : " Nếu có bản lĩnh thì hãy hành động để tạo nên sự thay đổi " ( trăm cỗ xe lý luận cũng không bằng một hành động cụ thể ) .
Thùng càng rỗng thì kêu càng to .Bạn ạ :)