Harry Kane
<b>G.O.A.T</b>
- 22/11/18
- 6,658
- 8,092
Vãi thật bitch ngứa nghề quá lại lấy nick toy rồi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
there's no bít only you play with mindVãi thật bitch ngứa nghề quá lại lấy nick toy rồi

Lão dũng đâu r ấy nhỉ, đang kiếm người chửi nhau cho đỡ buồn![]()
Dũng thua trận trước mình nhục nhã quá đóng cửa không ra rồiLão dũng đâu r ấy nhỉ, đang kiếm người chửi nhau cho đỡ buồn![]()
như vậy là bắt nạt đó thàyDũng thua trận trước mình nhục nhã quá đóng cửa không ra rồi
tình hình ổn chưa thầy, nghe thầy kane nói thầy đã đỡ hơn nhiềucuối cùng tôi cũng có giá trị![]()
vẫn vậy log vào có ng nhờ toi vào hiến tế bản thân làm điều có ích
things will get better, keep pushinghết tháng này quit việc rồi, chắc lại nghèo tiếp. cái việc làm nay gần 7 năm rồi giờ quit ra đường kiếm việc khác :(
hồi đó học cái nghề hông đam mê thích thú gì với nó không cố gắng đi sâu thêm với nghề . gánh nặng cơm áo gạo tiền nó đè nghẹt từng ngày từng ngày. tích cóp được 1 số vốn nhỏ định nâng cao bản thân đùng phát té xe bay sạch tiền dành dụm...
giờ nghề ngỗng bằng cấp chán đời quá :( tết này không biết nhà có ấm no hay không?
hết tháng này quit việc rồi, chắc lại nghèo tiếp. cái việc làm nay gần 7 năm rồi giờ quit ra đường kiếm việc khác :(
hồi đó học cái nghề hông đam mê thích thú gì với nó không cố gắng đi sâu thêm với nghề . gánh nặng cơm áo gạo tiền nó đè nghẹt từng ngày từng ngày. tích cóp được 1 số vốn nhỏ định nâng cao bản thân đùng phát té xe bay sạch tiền dành dụm...
giờ nghề ngỗng bằng cấp chán đời quá :( tết này không biết nhà có ấm no hay không?
hehe thầy ơi, inbox thầy chuyện của tôi để thầy xíu đồng cảm nhenCám ơn các bác đã động viên :)
Mình làm kế toán, làm nhiều năm rồi nhưng toàn là nội bộ + hành chính vp là chủ yếu, chỗ nào cũng có kế toán trưởng thầu hết khoản báo cáo thuế + nghiệp vụ làm việc với cơ quan thuế, báo cáo thuế thì dễ vì mình cũng có làm rồi vào khoản 2012, quan trọng là kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế và các báo cáo mà kt trưởng chả bao giờ cho mình xem vào.
năm nay cũng không trẻ trung gì nữa, cũng 32 rồi. tích cóp được 1 phần định update lại thêm kinh nghiệm thì than ôi.
giờ mình cũng hơi nản, đang tìm bên hành chính văn phòng hoặc nhân sự để làm mà ở quê lương thì bèo bọt, chỗ làm thì tuyển nữ + trẻ tuổi.
Có đi pv chỗ, họ bảo đi học lên nhân viên đào tạo, về train lại nhân viên (bên giao hàng), mà lại làm việc xa nhà nữa, từ hồi 18 tuổi đến nay cày bừa làm việc toàn xa nhà. mà mình thì lại không muốn xa thêm nhà nữa.
kể thêm lý do nữa, hiện tại thì gia đình mình nát rồi, cha mẹ thì ly thân, mình ở với bà ngoại và mẹ + thêm 1 thằng em họ bị khuyết tật não. sinh hoạt gia đình hầu như mình lo hết. bà với mẹ thì cũng lớn tuổi rồi nên không muốn xa nữa. đi làm một tháng mình tiêu chưa đến 1tr5.
Giờ phải cố gắng x2 lúc trước rồi.