• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lại cứ tưởng thày nói về bánh bao. Tui thích bánh bao. 2 cái 2 tay tròn tròn trắng mịn.

Bánh bao kia ăn lần nào chưa ?
 
Ước mơ không được thầm kín lắm của tui là 2 tay 6 cái bánh bao.... :7cool_extreme_sexy_:7cool_extreme_sexy_
6 maximum rồi nhiều hơn là không có ngày hôm sau
 
Tự nhiên nhớ kỷ niệm tuổi thơ các thày ạ hồi chưa đủ lớn tui xài máy ở nhà vô ba cái trang bậy bạ, download cái rapid antivirus ai dè đcm nó là 1 cái spyware rác rưởi vô máy đoé được ra máy chả xong nó cứ liên tục bật pop up rồi chương trình sòft hầm bà lằng.

Ráng qua nhà thằng em họ tra tiếng Anh chữa ba cái này cuối cùng cái đủ đồ diệt uninstall đủ thứ mà ko được, đó ngại cài win bao nhiêu game đi hết, cuối cùng cài được malwarebyte xoá bay hết cái thứ vớ vỉn nhất trần gian.

Vui như VN vô địch, lâng lâng mấy ngày mất mẹ 3 ngày mò mò, hồi đó lớp 8 chớ mấy.

Nghĩ lại lớn rồi chưa đủ cố gắng như hồi nhỏ cố gắng, mai lại lao đầu vào công việc, vào toan tính đằng trước mà cố hết sức tiếp. Hehe.
 
"You're the one you've been waiting for..." :8cool_cry:

 
Năm nay đã có thể giải tỏa áp lực.

Hẹn năm sau cho mục tiêu lớn hơn.
 
Hôm trước qua nhà thằng bạn nhậu, mẹ nó nhìn cả bầy U30 phán: Giờ cô thấy người ta gần 30 mà vẫn như con nít, 40 vẫn còn trẻ chứ thời cô bương chải sớm, lập gia đình sớm thành ra 25 thôi mà đã thấy già rồi. Công nhận, giờ tự nhìn mình, nhìn những người đồng niên thấy 30 gì mà tâm hồn còn trẻ trung ghê.
 
Nói gái dẩm chứ lắm cha nội cũng dẩm bỏ mẹ ( nhất là mấy đứa HSP)

Cô em nhà mình: đặt lịch ăn uống, đặt chỗ sinh nhật cho thằng người yêu....rồi nhắn tin hẹn hò

Cha nội kia : Hình như em không hiểu được anh :)

Cô em nhà mình be like ?? :D ??
 
HSP là gì thày ơi?
Máy thằng bede thích làm màu đó. Đọc nhiều ba cái tiểu thuyết lãng mạn cho cố vào, đầu óc như bede. Bảo em thày đi chơi với Harry Kane nè.

"Tới tao đôi lúc tao còn chưa hiểu thì tao mắc chó gì phải hiểu cho mày thế mày có hiểu cho tao không thằng bede? " Reply thế đó.
 
Em mình nó bảo yêu mấy thằng kia cũng mệt bỏ mẹ; giống mấy cha yêu mấy em mong manh dễ vỡ.
 
Thế em bạn xinh không, xinh thì nếch mẹ thằng kia đi kiếm đứa khác, xấu quá sợ khó kiếm đứa khác thì chịu vậy.
 
Xinh xắn dễ thương và ngoại hình thì kiểu mấy bố GVN hô hào hở tí là ăn không chừa xương.
 
Xinh xắn dễ thương và ngoại hình thì kiểu mấy bố GVN hô hào hở tí là ăn không chừa xương.
Em ấy có vẻ cần chăm sóc :6onion17:
 
Xinh xắn dễ thương và ngoại hình thì kiểu mấy bố GVN hô hào hở tí là ăn không chừa xương.
em thầy ở đâu ? :6cool_smile:
 
Back
Top