• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
oh , thế trưởng lão bị gì mà tranh thủ quy ẩn luôn vậy
 
thầy bậy quá ....
 
Vào viếng cái rồi đi ra
 
vẫn chúc thầy thành công , bản thân tự nhủ cố gắng sao cho sang năm ko phải đi gặp bác sĩ tâm lý ... stress quá :(
 
Không phải tự nhủ "ko đi gặp bác sĩ tâm lý". Nếu có vấn đề thì gặp chứ chả có gì xấu hổ.
Phải tự nhủ đạt được cái mình đề ra, dám hành động, dám nghĩ, dám bất chấp cảm xúc để đạt điều mình mong muốn.
T nổ đó t đã là gì đâu.
 
đầu năm nghỉ việc gặp hạn nhiều việc trầm cảm nhưng vẫn quyết tâm học lấy cái = IELTS, cuối cùng lấy dc điểm khá ok. Quyết tâm thi vào RMIT MBA cũng làm được luôn.

Chân thì bị què cổ chân phải, dai dẳng tưởng nghỉ chạy luôn, đéo chịu, lên mạng xem cách trị vs tập nhẹ từ từ > khỏi. Một thời gian sau què tới cổ chân trái, đau đớn còn hơn bên phải, đéo chịu, tập nhẹ vài tháng sau cũng khỏi h bình phục luôn.

Ko có mẹ gì cản dc mình, nói dc là làm được, đéo lắm mồm :>
 
Mình 1 năm trước cũng nhiều lúc trầm cảm suy nghĩ . Công việc không đâu vào đâu ,đầu năm theo ông anh 2 anh em mở start up làm game ,theo 1 cái khóa về 3D hơn 3 năm học hành giang giở . Thu nhập bập bõm , người yêu thay nhau tìm mối khác . Thiếu mỗi cái không xách xe làm xe ôm công nghệ giống ô bik . Sau 1 năm start up thì giải tán hồi giữa năm . Không đủ lực và khả năng để ôm . Lại khăn gói đi kiếm việc ,giờ công việc ổn ổn ,buôn thêm mấy cái khẩu trang . Học thì cũng đã xong . Nghĩ lại 1 năm cũng có kha khá chuyện . Năm nay so với năm ngoái có lẽ mỗi khoản rèn luyện gym gủng là kém đi . Dạo này nghỉ nhiều quá :(
 
đầu năm nghỉ việc gặp hạn nhiều việc trầm cảm nhưng vẫn quyết tâm học lấy cái = IELTS, cuối cùng lấy dc điểm khá ok. Quyết tâm thi vào RMIT MBA cũng làm được luôn.

Chân thì bị què cổ chân phải, dai dẳng tưởng nghỉ chạy luôn, đéo chịu, lên mạng xem cách trị vs tập nhẹ từ từ > khỏi. Một thời gian sau què tới cổ chân trái, đau đớn còn hơn bên phải, đéo chịu, tập nhẹ vài tháng sau cũng khỏi h bình phục luôn.

Ko có mẹ gì cản dc mình, nói dc là làm được, đéo lắm mồm :>
bác chocolinh hơn 3 xịch vẫn ham học vậy hả bác
 
bác chocolinh hơn 3 xịch vẫn ham học vậy hả bác
Tui mà đc đầu tư thì chỉ học nghề chứ học ngoại ngữ giờ ko nổi nữa
Thi đại học còn chả đỗ :((
 
Tui mà đc đầu tư thì chỉ học nghề chứ học ngoại ngữ giờ ko nổi nữa
Thi đại học còn chả đỗ :((

english ko phải là tất cả, nhưng nếu dc thì hy vọng bác tìm dc 1 người thầy giúp bác yêu ngôn ngữ, với mình thì việc biết english giống như nắm giữ chìa khoá cho 1 kho tri thức lớn vậy, đương nhiên vẫn có sách dịch, nhưng mà đọc nguyên tác ko bị cái language barrier nó cản lại sẽ cảm sách hay hơn nhiều
 
Miễn sao khi lấy vợ rồi thì không mất chí; chứ có vợ con rồi mà sống không có định hướng hay mục đích cứ thấy tội lỗi.
 
Back
Top