• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
dackbik
Thành viên cấp 5

dackbik được nhìn thấy lần cuối:

Hôm qua, lúc 18:10

:6cool_smile:
 
dackbik
Thành viên cấp 5

dackbik được nhìn thấy lần cuối:

Hôm qua, lúc 18:10

:6cool_smile:

Cầu mong trưởng lão sớm siêu thoát, oan hồn không phải vất vưởng nhân gian
 
Bik
Are u alive?
 
Cafe với ông anh lâu ngày không gặp, mỗi lần nhìn ổng lại thấy mắc cười cuộc đời. Nhà giàu vkl, mẹ làm sĩ quan, bố làm bác sĩ, gia đình 3 chị em ở chung trong một miếng đất ngang 100 dài 200 ở khu Bình Tân. Trong miếng đất có 3 căn biệt thự với quán cafe cá Koi tổ bố do ổng làm chủ. Ổng năm nay trên 40, có 3 con, ngày xưa đi bóc lịch hơn 10 năm vì tội cướp có tổ chức, bắt cóc tống tiền. Hài cái là lúc ổng đi tù nhà vẫn giàu như này, thậm chí còn giàu hơn giờ vì ông bà già còn chức quyền. Hỏi ra thì ổng bảo làm nghề vì đam mê, muốn một tí gì đó hard core.
 
Cafe với ông anh lâu ngày không gặp, mỗi lần nhìn ổng lại thấy mắc cười cuộc đời. Nhà giàu vkl, mẹ làm sĩ quan, bố làm bác sĩ, gia đình 3 chị em ở chung trong một miếng đất ngang 100 dài 200 ở khu Bình Tân. Trong miếng đất có 3 căn biệt thự với quán cafe cá Koi tổ bố do ổng làm chủ. Ổng năm nay trên 40, có 3 con, ngày xưa đi bóc lịch hơn 10 năm vì tội cướp có tổ chức, bắt cóc tống tiền. Hài cái là lúc ổng đi tù nhà vẫn giàu như này, thậm chí còn giàu hơn giờ vì ông bà già còn chức quyền. Hỏi ra thì ổng bảo làm nghề vì đam mê, muốn một tí gì đó hard core.
Nhiều khi sống nguy hiểm tí cũng có cái thú. Thỉnh thoảng ta vẫn rút USB khỏi máy tính mà không safely remove trước nè.
 
Khi nào rơi vào cảnh ở SG sống chật vật, không tiền tiêu 2 năm như t đây cũng là 1 dạng hardcore, đúng 2 năm tròn luôn.

Nhưng đó là khoảng thời gian quý giá nhất khi đi lân la tìm kiếm cơ hội mà chắc chắn sau này sẽ không bao giờ có lần thứ 2 được nữa.

Hồi viết sách xong, lẽ ra phải tận dụng lợi thế để nổi tiếng nhưng không làm thế, mà đến giờ không hề hối hận gì ráo.
 
Đm bây giờ dân tình mới hoang mang khi thiếu vắng hình bóng Đắc Bích.
 
Linh xe tải chửi vậy thôi chứ mấy nay mới là người đội mưa tìm Đắc Bít khắp các con đường... :9cool_too_sad:
 
Sao bên box 50 có người nói trưởng lão post sếch nên bị giết?
 
Làm gì có thày trang 1 vẩn nhăn răng kìa. Trưởng lão deact fb ko rep mess tui luôn :4cool_oh:
 
Back
Top