• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có luôn rồi đấy chứ, có em còn hối mình kinh nữa cơ.


Chịch em kia trong vp à ?

đâu điên mà chơi kiểu đó trong cty

nói chung cũng khó nói, mà tức bm đây huh
 
Yêu đương ta chỉ tự trách mình cái tình đầu. Tới giờ em nó vẫn chưa yêu ai lại.....ta cũng hối lỗi và từng cố gắng liên lạc rất nhiều.... :9cool_too_sad:
 
Yêu đương ta chỉ tự trách mình cái tình đầu. Tới giờ em nó vẫn chưa yêu ai lại.....ta cũng hối lỗi và từng cố gắng liên lạc rất nhiều.... :9cool_too_sad:

Năm 2013, tình đầu cũng thế, lắm lúc vẫn cảm thấy có lỗi và muốn nói lời sau cùng cho đỡ đi. Hồi đó trẻ trâu biết yêu gì đâu, toàn bản năng. Có lần liên lạc, em nói là “Chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng đừng áy náy làm gì.”
đâu điên mà chơi kiểu đó trong cty

nói chung cũng khó nói, mà tức bm đây huh

Thế thôi vậy :(
 
Năm 2013, tình đầu cũng thế, lắm lúc vẫn cảm thấy có lỗi và muốn nói lời sau cùng cho đỡ đi. Hồi đó trẻ trâu biết yêu gì đâu, toàn bản năng. Có lần liên lạc, em nói là “Chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng đừng áy náy làm gì.”


Thế thôi vậy :(

thế h liên lạc con ghệ hồi xưa lừa dập nó lại vs bóp cổ vs vả vài cái bạt tai có mang nghiệp ko?
 
Yêu đương ta chỉ tự trách mình cái tình đầu. Tới giờ em nó vẫn chưa yêu ai lại.....ta cũng hối lỗi và từng cố gắng liên lạc rất nhiều.... :9cool_too_sad:
Thày dẫn em gái ấy vào con đuờng fisting phỗng
 
Nhìn chung thì những lần cua gái tạch lại là cơ hội để nâng cao lv bản thân : đi đứng, ăn mặc, tài năng, địa vị...blah blah blo blo. Có em từ chối mình còn hối tiếc mình cơ, ( cái này được nghe nói lại). Thôi thì cũng không có gì nói.
thế h liên lạc con ghệ hồi xưa lừa dập nó lại vs bóp cổ vs vả vài cái bạt tai có mang nghiệp ko?

Đi hơi xa xa rồi đó 3 ơi
 
Cái nghiệp ý t là khác cơ, dài dòng và khó hiểu chết mẹ. Thôi bỏ đi.
 
chưa từng có bạn gái, vào đọc thấy hoang mang vl :7onion8:
 
Bạo dâm là tính cách của mấy tay serial killer đó
6c698ae4774612dd0a844b038b82d74f.jpg
 
Back
Top