dackbik
Mr & Ms Pac-Man
Đkm để t xạo lìn chút đi =)Khóc luôn xạo lolz vcc!!!
Người cần thì không cảm động toàn mấy cái lãng xẹt![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đkm để t xạo lìn chút đi =)Khóc luôn xạo lolz vcc!!!
Người cần thì không cảm động toàn mấy cái lãng xẹt![]()
Lại đổ thừa tq, xã hội kim tiền cái gì chả vậy, cha mẹ mún tốt cho con cái nhưng ko khéo nên ý tốt ra ý xấuMấy vấn đề này trong xã hội cũng do Trung Quốc ngày xưa truyền qua cho mình bị kềm kẹp cả![]()
Lại đổ thừa tq, xã hội kim tiền cái gì chả vậy, cha mẹ mún tốt cho con cái nhưng ko khéo nên ý tốt ra ý xấu
Cả Á Đông đều bị Trung Quốc nó nhiễm độc từ ngày xưa cả.Nhưng ý hắn là xã hội Á Đông ba má lúc nào cũng coi con là đứa bé. Đòi phải quản nó tự nghĩ mình biết cái gì tốt nhất cho nó.
Còn xã hội khác ngay từ ĐH đã phải vay tiền ba má rồi thì dĩ nhiên con cái trong mắt ba má nó đã là người lớn, hãy tự quyết định, tao nghĩ giúp mày làm chi cho mệt đầu.
Cả Á Đông đều bị Trung Quốc nó nhiễm độc từ ngày xưa cả.
Thương bản thân mình chứ thương con đâu, nếu nghĩ cho con thì sẽ khác nhé.
Yêu đương cũng thế, toàn các cặp gây gổ với nhau rồi bảo càng gây gổ thì càng hạnh phúc ????, thế mấy cặp tranh luận văn minh vứt đi đâu, vớ vẩn hết sức.
Hehe! Nói chung làm khổ ng mình yêu thương, thì cái khổ nó quay lại mình thôi ngài ạ. Nếu thật sự thương bản thân mình....
Mình nhóm máu O này. Trước cũng có đọc mấy bài về mấy nhóm máuMình có tìm hiểu về các nhóm máu từ 2012 và thấy tầm quan trọng của nó ảnh hưởng đến cách yêu, chọn lựa bạn đời và sự hòa hợp, cách điều chỉnh.
Khỏi xem bói đi, bỏ qua cùng tuổi hay khác tuổi khắc tuổi này kia, nếu đã không hiểu rõ mình thế nào thì dễ bị mấy bà xem bói dắt mũi thôi.

tây nó cũng ép thôi, đừng có đọc mấy cái bài tây lông phóng khoáng rồi nghĩ nó tự doNhưng ý hắn là xã hội Á Đông ba má lúc nào cũng coi con là đứa bé. Đòi phải quản nó tự nghĩ mình biết cái gì tốt nhất cho nó.
Còn xã hội khác ngay từ ĐH đã phải vay tiền ba má rồi thì dĩ nhiên con cái trong mắt ba má nó đã là người lớn, hãy tự quyết định, tao nghĩ giúp mày làm chi cho mệt đầu.
Muốn thoát khỏi cái kiểu áp đặt của gia đình, chỉ còn một cách là hãy tự bung ra và chứng tỏ mình, không cần bố mẹ giúp cho kể cả 1 đồng. Đó là vừa tự chứng minh cho mình khả năng của mình, vừa làm cho ba mẹ hiểu rằng con đã lớn.
Nhưng gì thì gì, ta đọc vẫn cứ tức, cứ tội nghiệp. Cho con làm kế toán vì (nghĩ là) thương con, nhưng thấy con căng thẳng, khủng hoảng thì mắng nghiếc hành hạ nó, thể hiện lòng thương một cách ngu độn. Hoặc bảo bọc luôn, hoặc cho nó tự bơi luôn, đừng dở ương đcm.


tây nó cũng ép thôi, đừng có đọc mấy cái bài tây lông phóng khoáng rồi nghĩ nó tự do
mấy gia đình elite thì toàn ép từ lúc nó chưa đẻ kìa
trước lão sếp ta, director cỡ bự ở sillicon valley, vợ vừa có thai, chưa đẻ nữa, là xin nghỉ làm vài ngày lo chọn trường tốt, rồi dọn nhà ở khu tốt để nó gặp hàng xóm tốt, rồi đăng kí sẵn cho học cờ vua, học piano, học violin, học khiêu vũ, lịch sử tranh ảnh nghệ thuật các kiểu... lập plan sẵn năm nào học trường nào, vào đại học học ngành gì, nói nghiệp gia đình blah blah, mà thằng nhỏ vẫn chưa ra đời
tây trắng hẳn hoi nhé, có khỉ ấy mà thả cho tự do

Em ấy có ck chưa?Con bạn làm ACB trong SG lúc về chơi nói được thưởng cao mà giờ thấy cũng xuống.
M nguợc dòng quátây nó cũng ép thôi, đừng có đọc mấy cái bài tây lông phóng khoáng rồi nghĩ nó tự do
mấy gia đình elite thì toàn ép từ lúc nó chưa đẻ kìa
trước lão sếp ta, director cỡ bự ở sillicon valley, vợ vừa có thai, chưa đẻ nữa, là xin nghỉ làm vài ngày lo chọn trường tốt, rồi dọn nhà ở khu tốt để nó gặp hàng xóm tốt, rồi đăng kí sẵn cho học cờ vua, học piano, học violin, học khiêu vũ, lịch sử tranh ảnh nghệ thuật các kiểu... lập plan sẵn năm nào học trường nào, vào đại học học ngành gì, nối nghiệp gia đình blah blah, mà thằng nhỏ vẫn chưa ra đời
tây trắng hẳn hoi nhé, có khỉ ấy mà thả cho tự do
Bởi mới cu đơn đóM nguợc dòng quá

Mún cu đôi hảBởi mới cu đơn đó![]()
é éMún cu đôi hả

Có rồi. Lấy tầm 2 năm rồi. Năm ngoái vào SG chơi có qua thăm nó chửa gần đẻ đó.Em ấy có ck chưa?
Còn bạn gái nào chưa ck ko nèCó rồi. Lấy tầm 2 năm rồi. Năm ngoái vào SG chơi có qua thăm nó chửa gần đẻ đó.
Lấy dao lam chẻ cu làm 2 đi