• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đúng cuốn đó rồi đấy. T cũng khoái nhân vật chính.
"Trăm năm cô đơn" cũng kì ảo, tên các nhân vật còn trùng nhau nữa :))
2 năm r chả đọc đc thêm tiểu thuyết nào xong hoàn chỉnh cả, toàn xem sách self help mà mỏng mỏng ít trang thoi. Nói đến sách mãi cũng nhơ nhớ chắc quay lại đọc gì đấy.
 
2 năm r chả đọc đc thêm tiểu thuyết nào xong hoàn chỉnh cả, toàn xem sách self help mà mỏng mỏng ít trang thoi. Nói đến sách mãi cũng nhơ nhớ chắc quay lại đọc gì đấy.
Lâu rồi t cũng lười đọc lắm. Ở nhà còn một đống sách mua mà mấy năm rồi không động đến.
Trước mang "Hoàng tử bé" phần 2 ra đọc.
 
Lâu rồi t cũng lười đọc lắm. Ở nhà còn một đống sách mua mà mấy năm rồi không động đến.
Trước mang "Hoàng tử bé" phần 2 ra đọc.
The little prince chính chủ là hay nhất mấy bản ăn theo là fake thoi chả hay ho gì. Nhưng mà nhớ hoàng tử bé các phần mỏng dính đọc loáng cái hết, sao đọc mãi chưa xong nhỉ
 
The little prince chính chủ là hay nhất mấy bản ăn theo là fake thoi chả hay ho gì. Nhưng mà nhớ hoàng tử bé các phần mỏng dính đọc loáng cái hết, sao đọc mãi chưa xong nhỉ
Không biết có mấy bản ăn theo mà bản t mua đọc cũng được. T có cả bản chính chủ nữa :))
Quyển mỏng đọc 1 lúc là hết chứ gì mà đọc mãi chưa xong?
 
Không biết có mấy bản ăn theo mà bản t mua đọc cũng được. T có cả bản chính chủ nữa :))
Quyển mỏng đọc 1 lúc là hết chứ gì mà đọc mãi chưa xong?
Nhớ năm nào va lung tung tặng gái quyển ông hoàng con này và hoa, xong gái up fb khoe quá chời... rút cục vẫn tạch chả hiểu đc =(
 
Nhớ năm nào va lung tung tặng gái quyển ông hoàng con này và hoa, xong gái up fb khoe quá chời... rút cục vẫn tạch chả hiểu đc =(
Đôi khi gái nó khoe lên là để cho mọi người biết là nó có người theo đuổi chứ chả liên quan đến việc nó có thích người tặng quà nó hay không :))
 
Đôi khi gái nó khoe lên là để cho mọi người biết là nó có người theo đuổi chứ chả liên quan đến việc nó có thích người tặng quà nó hay không :))
Con gái là chúa khó hiểu đối với một con gà FA như t giờ thì bớt gà r nhưng lại bị cái bệnh ko cam tâm nên vẫn ngu si như thuờng
 
Đôi khi gái nó khoe lên là để cho mọi người biết là nó có người theo đuổi chứ chả liên quan đến việc nó có thích người tặng quà nó hay không :))
má, nhớ 1 lần bị cái này, vô cái toolzone, con kia xem như công cụ để khích thằng khác:9cool_too_sad:
 
Ít nhất ngài cũng đủ ngon để nó pick làm công cụ chớ ông bik thì nó còn nhục hơn =))
T mới random đc cơ số e trên fb đây fb quả là mỏ vàng về gái cày cuốc tán gái tiếp đây =)
 
T mới random đc cơ số e trên fb đây fb quả là mỏ vàng về gái cày cuốc tán gái tiếp đây =)
FB ngươi nhạt, nhìn vào không thấy gì thú vị...
 
Chỉ biết trách mà quá dở nếu ko là đc kèo NTR quá ngon r

Hồi 21 tuổi ta đã có người yêu rồi, có con bé cùng căn hộ bị đổ vỡ tình cảm với cái thằng trong căn hộ đó luôn.
Nó qua phòng ta mặc đồ mỏng hết sức có thể bảo gặp ác mộng cho ngủ ở đây nhé.
Như một quý ông đích thực ta cũng nhẹ nhàng ngủ trên bàn học, không quên đắp chăn cho em nó :))
 
Nghe mà thấy người đời nghiệt ngã vãi :6onion17:
Sad but true :9cool_too_sad:
Con gái là chúa khó hiểu đối với một con gà FA như t giờ thì bớt gà r nhưng lại bị cái bệnh ko cam tâm nên vẫn ngu si như thuờng
Bớt gà nhưng vẫn ngu si như thường... :2onion58:

Bỏ được cái tưởng bở đi là bớt đi bao nhiêu đấy =)).
 
gà là skill, còn ngu là stat, tưởng bở là passive skill...
 
Hoá ra cá thày đợi t sa ngã để lao vào bash lũ kền kền khát máu chin =(
 
Back
Top