• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cay cay *** ** gì, lúc nào cũng tự ảo tưởng, chối bỏ cảm giác của bản thân thì..... ăn *** nhé
 
...h cay khoái lạc song châu chứ mốt nó cãi nhau tiếp lại pm thằng bít, thằng bít ku nhảy dựng lại chạy ra tiếp rồi lại tưởng tượng trong đầu tùm lum thứ ahihi.....

cứ cái vòng tròn vậy lập lại hoài
 
Cay cay *** ** gì, lúc nào cũng tự ảo tưởng, chối bỏ cảm giác của bản thân thì..... ăn *** nhé
Ăn loz ăn cớt đc cũng mừng del ăn đc cái gì cả nè
 
...h cay khoái lạc song châu chứ mốt nó cãi nhau tiếp lại pm thằng bít, thằng bít ku nhảy dựng lại chạy ra tiếp rồi lại tưởng tượng trong đầu tùm lum thứ ahihi.....

cứ cái vòng tròn vậy lập lại hoài
Lần sau nếu thật nó pm t nên làm gì hả con hàng?
 
ai biết m..m cứ theo tiếng gọi trái chym mà đi thôi
 
Bít giờ, hắn giống người đói ăn như những năm 45, tức là giờ cái gì thấy ăn được là ăn tuốt, không biết tốt xấu, nếu ai bảo cái này được cái này không thì hắn có mà nghe.

Chừng nào hắn no rồi, thì chẳng thèm đếm xỉa mấy thứ khác đâu.
 
Bơ nó đi, nhây cái kèo này làm gì
Mục đích của t kèo này là gạ chịch thoi, mà giờ t cũng bí mẹ nó cách gạ r bị nó đẩy vô fz
 
ai biết m..m cứ theo tiếng gọi trái chym mà đi thôi
T quyêat định nêau nó nt rủ đi chơi nữa t nói thẳng đi ks lun đc thì vui ko đc thì cắt đel nhây nữa
 
Chừng nào hắn no rồi, thì chẳng thèm đếm xỉa mấy thứ khác đâu.
Thày tư vấn tâm lý xem cách nào để tâm tình ổn định lại với
 
Như t nói vs con Linh ở trên nêau có cơ hội thì nói thẳng lun cần giao hoan đất trời gì giữ kẽ nữa
éo bao h gạ được, để thời gian và đầu óc đi kiếm kèo khác đi =))
 
32t rồi còn bị con nhỏ 9x làm ảnh hưởng tâm trạng cằng thịet
 
Thày tư vấn tâm lý xem cách nào để tâm tình ổn định lại với

Đang làm coaching; 1,5 tr/1 tháng, bỏ tiền ra cho sợ để còn cố gắng học. Làm mấy ca free rồi, mấy người kia thấy free nên không tiếc, lười học, lười phấn đấu.
 
Đang làm coaching; 1,5 tr/1 tháng, bỏ tiền ra cho sợ để còn cố gắng học. Làm mấy ca free rồi, mấy người kia thấy free nên không tiếc, lười học, lười phấn đấu.
150k nhé số còn lại cho đâm đít bù
 
Thày đếm 6 kèo chớ t chỉ đếm ra 2. Em này, và em cty cũ là hết. Em này thì thày hơi ích kỷ, nhưng khách quan là no chance. Em trước thì thày chưa hết lòng....chưa gì đã nản :)
 
Thày đếm 6 kèo chớ t chỉ đếm ra 2. Em này, và em cty cũ là hết. Em này thì thày hơi ích kỷ, nhưng khách quan là no chance. Em trước thì thày chưa hết lòng....chưa gì đã nản :)
Bỏ qua em drama đi, nói về e cty cũ hẹn hoài có đc đâu và nó cũng ko cho ngày hẹn lại luôn. Mặc dù đầu tư time nt mỗi tối, ko cũng chúc ngủ ngon đồ tình cảm này nọ. Áp dụng pp nc đến đỉnh peak là chốt hẹn gặp vẫn ko thành. Mệt mỏi cũng 2 tháng rồi đó, chả lẽ mãi cuồng chạy theo suốt năm mất giá ng đờn ông quá
 
Bỏ qua em drama đi, nói về e cty cũ hẹn hoài có đc đâu và nó cũng ko cho ngày hẹn lại luôn. Mặc dù đầu tư time nt mỗi tối, ko cũng chúc ngủ ngon đồ tình cảm này nọ. Áp dụng pp nc đến đỉnh peak là chốt hẹn gặp vẫn ko thành. Mệt mỏi cũng 2 tháng rồi đó, chả lẽ mãi cuồng chạy theo suốt năm mất giá ng đờn ông quá

Làm như thày có giá lắm, nước chảy đá mòn luôn thày ơi mất mát gì.
T không có nói thày tán là sẽ được, nhưng thày quý người ta thì nên làm hết sức để khỏi tiếc
 
Back
Top