Kể chuyện đi uống trà sữa thế nào rồi đi
Chả biết thế nào nữa, vẫn cái kiểu làm trò cho nó vui thoi.
Đúng giờ đến nơi, quán cũ cũ dơ dơ, trang trí xì teen, hôm ấy nó chỉ mở 2 phòng trên lầu 2, quán có 4 lầu tất cả. Ngồi bệt, khách đa phần tuổi 9x ồn ào, game gủng nào nhiệt, có góc nhìn ra cửa sổ có mấy đôi ngồi rồi, ôm nhau sát rạt, mấy em gái trẻ giờ style mặt đồ toàn quần short ngắn khoe đùi, ngồi xuống nhìn phát như cuổng chời ấy. Thế là em ấy đến, ko quan sát nữa.
Em ta bảo qua phòng ít ng hơn đi, bớt ồn, phòng đó lúc đầu m ko chọn vì trang trí màu hồng tuơi, tuờng lại ố ố mốc. M bảo ko hợp tuổi a trông trẻ con quá. Em đó nói thì a nhìn em nè nhìn chi cái phòng.
Ok thế là qua đó ngồi, đến màn order nuớc phải xuống quầy kêu. M giả gallant bảo em uống gì nè, cái nó bảo quán quen để em kêu, thế là nó lại tự xuống, thôi kệ mấy khi đc gái hầu hehe, ngĩ bụng vậy thoi ngu gì nói ra. Xong nó gọi đt lên bảo quên hỏi a uống gì nữa chứ, m bảo gì cũng đc thuốc độc a cũng uống eo ôi sến bm ra đc vs câu này và phải trả giá vì ko chịu chọn
Vào phần chính là màn nói chuyện, màn 1 nhảm nhí về nuớc nôi, quán xá. Rồi nó tự show zalo cho m xem về 1 khứa nào đó nt tán tỉnh nó và nó chat nhây vs tay ấy, wtf mục đích của nó là gì, cho m vào siszone? Chạy ngay thoi thế là đá qua chuyện block fb, thế là nó nói do nhiều ng làm phiền quá nên khoá chat, thôi tạm tin vậy.
(Còn tiếp)