• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bạn tôi ở Âu muốn thuê tôi làm khóa luận 80 trang. Cũng khá nhiều tiền vì giá thị trường. Tôi đang suy nghĩ hướng làm, và thảo luận để cổ final với tôi luôn, thì lại chả phải lo dạy thêm (mà lo cái khác mệt hơn, hehe) :)

Ngồi không một chỗ lại chả phì, hé hé.
Thày dạy ngoại ngữ à?
 
Thày dạy ngoại ngữ à?
Tôi xưa đi học, thì có bằng ở châu Úc và châu Âu (dù cả 2 là chương trình liên kết). Lúc nào cũng viết luận tiếng Anh rồi. Viết tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt một chút, nên bạn tôi mới nhờ đó hehe khoe xí.

Chứ tôi làm du lịch bác ạ :))
 
Phân khúc nào cho t đây, ngang cơ thì nó chê nghèo, trẻ hơn tý chê xấu, dơ dở uơng uơng thì chê t ko thú vị. Cắn chim tử tự mất thoi.
Tôi làm du lịch. Bác bik qua chỗ tôi đảm bảo thừa gái mà tán :)) Vì đám trai độc thân nó yêu nhau gần hết.....
 
Tôi làm du lịch. Bác bik qua chỗ tôi đảm bảo thừa gái mà tán :)) Vì đám trai độc thân nó yêu nhau gần hết.....
Ngày xưa tôi học du lịch cũng có mấy ông ẻo vãi =))
Thày làm bên lữ hành à?
 
Gthiệu t vài e GÁI nào, viết to in hoa để ỳhay rõ ko lại gthiệu bọn trai cho t =/
T gửi bác profile fb cho bác ngắm nghía nói chuyện phiếm thì được (sợ bác chuẩn cao thôi, tôi chuẩn vừa).
Chớ đừng nói là t giới thiệu, tụi nó cho de hết =))

Haizz tiếng xấu không bao giờ gột rửa được....
 
Đúng rồi thày!!
Giờ tôi cũng bình thường r, chứ xưa kia hãi vãi, méo dám nhìn vào mắt.
Giờ thì coi như 1 đứa con gái xấu gái hehehe, vậy đi cho dễ :))
Làm lữ hành thì ngoại ngữ siêu rồi :))
 
T gửi bác profile fb cho bác ngắm nghía nói chuyện phiếm thì được (sợ bác chuẩn cao thôi, tôi chuẩn vừa).
Chớ đừng nói là t giới thiệu, tụi nó cho de hết =))

Haizz tiếng xấu không bao giờ gột rửa được....
T có share fb mấy trag trc, thày vào add t nc chơi giao lưu gửi hình cửi chuồng này nọ làm quen nào
 
Nói chớ t 9x thì chắc là làm em mấy bác hết.

Nhưng mà con gái vào fb bác thì nó hơi chán á. Bác có vẻ hướng nội. Hay post hình châm ngôn biểu ngôn, thường là post hình mình selfie, mà bác ít cười (mẹ nó bác cười gớm vđ nhưng mặt nghiêm còn gớm hơn).

Fb giống cái nhà á....bác xác định tán qua Fb thì làm cho nó hấp dẫn tí cho gái ưa....

Tỉ như, có cái xe máy đẹp. Khoe! (caption đi 7 tiếng mỏi cả tay) Nhà đẹp. Khoe! (chụp với caption mãi mới dọn xong cái nhà) Đm chó đẹp (kể cả xấu), khoe nốt, tình tang vài câu yêu chó :))

Tóc ok, cái quả áo quần lại đúng là 8x. Sơ mi láng, đen trắng đẹp hơn. Bác mặc giống hội thần tượng ca sĩ diễn viên á....em recommend bác mặc Hà Anh Tuấn, vì bác nhìn trí thức lịch thiệp.

Phán vài câu về cuộc sống, chính trị, thiên nhiên, con người, văn hóa xã hội. Kệ mẹ gái có like hay ko. Đại đại đi, thể hiện tính bác nhiều vào.

Bác phải thể hiện ra há há, tui yêu đời quá đi, mà tui yêu tui quá đi. Gái tự khắc theo bác :)
 
Nói chớ t 9x thì chắc là làm em mấy bác hết.

Nhưng mà con gái vào fb bác thì nó hơi chán á. Bác có vẻ hướng nội. Hay post hình châm ngôn biểu ngôn, thường là post hình mình selfie, mà bác ít cười (mẹ nó bác cười gớm vđ nhưng mặt nghiêm còn gớm hơn).

Fb giống cái nhà á....bác xác định tán qua Fb thì làm cho nó hấp dẫn tí cho gái ưa....

Tỉ như, có cái xe máy đẹp. Khoe! (caption đi 7 tiếng mỏi cả tay) Nhà đẹp. Khoe! (chụp với caption mãi mới dọn xong cái nhà) Đm chó đẹp (kể cả xấu), khoe nốt, tình tang vài câu yêu chó :))

Tóc ok, cái quả áo quần lại đúng là 8x. Sơ mi láng, đen trắng đẹp hơn. Bác mặc giống hội thần tượng ca sĩ diễn viên á....em recommend bác mặc Hà Anh Tuấn, vì bác nhìn trí thức lịch thiệp.

Phán vài câu về cuộc sống, chính trị, thiên nhiên, con người, văn hóa xã hội. Kệ mẹ gái có like hay ko. Đại đại đi, thể hiện tính bác nhiều vào.

Bác phải thể hiện ra há há, tui yêu đời quá đi, mà tui yêu tui quá đi. Gái tự khắc theo bác :)
Thoi chắc xoá mẹ fb cho xong
 
Back
Top