Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Làm HR cũng có quyền chặt chém ứng viên nên rất là like a boss :2cool_sexy_girl:
Ông anh họ mình từ ngày khoe làm HR giờ chém gió oai như cóc =))
Nói nghe xấu hổ chứ t không oai như vậy đâu cv t giống như thằng sale ấy có ng vào làm mới có tiền. Luơng cứng t có 7 tr thoi còn lại là đạt chỉ tiêu tuyển để tính bonus tháng. Bởi vậy ko tìm đc nguời t áp lực lắm, vừa do áp lực deadline vừa do áp lực cơm gạo. Chả mong chặt chém ai, t còn tạo đk hoặc tư vấn cho ứng viên nữa kìa. Trừ tên nào quá yếu chứ nếu có năng lực là t chăm như nuôi gà để nó pv thành công ấy.
 
Nói nghe xấu hổ chứ t không oai như vậy đâu cv t giống như thằng sale ấy có ng vào làm mới có tiền. Luơng cứng t có 7 tr thoi còn lại là đạt chỉ tiêu tuyển để tính bonus tháng. Bởi vậy ko tìm đc nguời t áp lực lắm, vừa do áp lực deadline vừa do áp lực cơm gạo. Chả mong chặt chém ai, t còn tạo đk hoặc tư vấn cho ứng viên nữa kìa. Trừ tên nào quá yếu chứ nếu có năng lực là t chăm như nuôi gà để nó pv thành công ấy.
Hiểu rồi
Phải đi khắp nơi đăng tuyển để tìm khách hàng, à nhầm, nhân viên cho công ty :))
 
Lại chả vui hơn :))
Tôi ngồi phán vu vơ cũng chả biết vấn đề bác tán gái sao hehe, bữa nào nếu bác không ngại bác thử copy đoạn bác chat với gái, đoạn nào đặc biệt hay tâm đắc ấy :D
Nói thật tôi chat cũng lạt như nước ốc =))
Con công khoe cánh, chim khoe sắc, linh dương khoe sừng, bác bik khoe cái gì tự hào về cái gì? Bác mà không biết, thì cũng không có gái nào biết, hehe.
T chả khoe gì cả, nc bâng quơ chủ yếu là khai thác thông tin về bản thân gái r dựa vào đó chém nhây ra sau đó vui vui thì dũ ra quán gặp nhau. Gái nào cũng bài đó ah, nc vớ vỉnh về chủ đề gái thích nói chứ t ít khi nói về mình trừ khi nó hỏi. Mà bọn nó hỏi t cũng lái về chuyện bọn nó. Nói chung nc chat nhảm t nói thâu đêm cũng ok, gặp nhau cũng nc đc luôn đến khi quán đóng cửa. Nhưng đel có ấn tuợng gì vs bọn con gái. Vậy mới kỳ.
 
T chả khoe gì cả, nc bâng quơ chủ yếu là khai thác thông tin về bản thân gái r dựa vào đó chém nhây ra sau đó vui vui thì dũ ra quán gặp nhau. Gái nào cũng bài đó ah, nc vớ vỉnh về chủ đề gái thích nói chứ t ít khi nói về mình trừ khi nó hỏi. Mà bọn nó hỏi t cũng lái về chuyện bọn nó. Nói chung nc chat nhảm t nói thâu đêm cũng ok, gặp nhau cũng nc đc luôn đến khi quán đóng cửa. Nhưng đel có ấn tuợng gì vs bọn con gái. Vậy mới kỳ.

Vậy cũng không sao, cái này chuyện bình thường thôi, đi chơi với gái mà gái không ưng thì chuyện quá nhỏ :) Tôi còn có vụ hẹn gái bị cho leo cây nó đi chơi với anh Ấn Độ (sáng confirm, chiều vẫn cho leo mà ko nói, bắt đợi cả tiếng), bị mắng trên facebook (có con làm thẳng lên wall mình), bị nói thẳng ra là lương anh là bao nhiêu mà đòi tán tôi :)) Bị....nhiều! Mà chẳng dám giận cô nào hehehe. Sau này gặp lại, vẫn cười, vẫn nắm tay hehehehe.

Lần sau bạn thử ngắm đứa nào có vẻ hơi thích mình rồi, hoặc ít nhất là làm nó mến mình (nói nhiều chưa chắc đã là mến nhé), thì hẵng rủ đi chơi :) Bác chắc không thiếu người thích, chỉ là bác không ưng con gái người ta thôi.... :5cool_big_smile::5cool_big_smile: (nói an ủi cho bạn tôi vui)
 
Vậy cũng không sao, cái này chuyện bình thường thôi, đi chơi với gái mà gái không ưng thì chuyện quá nhỏ :) Tôi còn có vụ hẹn gái bị cho leo cây nó đi chơi với anh Ấn Độ (sáng confirm, chiều vẫn cho leo mà ko nói, bắt đợi cả tiếng), bị mắng trên facebook (có con làm thẳng lên wall mình), bị nói thẳng ra là lương anh là bao nhiêu mà đòi tán tôi :)) Bị....nhiều! Mà chẳng dám giận cô nào hehehe. Sau này gặp lại, vẫn cười, vẫn nắm tay hehehehe.

Lần sau bạn thử ngắm đứa nào có vẻ hơi thích mình rồi, hoặc ít nhất là làm nó mến mình (nói nhiều chưa chắc đã là mến nhé), thì hẵng rủ đi chơi :) Bác chắc không thiếu người thích, chỉ là bác không ưng con gái người ta thôi.... :5cool_big_smile::5cool_big_smile: (nói an ủi cho bạn tôi vui)
Vãi, ông gặp con hãm nào thế =))
 
Vậy cũng không sao, cái này chuyện bình thường thôi, đi chơi với gái mà gái không ưng thì chuyện quá nhỏ :) Tôi còn có vụ hẹn gái bị cho leo cây nó đi chơi với anh Ấn Độ (sáng confirm, chiều vẫn cho leo mà ko nói, bắt đợi cả tiếng), bị mắng trên facebook (có con làm thẳng lên wall mình), bị nói thẳng ra là lương anh là bao nhiêu mà đòi tán tôi :)) Bị....nhiều! Mà chẳng dám giận cô nào hehehe. Sau này gặp lại, vẫn cười, vẫn nắm tay hehehehe.

Lần sau bạn thử ngắm đứa nào có vẻ hơi thích mình rồi, hoặc ít nhất là làm nó mến mình (nói nhiều chưa chắc đã là mến nhé), thì hẵng rủ đi chơi :) Bác chắc không thiếu người thích, chỉ là bác không ưng con gái người ta thôi.... :5cool_big_smile::5cool_big_smile: (nói an ủi cho bạn tôi vui)

bít bản thân nó còn éo thích nó thì lấy ai mà thích nó được
 
Vậy cũng không sao, cái này chuyện bình thường thôi, đi chơi với gái mà gái không ưng thì chuyện quá nhỏ :) Tôi còn có vụ hẹn gái bị cho leo cây nó đi chơi với anh Ấn Độ (sáng confirm, chiều vẫn cho leo mà ko nói, bắt đợi cả tiếng), bị mắng trên facebook (có con làm thẳng lên wall mình), bị nói thẳng ra là lương anh là bao nhiêu mà đòi tán tôi :)) Bị....nhiều! Mà chẳng dám giận cô nào hehehe. Sau này gặp lại, vẫn cười, vẫn nắm tay hehehehe.

Lần sau bạn thử ngắm đứa nào có vẻ hơi thích mình rồi, hoặc ít nhất là làm nó mến mình (nói nhiều chưa chắc đã là mến nhé), thì hẵng rủ đi chơi :) Bác chắc không thiếu người thích, chỉ là bác không ưng con gái người ta thôi.... :5cool_big_smile::5cool_big_smile: (nói an ủi cho bạn tôi vui)

bác đạt đến cảnh giới vậy ko phải ai cũng làm được đâu

..bỏ dc cái tôi, còn gọi như vậy là cao thượng hay nhu nhược thì ko dám phán
 
Hehe, dù gì cũng chỉ là những cô gái vút qua đời ta thôi, trách làm gì....bản thân tôi nào cũng đâu tốt tính.........cũng....... :)
Nhưng mà, bỏ qua cái khó chịu về mấy cô đó, thực ra chính là tự bỏ qua cho bản thân ;) Tôi không trách gái nó hãm nó dở người nữa, thì tôi cũng không tự trách mình còn nghèo, còn xấu, còn kém duyên hehehe.
Bác nào trách con gái nhiều, là bác đó còn tự làm khổ mình đó, nha bác bik :))

Ta cố gắng làm việc hơn để nhiều tiền hơn, chú trọng ăn mặc, tóc tai tút lại, đọc nhiều sách hơn, đi du lịch nhiều hơn, nấu ăn 1 chút...1 chút linh tinh. Mình đi chơi với con gái nghĩa vụ của mình là làm họ vui chớ ko phải ngược lại hehehehe.... :))

Giờ lớn...hơn được 5 6 tuổi, thì lại chả bao giờ tự đưa mình vào mấy thế đó đâu :)) Ngày đẹp trời, nhận ra mình cũng tạm được con gái mến ..... :) ...tội gì.
 
bít bản thân nó còn éo thích nó thì lấy ai mà thích nó được
Cái này giống khái niệm tự luyến đó hả? làm t nhớ phim american psycho thằng nv9 dẫn gái về nhà chịch mà nó toàn nhìn vô guơng soi giống như đang tự chịch nó ấy.
 
Hehe, dù gì cũng chỉ là những cô gái vút qua đời ta thôi, trách làm gì....bản thân tôi nào cũng đâu tốt tính.........cũng....... :)
Nhưng mà, bỏ qua cái khó chịu về mấy cô đó, thực ra chính là tự bỏ qua cho bản thân ;) Tôi không trách gái nó hãm nó dở người nữa, thì tôi cũng không tự trách mình còn nghèo, còn xấu, còn kém duyên hehehe.
Bác nào trách con gái nhiều, là bác đó còn tự làm khổ mình đó, nha bác bik :))

Ta cố gắng làm việc hơn để nhiều tiền hơn, chú trọng ăn mặc, tóc tai tút lại, đọc nhiều sách hơn, đi du lịch nhiều hơn, nấu ăn 1 chút...1 chút linh tinh. Mình đi chơi với con gái nghĩa vụ của mình là làm họ vui chớ ko phải ngược lại hehehehe.... :))

Giờ lớn...hơn được 5 6 tuổi, thì lại chả bao giờ tự đưa mình vào mấy thế đó đâu :)) Ngày đẹp trời, nhận ra mình cũng tạm được con gái mến ..... :) ...tội gì.
Thày còn trinh ko?
 
Giờ mà tôi nói tôi bị chửi trên wall vì dụ con gái say bí tỉ......các thầy lại chả chửi tôi ngay :2cool_beated::2cool_beated:
 
Vậy cũng không sao, cái này chuyện bình thường thôi, đi chơi với gái mà gái không ưng thì chuyện quá nhỏ :) Tôi còn có vụ hẹn gái bị cho leo cây nó đi chơi với anh Ấn Độ (sáng confirm, chiều vẫn cho leo mà ko nói, bắt đợi cả tiếng), bị mắng trên facebook (có con làm thẳng lên wall mình), bị nói thẳng ra là lương anh là bao nhiêu mà đòi tán tôi :)) Bị....nhiều! Mà chẳng dám giận cô nào hehehe. Sau này gặp lại, vẫn cười, vẫn nắm tay hehehehe.

Lần sau bạn thử ngắm đứa nào có vẻ hơi thích mình rồi, hoặc ít nhất là làm nó mến mình (nói nhiều chưa chắc đã là mến nhé), thì hẵng rủ đi chơi :) Bác chắc không thiếu người thích, chỉ là bác không ưng con gái người ta thôi.... :5cool_big_smile::5cool_big_smile: (nói an ủi cho bạn tôi vui)
Đời mình gặp nhiều thể loại hãm nhưng chưa gặp em nào dám nói thẳng "anh lương bao nhiêu mà đòi tán tôi"
Gái nào dám hét giá vậy chắc cũng phải xinh đẹp ấy nhỉ :))

Cái này giống khái niệm tự luyến đó hả? làm t nhớ phim american psycho thằng nv9 dẫn gái về nhà chịch mà nó toàn nhìn vô guơng soi giống như đang tự chịch nó ấy.
Gì mà nghe creepy vậy :4cool_oh:
 
Back
Top