• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mr FullSwing!

nó thể hiện 1 đống ở mấy tập trước rồi,chừa chỗ cho con người ta với chứ ::).Thằng saruno đến giờ vẫn quá tệ,ngoài đánh bóng ra thì chẳng được gì,bắt 1 quả đơn giản cũng ko xong =)).
 
Saruno đến giờ nếu không dùng bùa và niềm tin thì chẳng khác gì 1 đứa mới tập chơi
 
thì nó mới tập chơi chứ còn gì nữa ::)
 
Trong đội thằng Saruno chỉ có vài đứa nổi bật. Đám còn lại chỉ mang làm trò hề là chính =))
 
Hơ cậu Ra không chơi ava và sign despair nữa à? =))
Thằng đội trưởng Ushio tập này chẳng thể hiện được gì nhiều cả

chơi sign zombie Rika...Rika thì cũng buòn ít thôi...

Quả dao cạo đã là niềm tin rồi, thế bây giờ đánh được còn niềm tin hơn
 
Truyện này thấy tập 1,2 còn đỡ đỡ sang tới tập 3 trở về sau thì nói thật đọc càng ngày càng nhãm, mấy vụ trong trận đấu thì ko nói nhưng về vụ pha trò thì nói thật đây là truyện có mấy vụ pha trò nhãm nhất tớ từng xem coi choáng tới nổi nhiều khi chẳng ăn nhập gì vào truyện + chẳng cười nổi, bây h 1 cuốn truyện như Mr.fullsing mà chỉ còn đọc dc những lúc thi đấu thôi còn mấy trang pha trò thì bỏ chẳng buồn đọc nữa, chẳng biết về sau có thay đổi ko chứ đọc riết ngày càng nhãm.
 
Mình coi hết bộ này rồi. Càng về sau quái vật xuất hiện càng nhiều, tuyệt chiêu thì càng lúc càng kinh + khủng
Thằng Nezu về sau học dc skill "Cú ném Chim Ưng" của thằng HLV, còn thằng Inukai học dc skill ném ra con Rồng :)), anh Hebigami sài được "Bạch Nhãn" :x.
Thằng tác giả này đầu óc phong phú quá, khâm phục khâm phục :'>
 
nghe chú nói chắc lão tác giả lậm tsubasa quá rồi 8-}
 
Tập 6 chỉ buồn cười mỗi quả thằng tác giả dạy cách đi !a? =)) .

Kiểu kim tự tháp =)) .
 
Tớ thấy cái kiểu đôi độc đáo hơn chứ ;))
 
Có anh em nào mua dc ep 7 chưa vậy,tự nhiên hôm nay ra mua bà bán truyện nói thứ 6 mới ra mà lịch phát hành thì hôm nay ra rồi.
 
Bọn nxb hết hoãn rồi lại đến ra muộn chán thật.
Độ bệnh của thằng tác giả thật ko đỡ nổi, ko hiểu nó lôi đâu ra nhiều kiểu !ả độc thế nhỉ.=))
 
Hôm nay ra chẳng có tập mới. Khốn thật. Chẳng biết bao giờ mới có đây
 
thì nó bảo thứ 6 còn gì,kim tiền làm ăn vl thật X(
 
Thôi thì dù sao nó cũng nói đúng. Ra được vào thứ 6 cũng tạm rồi :))
 
Tập 7 đọc chỉ ko đỡ đc những trường đoạn giả gái cảu thằng Saruno,kinh vãi hàng.
Vì ko muốn cho ai đi với Nagi mà nó bỏ cả đống tên giả vào,lại còn làm đám cưới với thằng Ushio nữa mới kinh chứ.
 
đám liên quân 11,12 chỉ ra oai được 1 tập,mấy tập sau mờ nhạt hẳn đi và đến tập này thì chết luôn :hug:
 
Hôm nay mới được đọc...thằng dao cạo bị đầy thằng phá, sỷ nhục vật
 
nguyên đám liên minh 11,12 cũng chỉ ra oai được mấy pha chứ có gì hơn đâu :-".Chú inukai trước đó cũng cho thầy chùa và đội trưởng ngáp gió đấy thôi::)
 
Đấy là chú Inukai chưa ném hết sức đấy nhé =))
 
Back
Top