Quảng cáo mà! Cái gì quảng cáo chẳng ghê ghớm.
Tui chơi thử mấy chú đến lv 100 rùi, chỉ có mỗi soccer là đánh còn tàm tạm thôi, mấy thằng kia đánh như ... shit ấy.
Tính cân bằng trong game thấp quá, chưởng thì yếu, cool down thì lâu, cực kì hao mana, quân nó thì đông như kiến cỏ, đồ rơi ra thì bèo bọt tui đến lv100 mà chẳng kiếm được mấy cái đồ vàng, toàn đồ xanh đậm, đã thế lên LV lại chậm, ghét nhất là đánh mấy thằng cận chiến, nhiều lúc bị quây chỉ nó đánh nó cứ ngây ra chẳng cử động gì.
Chơi thử Nord warrior:
- thờ thần Tyr dùng song kiếm đánh nhìn xấu hoắc, đã thế bên thần Tyr chẳng có cái chưởng nào ra hồn có mỗi cái storm blade thì yếu như xên, được cái chạy nhanh và phần trăm critical hit.
-Nếu thờ thần Thor thì lúc đầu đánh còn hay, sau đánh rất yếu vì đánh chậm, Nord warrior chuyên về đánh physical damage tức là phải tăng strength vậy mà xen vào mấy cái đòn lighting có sức công phá theo kiểu magic tức là phải tăng intel -->bó chiếu, chẳng hiểu mấy thằng biên tập trò chơi nó nghĩ gì.
- thờ thần Odin thì có vẻ hợp lý hơn nhiều, vì dama trâu, đánh chậm, ít nhất mấy chưởng của nó đều là kiểu physical damage nên chỉ cần tăng strength. Nhưng nhìn nó cầm cái giáo đâm như xiên như xúc than ấy thấy chán, với lại cái tướng nó to như con trâu mà cầm cái giáo bé xíu như là cầm cái que ấy, nhìn phản cảm... đếch thèm chơi.
Sang bên Soccer:
-Thờ thần Ra: phép mạnh đấy, nhìn rất cool, phang xuống lửa đỏ màn hình, âm thanh như núi đổ. Khốn nạn ở chỗ là hao mana vãi kinh, dùng phép của nó cứ như mồm nôn ra phép - chôn tháo ra mana ấy, mà đòn mateo lại còn có thời gian luyện phép là 2s nên khi bị quây đang khua múa chân tay nó gõ cho cái lại đứng im, mất phép luôn, thế là lại phải chạy vòng vòng đợi cool down ...hài vãi.
- Thờ thần Horus: tui thích nhất thằng này, vì chưởng phun cái ra ngay, tất nhiên là dòng soccer thì theo đường nào cũng hao mana vãi. He, mỗi tội bên horus ít chưởng mạnh.
- Thờ thần Seth: Mạnh bằng 2 thằng kia cộng lại, hè hè, vừa có critical spell, Phép cấp 30 đều là dạng dama khu vực, cooldown vẫn nhanh hơn mấy thằng kia.
Chiến binh Hy lạp: chưa chơi kĩ nhưng có vẻ chán lắm. Thờ Athena thì đánh bằng disk (vớ vẩn hết sức) không có đòn khu vực (đánh bằng mông à?), đánh chủ yếu là physical dam nhưng vũ khí đòi lên cả dex cao nữa, dở dở ương ương, ra là chết liền.
Thờ Athemis bắn cung còn tàm tạm, chưa chơi kĩ nên không bình luận, nhưng có vẻ đây là lối đi duy nhất cho greek warrior có vẻ chơi được.
Thờ Ares - thần chiến tranh mà lại chuyển sang làm nghề đặt bẫy, mỗi tội bẫy yếu như sên mà lại không hợp lý, dama của bẫy dạng magic --> điên nặng.
Cuối cùng Shaman: tôi xem cả 3 dòng thần thì thấy mỗi dòng hóa thú là còn tạm được (nhưng vẫn cực yếu) vì khi hóa thú thì không cộng dam của vũ khí, không đòn khu vực, có mỗi quả nhào lên vồ là cool, nhưng như thế thì đánh chán chế. Vớt vát được cái là ăn mặc sexy và thân hình thì...chậc chậc... hấp dẫn, mỗi tội game không phải là dạng xxx, nếu không thì cũng đáng chơi đó

.
Túm lại bác nào có ý muốn chơi thì tôi khuyên là nên chơi dòng nord warrior, vì dù sao dòng này còn khả thi nhất, chưa biết sau này thế nào, nhưng dam về sau cũng lên đến vài trăm. Còn soc tuy dam mạnh nhưng cứ vửa đánh vừa chạy vừa uống mana rất mệt.