em la junior, xin mạn phép tham gia cùng các bác, bởi em cũng đam mê chiến tranh lém#

#
+các bác nghĩ sao nếu lực lượng châu âu "đấm" lực lượng châu á!!!!!!!#

. "Sự kiện" đó chỉ mới thấy wa cuộc viễn chinh của người Mông cổ , nhưng mới đánh tới Đông Âu thui à???
+Nếu ta "đem" quân Rome(dưới sự chỉ huy của ceasar và các tướng) đi "gây thù chuốc oán" với quân Tần Vương(dưới sự chỉ huy của Doanh Chính Hoàng Đế và các văn võ bá wan) thi kết quả ra sao nhỉ?????#
++
Em xin được phân tích sơ sơ:
+
Lực lượng phương tây:
+++Mạnh về trang bị (nhìn thằng lính Rome khi đi hành quân mà thấy tội nghiệp). Tuy nhiên vẫn rất cơ động lẫn chủ động trên chiến trường. Có sự tổ chức quân đội đoàn kết rất tốt, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đạo quẩn rất cao. Ngoài ra các trang thiết bị phụ chiến (máy bắn đá, tháp vây thành,....) đều đạt "chất lượng ISO"
+++Yếu về quân số (lẽ dĩ nhiên, lấy "chất" bù "lượng mà!!).Tính mưu lược của mấy "Ổng" không cao (nhưng chiến lược lại cao!!

).....(em mới nghĩ đến đó thui, các bác bổ xung thêm nhé)
+
Lực lượng phuơng đông
+++Mạnh về quân số (đọc lịch sử, quân toàn tính bằng VẠN thui!!!!:whew: ). Di chuyển nhanh rất cơ động, vì quân số đông nên rất thuận tiện áp dụng cho các thuật dùng quân. Mấy ông tướng rất giỏi mưu lược lẫn chiến lược.
+++Yếu về trang bị ( ở đây ngược lại phương tây: "lấy lượng bù chất"). tính đoàn kết không cao( không có mấy ông câm đầu giỏi cỡ Lưu Bị hay Tần Vương.... có mà "chết cã lũ"!!! Công nhận không:wink: ). Hay tranh chấp nội bộ, bất hòa lẫn nhau ("Làm trai trên đời phải thõa chí lớn"="thằng nào hơn tao thì coi chừng cái đầu"!!!!! Bó tay.com

)......mấy bác bổ xung thêm dùm em
+++++Kết luận:
++Chẳng thằng nào hơn thằng nào. Nhưng theo ý kiến chủ quan của em thi chắc chắn la quân phương Đông thắng cái chắc. Bởi vì mấy ông quân sư cứ "chơi" mấy cái kế "mỹ nhân". "khích tướng", "điệu hổ li sơn"..... thì mấy "thằng" tây vốn tính thật thà , nói sao làm vậy thì thua là cái chắc.:hug: :hug:
Mong các bác hồi âm sớm. thanksss!!!!